Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hôm nay em đã đọc đến trang 123, Chỉ mong 1 ngày mai tươi sáng hơn với chị Hạnh và gđ, mong những niềm vui, hp sẽ đến với gđ chị trong năm mới này.
    Và cũng chúc mừng mẹ Thu Trang với bé yêu nhé. Hạnh phúc đến với mẹ nó để bù đắp cho những ngày đau buồn đã qua đấy mẹ nó ạ. Mong những ngày tiếp theo sẽ luôn hp, vui vẻ và thành công nhé.
    Em cũng muốn nói nhiều nữa nhưng thôi chúc cả nhà ngủ ngon ạ.
     
    Đang tải...


  2. candyphuong70

    candyphuong70 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đúng là cuộc đời! buồn vui lẫn lộn..! sao mà khổ thế nhỉ?
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. mexuxu1404

    mexuxu1404 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc xong thấy buồn quá. Khâm phục chị - 1 người phụ nữ khéo léo, đảm đang và sống hết mình vì gia đình. Tiếc cho anh chồng - không biết nhận ra giá trị quý giá mà mình đang có để nâng niu và gìn giữ. Chán nản cho bản thân e - vì có những lúc rất buông xuôi với chính gia đình của mình.
    Dù như thế nào, e vẫn mong 1 happy ending sẽ đến với gia đình chị. Cố gắng lên chị.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. philongkingpro

    philongkingpro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc 2 ngày mới tới đây,không biết nói gì hơn,vì mình cũng chưa có vợ nữa,hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi đọc một lèo đến 38 trang, chẳng còn sức đọc típ nữa các mẹ ơi :D, nhưng mà công nhựn chủ Top có tài kể chuyện nha, chủ Top nên viết sách đi, sẽ có rất nhiều người mua cho coi :). Mình đang đọc đến đoạn chủ Top hạnh phúc nên cũng thấy rất là vui, thôi, tối nay dừng ở đây đi ngủ cho vui vẻ. Chúc cả nhà ngủ ngon :)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị vẫn vào diễn đàn, để cảm nhận sự chia sẻ, cảm thông của mọi người, để thấy mình vẫn còn lí do để cố gắng...nhưng nói thật, chị không biết phải chia sẻ với mọi người thế nào về cuộc sống của mình hiện tại: nhạt, lạnh và dường như thiếu đi rất nhiều ý nghĩa. Chỉ mỗi khi con không đi học, được chăm chút cho con, được cáu gắt với con khi chúng nghịch ngợm...là chị thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Vậy nên, em ạ, dù ở hoàn cảnh nào thì con cái cũng vẫn là món quà quý giá nhất mà mỗi người có được. Em có thể còn khó khăn, nhưng đừng vì thế mà muộn phiền. Hãy lạc quan để con cảm nhận được sự có mặt của con trên đời đã mang lại cho em niềm hạnh phúc lớn đến thế nào. Khi chị sinh 2 cháu, nhà cũng ko khó khăn, nhưng chị vẫn đi xin quần áo cũ của người khác cho con đấy, để lấy may và cũng là để tiết kiệm. Nếu mình có thể làm thế để đạt được những điều lớn lao hơn cho con thì ko có lí do gì phải ngại ngần cả em ạ. Chúc mừng em mẹ tròn con vuông, con gái đáng yêu lắm ý, mà sao nó giống con gái chị lúc mới sinh lắm cơ. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé! thương yêu!
     
  7. mebong0604

    mebong0604 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    phụ nữ thật là khổ. lúc nào cũng cố gắng và hy sinh. lúc nào cũng thiệt thòi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    lâu lắm ko vào diễn đàn của chị. Em chỉ muốn ẵng đi một thời gian để có thể đọc được những niềm vui của chị thôi. Chứ cứ đọc mấy tật cũng những lão chồng là em tức không chịu được. Phụ nữ khổ thật. Sinh con, chăm sóc chồng, gia đình chồng,... nhưng khéo khi còn bị gia đình chồng chửi nữa chứ còn bố mẹ mình cũng chỉ được nghĩ về thứ 2 thôi. Cứ sắp tết lại thấy sợ nếu phải về nhà chồng ăn tết. Nhưng may đang ly thân, thoát khỏi bể khổ không thì mùng 5 mới được về nhà mình.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ư

    Chúc mừng mẹ nó nhé
    Giờ em ko gọi mẹ nó là mẹ Múp nữa mà gọi là mẹ Mướp đúng ko?
    Chúc mừng con gái!

