Ờ nhỉ, chị tina hỏi thử xem có dâu tươi giá tốt tốt ko??? Hic em thèm dâu dần với sữa chua, rượu dâu, sinh tố dâu .........
Bắp ăn tốt cho sức khỏe đó, mà cũng tốt cho ví của mình nữa, mọi người cứ thế phát huy nhé. Chắc mình chuyển sang kinh doanh bắp luộc để bán cho hội của mình quá
Uống thuốc sổ giun trên 1 tuổi uống được rồi, mấy tuần trước mình cho bé nhà mình đi trung tâm dinh dưỡng, bác sĩ kê toa về cho uống thuốc sổ giun đấy. CÒn vụ thử cho Joan cho ai đó làm con nuôi, jumi nói cũng có lý, ko phải mình mê tín. Mình thấy con của dì mình, cũng khó nuôi lắm, bệnh hoài. Thằng nhóc gọi dì bằng chị ko à, lớn lên nó mới gọi bằng mẹ.
](*,)](*,)](*,) Em có ý kiến,bỏ tên em ra,vì em thì thường xuyên rảnh để đi chơi nhưng làm việc tốt và có ich thì thường xuyên thấy thiếu em,hai là cty em chuẩn bị nhận thêm đơn hàng,mấy năm trước chỉ nhận đơn hàng của các nước thuộc châu âu nay nhận luôn của châu á(nhật,hàn)nên trong tương lai gần là thời gian 888 còn không có chứ đừng nói gì đế thời gian đi hihihi,còn chuyện hỏi ngày sinh nhật của các bé ai nghĩ mình nhắc khéo có lẽ đúng(thà nhận còn hơn chối)kakakaka.:axe::axe::axe::axe::axe*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Có uống thu6oc1 nhưng không biết sao cứ có hoàin nhưng mới tuần nay là nhìu thui,mình bên đạo công giáo nên không thể cho con hehehe,vì con mình vừa sinh ra được hơn tháng là rửa tội và có cha đở đầu rùi,có thể thề tạng cháu không khỏe,ráng chứ biết sao,cảm ơn mẹbong quan tâm nhé`.
Mình đăng ký 1 chân dự bị thui vì mấy bữa nay mưa gió liên tục 2 anh em Winni thi nhau bệnh mệt phờ người , suốt ngày ở riết trong nhà luôn...sốt ho ói ...làm điệp khúc luôn....
sáng nay nghe mọi người ăn bắp luộc ngậm ngùi ngồi vừa đọc vừa nuốt nước miếng... nhưng giờ thì ko còn trạng thái đó nữa muh là đang cạp cạp cạp mê say trái bắp luộc... ( cạp trả thù sự thèm ăn sáng nay ),đúng là trời ko phụ người tham ăn...tự nhiên ước gì có bắp luộc ăn thế là có bé hàng xóm mang qua tặng 6 trái bắp luộc....kakakakak... trả thù tiếp đây..cạp...cạp...cạp...akakkakaka
đúng rùi ah...chỉ bỏ đá là uống được nhưng ko để được lâu chị nhé... trong 1 tuần thôi.. vì ko có màu và chất bảo quản nên ko để được lâu ...Thanks chị em đã ghi order của chị rùi muh chị có đi ọp ko? em giao ngày ọp ah...hihihi..( dụ dỗ đi ọp mới lấy được chanh dây )
thông báo jumi 2 tin buồn * thứ 1 là hôm nay chị bán trái cây lề đường nghỉ bán (ko mua cóc cho jumi được ) *thứ 2 là chị Lucifer ko đi tp được vì Joan bệnh rùi...( ko ai mang chai đựng đậu nành cho jumi được ) ....hết
Bapluoc ơi : dâu loại to hơi chua (dâu tây ) là 45k/1kg dâu ta loại nhỏ trái ngọt hơn dâu tây chút : 35k/1kg Có Bơ Sáp : 20k/1kg ( loại 1) Ai mua dâu đăng ký nha... giá dâu đã bao gồm phí chuyển hàng từ đà lạt lên tp...còn chuyển đến mọi người thì em free trong ngày ọp em giao...llalalallalal
uống nước chanh dây giảm stress nha.... order dùm chị 2 chai nha...lalalalalala, có ăn dâu tây hay Bơ sáp ko order luôn em đặt 1 lần chủ nhật ọp em mangn theo luônn ..lalallaalla... Ah..tinh hình này mai có được ăn lẩu dê ko chị ????
chị hỏi giá rùi đó.. nhưng ko biết có mắc hơn sg ko nữa ... vì chị ít mua dâu ở sg... khi ăn thì dt dalat gửi vào ko ah`.. gia đình chị khách hàng lâu năm ở đây ( cũng hơn 10 năm rùi ).. được cái là dâu gửi lên khô ráo và rất ngon... giá cả so với ở dalat thì cũng phải chăng , vì dâu ngon muh... còn loại bán tràn lan rìa chợ dalat thì giá bèo nhưng chi ăn trong 1 ngày hoặc 1 buổi thôi ko hết để hư liền.. dâu chị mua ở đây chưa ăn tới cứ để tủ lạnh ăn dần cả tuần...