Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, chúc mừng nhé hy vọng cậu không bị nghén, chịu khó ăn uống vào nha Nhà tớ thì có 1 đàn rồng cơ - chồng rồng, bố đẻ tớ cũng rồng (Nhâm thìn luôn), rồi thằng em út rông, tới giờ con giai tớ mùng 9 tháng 2 ra đời cũng vòi rồng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng me shop_metit đã săn đc Rồng con! Ủn mông cho những ng đang đi săn như mình nè!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oh, rơi vào mấy ngày oái ăm quá nhỉ. Mà e chẳng thích Tết tí nào, Tết mọi người về quê hết đường SG vắng hoe, chẳng buôn bán dịch vụ j. 28 năm sinh ra và lớn lên ở SG thì e ghét nhất SG là thời điểm Tết nguyên đán. Quê bố mẹ e thì ở tận Nam Định (năm nào dc ra Bắc ăn Tết là nhớ dữ lắm), jo quê chồng ở Quảng Trị cũng quá xa. Hồi trc cũng muốn kiếm chồng có quê gần gần để lễ Tết dc về quê như ngta mà đâu dc. Tết ở SG chỉ có ăn ngủ, đi xem đường hoa Nguyễn Huệ, xong. Em thích ngày bình thường hơn ngày Tết vì Tết em quá rảnh, hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi Tết rảnh rang thía thì đúc thèng ku Rồng đi nàng!!! Trong đó thời tiết mát mẻ, dễ chịu, chậc chậc ngoài Bắc lạnh dã man. Nói thực mún xxx cũng ngại cơ vì rét quá!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, trong đây Tết là những ngày nắng gay gắt, nắng vàng như hoa mai vậy đó, chẳng dễ chịu tí nào đâu chị. Từ 9h sáng đến 4h chiều mà ra đường là say nắng luôn. Nói chung 1 là đi du lịch ở đâu xa xa luôn, 2 là ở trong nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lên đọc tin mừng wa lại có mẹ săn đc rồng rùi chúc mừng cả nnha2, mình nha, ai chưa săn đc thì sẽ săn đc nào, ai săn đc thì mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình cứ thế phát huy nhé...Năm sau các săn được Rồng hết... Em đang trong giai đoạn chuẩn bị nên thỉnh thoảng lên dây hóng hớt các mẹ tí...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xoa mông thôi không dám đá đít đâu mẹ nó ạ, he he, xoa xoa xoa xoa nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn cả nhà nhé, mới sáng mà nhận được bao nhiêu tin chúc mừng rồi, thấy hạnh phúc không tả được. Ở cty thì chưa dám hổ lộ với ai, được các mẹ trên này cổ vũ thấy vui quá. Chúc cả nhà toại nguyện nhé. Mình sẽ cố gắng giữ gìn sk và tẩm bổ cho rồng con Yêu cả nhà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng đc chị mamadoanh tính cho ngày xxx y hệt mẹ này, ko biết tết nhất có làm ăn đc gì ko nữa đây^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi chúc mừng mẹ nó đã săn được Rồng nha, chúc 2 mẹ con Rồng khỏe mạnh nhé. Mẹ nó có nghén ngẩm gì ko thế????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ metit nhé, thấy mọi người có tin vui mình cũng thấy vui lây. Hi vọng sớm đến lượt m
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cũng còn nhìuh tời gian chị nên chị yên tâm nhé, chúc chị thành công nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic hic theo dự đoán nhà mình cũng chiến vào tầm đó. haizz hok biết có nên cơm cháo rì ko nữa??? chậc chậc các mẹ cố lên nào!!! (cả mình nữa)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ shop_metit nhé :X ghẹn tỵ quá đi mà e để ý hình như mẹ nào cứ tàu ngầm thì mới hay tóm được rồng con chứ ai cứ nói nhiều hóng hớt như e thì mãi chẳng thấy rồng đâu cả huhu tháng trước e bị ngày 12/12 mà đêm quá 10/1 e thấy đau bụng âm ỉ kiểu sắp bị rồi, chán quá chắc hnay là e bị thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. haizz, đừng nản lòng! cố lên mẹ nó. chưa QKD chưa nhỏ lệ. hic hic những kẻ chưa 2v cố động viên nhau vậy. A quên chưa báo cáo, mình là quynhvoicb hic hic đổi tên lấy hên ý mà. Mình cũng tàu ngầm chán chê gần 1 năm nay rồi mà có thấy ji đâu ợ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không phải thế đâu mẹ nó ơi, tớ cũng hóng hớt nhiều lắm đấy. Canh từ tháng 8 đến h mới dc đấy. Cứ theo lời dặn của chị Doanh, chị ấy sẽ dặn 1 số ngày, mẹ nó dựa vào đó cộng thêm siêu âm trứng cho chắc ăn. Bác sĩ bảo mình là niêm mạc tử cung phải từ 9mm trở lên thai mới có chỗ làm tổ đấy. Mọi người cứ kiên trì nhé.