    Chúc 2 mẹ con và xã năm mới nhiều may mắn và niềm vui luôn ngập tràn!

    P/s: Mẹ Mướp ơi, em thấy các mục đang xôn xao việc cần tìm taxi về quê đấy, mẹ Mướp đăng lên topic đi, kêu xã làm vài chuyến chở các mẹ trên này về quê có vẻ hợp lý đấy.
    Nhiều người biết mẹ Mướp rồi chắc chắn sẽ ủng hộ mà!

    1 lần nữa chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị yêu quý!
    Nhiều khoảng thời gian và có thể gọi là từng giai đoạn trong cuộc đời mình có những biến cố và sự chuyển đổi mà em và xã gọi là "thời kỳ quá độ"
    Có thể những tháng ngày này đối với chị cũng vậy chăng?!

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân!
    Em thiết nghĩ, chị hãy thử thay đổi không khí trước đi đã, đàn bà xây tổ ấm mà, chị nhóm lửa cho các con vui tết đã, rồi mình tính tiếp chị nhé!
    Trẻ con nó nhạy cảm lắm đó!

    Hôm rồi con trai đầu của em chơi ghép hình, em ko ngờ nó đưa cho em 2 hình trái tim làm bằng miếng ghép nhựa đó, nó nói là" con tặng mẹ và bố cu mỗi người 1 hình trái tim để bố mẹ ko cãi nhau, nếu bố mẹ cãi nhau là con ko ghép cho nữa"
    Em xí hổ quá!
    Quả thực vc em xung tuổi mà, rất hay lời qua tiếng lại nhưng ko bao giờ làm quá chuyện gì cả, đâu lại vào đó, nhưng em nói nhiều nên có lúc con cái cũng phải nghe những lời to tiếng!

    Con trai em 4,5 tuổi đó, là con trai mà nghịch lắm nên em ko bao giờ nghĩ nó lại để ý mình như thế!

    Em chúc chị có những ngày giáp tết này thật bận rộn với nhiều ý nghĩa để gia đình đón 1 cái Tết mới có nhiều hy vọng mới, niềm vui mới!
     
  11. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày........................
    hôm nay hắn trực đêm, 10h mới đến ca trực nhưng chưa tới 9h đã ra khỏi nhà rồi. Mình cũng ko buồn hỏi, bởi chắc hắn cũng như mình, đang thấy ngột ngạt quá thể. Chỉ ghi nhận một điểm cộng của hắn: dạo này hắn rất chịu khó chơi với các con, chiều theo sự nhõng nhẽo của chúng. Mình đi làm về muộn, nếu hắn về trước thì hắn sẽ chuẩn bị cơm nước chứ không nằm thườn xem tivi chờ vợ hầu nữa. Cũng muốn nghĩ tốt cho hắn, nhưng ngay lập tức trong đầu lại quẩn quanh: hắn đang có lỗi, nên đang cố gắng tỏ vẻ hối lỗi đấy mà, cứ thử tha thứ xem, kiểu gì đấu cũng đóng đấy! Ô hay, mình đã trở nên đa nghi và suy nghĩ tiêu cực từ bao giờ vậy nhỉ? Những việc mà bây giờ hắn lắm, mới gần đây thôi mình còn ao ước. Những lời dịu ngọt bây giờ hắn nói, mới gần đây thôi mình còn nghĩ "giá như..."Thế mà giờ mình lại đa nghi, cực đoan đến thế! Ai đó đã nói" sống lâu trong cái khổ cũng quen đi", mình thì thấy phải sửa lại là sống lâu trong cái khổ làm người ta chai lì đi, chờ đợi quá lâu một điều gì đó sẽ khiến người ta dần nghĩ rằng " đó là điều không thể..." Con người ấy mình đã từng yêu, từng cố gắng nhẫn nhịn, từng khiến mình tự thay đổi mình ...để hòa hợp với hắn, để mong được ăn đời ở kiếp với hắn...Vậy mà sao khi hắn bắt đầu thay đổi, mình lại dửng dưng đến thế này?
    Mình đa nghi? Mình e ngại? Hay mình đang không dám tin một lần nữa vào con người ấy? Mỗi lần nhìn con, ôm con, mình lại tự nhủ: hãy tha thứ, mình sẽ tha thứ...nhưng giờ vẫn chưa làm được. Nhưng mình cũng không muốn hắn buồn và thất vọng quá, nên cũng không lạnh nhạt như trước. Nào, vì con, vì chính mình nữa. Mình sẽ thử một lần nữa bước qua giới hạn của lòng tin, cho hắn một cơ hội nữa nào...cố lên mình ơi...
     
  12. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị ơi cố lên chị hãy cố gắng đừng nghĩ như vậy nữa nếu anh nhà đã cố gắng thay đổi thì em nghĩ chị cũng rộng lòng tha thứ và cho anh ấy cơ hội như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúc anh chị và gia đình luôn hạnh phúc
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. Mummy Returns

    Mummy Returns Banned

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    "Sống lâu trong cái khổ cũng quen đi" - Vợ chồng A Phủ

    "Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua...". Vui, buồn, nồng ấm, lạnh nhạt, chỉ là các cung bậc cảm xúc của từng giai đoạn... bạn vẫn xót xa cho bố bọn trẻ, là còn thương, còn yêu, còn xúc động, dù ít, dù nhiều, cố lên nhé!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ngày...........................
    Mình đi công tác, hai ngày thôi.
    Tối muộn, 7h mình mới lóp ngóp về tới nhà, vừa mệt, vừa đói. Thấy mấy bố con đã dọn cơm chờ sẵn, mình thay đồ, vệ sinh qua loa rồi ra ăn cơm. Nhưng sao con gái thấy mẹ về mà mắt ầng ậng nước thế kia? Mặt bố thì lầm lì, con chị thì sợ sệt còn thằng em thì lon ton: mẹ,mẹ ơi lúc nãy chị chửi bố ý. Chị...chị hư mẹ nhỉ?
    Thôi chết, sao con lại chửi bố? Con hư quá, con nói mẹ nghe xem lúc nãy con nói gì nào?
    ..........................................
    Con nói đi, nói thầm vào tai mẹ cũng được, nhưng phải nói thật. Nếu con không sai mẹ sẽ không đánh!
    - Con bảo bố: con ghét nhất những người uống rượu, ghét như hủi ấy. Con còn bảo hôm nọ bố uống rượu bố đòi bóp cổ mẹ con mình, giờ bố giỏi thì đạp vào ngực con đi, giết chết con đi!
    Chết, sao con lại nói thế?
    Tại vì lúc nãy bố mang rượu ra, bố định uống...
    Nhưng bố đã uống chưa?
    Chưa ạ, bố lại cất vào rồi...
    Mẹ bảo con này: bố uống rượu say là bố hư, bố dọa bóp cổ mẹ con mình bố lại càng hư...nhưng bố đã xin lỗi mẹ con mình rồi, đúng không?
    Đúng ạ!...
    Lúc nãy bố chưa uống rượu, và cũng không mắng, không đánh con, đúng không?
    Đúng ạ!
    Thế nên con nói như thế với bố thì con đúng hay sai?
    Sai ạ!
    Thế con phải làm thế nào?
    ............................Con xin lỗi bố, lần sau con không thế nữa! hu hu...nhưng mà tại con sợ chứ! Tại con sợ bố uống rượu bố lại đòi giết con chứ? hu hu...mẹ không ở nhà, lỡ bố giết con với em thật thì ai cứu con? hu hu...
    Ôi con tôi, ôi kí ức tội nghiệp của con tôi...con gái tôi mới chưa đầy 6 tuổi...
    Theo anh thì bây giờ, ai mới là người cần xin lỗi đây? Ai đây?
    Mình ôm con vào lòng, muốn khóc theo con quá mà không khóc được. đâu phải thời gian nào cũng xóa được những vết thương....
     
  15. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em chúc chị sớm tìm được lại những cảm xúc ban đầu, cố lên nhé chị ơi! Em tin mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng yêu thương. ^^
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    khổ thân bé con, thương quá. Mới ngần ấy tuổi đã biết bảo vệ mẹ rồi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. nhuanh2007

    nhuanh2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thương con quá. Em chẳng biết nói gì. Chúc gd chị năm hết tết đến sớm vượt qua đc những khó khăn.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    RỒI MỌI CHUYỆN CŨNG SẼ QUA ĐI!

    Ngày xưa có một ông vua, ông ta sống rất hạnh phúc,ông ra có tất cả và cuộc sống gần như vô lo vô nghĩ. Trong triều có 1 viên quan ông ta rất thông minh và tài trí nên được ông vua kia rất sủng ái. Bá quan văn võ nhiều người đố kỵ với ông ta nên đã rèm pha với vua rằng:

    " muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói trên vương quốc của bệ hạ có một vật mà người đang buồn nhìn thấy thì vui, mà đang vui nhìn thấy thì buồn"

    Ông vua rất tò mò muốn biết đó là vật gì. Nhưng viên quan lại tiếp: "thưa thần cũng chưa được nhìn thấy, Nhưng nghe nói người thông minh nhất trong triều có thể tìm được nó"há há ông chơi mày vố này cho mày chít luôn

    Ngay lập tức viên quan được đức vua sủng ái được triệu cung và nhận lệnh đi tìm món đồ lạ kia với lời dặn dò rằng ko tìm thấy thì đừng vác xác về.Viên quan nọ thất thần không biết làm thế nào. Hắn đành ra đi và hắn tìm kiếm tìm mãi ,tìm mãi và rồi một ngày hắn đến một nơi nhưng rồi cũng đành công cốc Hờ Hờ. Hắn nhếch mép cười và nghĩ thầm:" dkm mấy kon chóa chơi mềnh đây mà, làm éo gì có cái vật nạ nùng thế."
    Từ đó hắn thấy thất vọng và lao vào nhậu nhẹt không thiết gì đời nữa.Cuộc đời của viên quan kia có lẽ là mãi mãi chìm trong men rượu nếu không có một ngày hắn đang lảo đảo trong cơn say và ngã vật trước một xạp hàng lưu niệm .Hắn chợt nhìn thấy một cái vòng trên đó có khắc một dòng chữ. Hắn rú lên sung sướng vứt cho chủ tiệm vài yến vàng tiêu tạm cho đỡ buồn rùi rút kon 1200 cài 3 g gọi ngay cho tác xi kon kiến vàng.về cung gấp.

    Thấy người được mình sủng ái hoàn thành nhiệm vụ cấp cao trở về , ông vua kia rất vui nhưng vẫn không quên về món đò kỳ lạ kia. Viên quan nhanh nhảu dâng vật vừa tìm được lên cho vua , Nhà vua vừa nhìn thấy thì gương mặt sa xầm lại lần đầu tiên mọi người thấy ông ta như vậy . rồi mọi người chuyền tay nhau sem chiếc vòng và thật bất ngờ đúng như những gì mà tên nịnh thần nói người vui nhìn thấy thì lập tức buồn và người buồn nhìn thấy lập tức cảm thấy vui vẻ.

    Bí mật của chiếc vòng thật ra chỉ có dòng chữ " mọi chiện rồi sẽ qua đi"

    VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ SỐNG SAO THẬT CÓ Ý NGHĨA

    ps: Câu chuyện này đã được biến tấu cho thêm 1 chút tiếu lâm ^^.
     
    Sửa lần cuối: 11/1/2012
  19. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc những dòng này mà em còn ko cầm được nước mắt. Mong anh nhà chị sẽ đọc và hiểu được mình phải làm gì để con ko phải nhắc lại 1 lần như thế này nữa. Đau lắm đấy ạ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc mà thương bé quá, .......................
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này