Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em lại cứ ko thích mới buồn cười chứ hihi còn sinh đứa em em nó nhờ trưởng khoa sản ở bệnh viện bưu điện cho em,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé http://dantri.com.vn/c130/s130-554588/bi-me-chong-dom-ngo-tien-thuong-tet.htm he he... bé family, trường hợp nè có vẻ giống trường hợp nhà e đấy nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vụ nhà em thì nó khó định nghĩa lắm chị ạ, à cái tủ lạnh mà em tưởng là em phải bỏ xiền ra mua đó chị, chồng em bảo mẹ bảo để mẹ mua, mẹ chết đi rồi dùng hihi, chứ ko phải như mẹ nói là nhà em phải bỏ ra, hoá ra và văn cao thế À chị ơi làm mứt dứa đi, em định tối về làm để ăn tết hihi vừa sạch lại vừa an toàn hihi lại đúng xu hướng của mình là tiết kiệm mà vẫn hoành tráng hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ngại nhắm. e cứ post công thức chị xem nào chứ chị chưa bao giờ làm cả. he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mứt dứa nè chị http://www.*********/bep-eva/mut-dua-deo-thom-c162a87300.html
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chúc mừng mẹ nó, chuẩn bị lo làm ăn kiếm nhà để kiếm con dâu thôi. he...he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà mẹ Tiểu Minh toàn zai nhỉ! hihi... Tập 3 mà 1 hoàng tử nữa thì mẹ cháu tha hồ mệt với các anh ý.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ờ, mà chị bảo anh ý, tập 2 thêm nàng công chúa nữa thì nhà mình 4 nàng công chúa cho bố sướng. Bố cháu cứ nuôi được 2 cháu cho xong đi đã rùi hẵn tính nhỉ! Chưa j đã mạnh miệng.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Eo ơi, sao tập trung 2 giai ở nhà này đông thế, vậy thì phải cày thôi. Xã nhà em bảo là, kệ cha chúng nó, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, 2 vợ chồng mình lấy nhau cũng có ai giúp gì đâu, tự làm tự ăn, nên chúng nó cũng chỉ nuôi cho ăn học thôi, còn sau đó 2 vợ chồng rủ nhau đi du hí ko cho đứa nào cái gì cả ha ha
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Giống y xì nhà em luôn. Cưới từ tháng 9/2010, bọn em rình con Mèo theo lời MC em bắt, nhưng cuối cùng đến tháng 6 năm 2011 mới có bầu. Thế là trúng con Rồng, xã em toàn bảo là em đang mang thai Rồng )
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà tớ thì chẳng canh kiếc j, đáng lẽ được con hổ con đấy mà bị sảy nên cho rồng con luôn. Hôm qua sang bà ngoại chơi, bác tớ còn bảo thế mà k để luôn sang năm, tuổi Tị hợp tuổi và mệnh của cả bố và mẹ. Bác nói thế chứ người giục có bầu kinh nhất là bác ý. )
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em cũng ko canh gì cả, cứ thả rồi sinh hoạt bình thường thui. Mà em cũng chẳng bít canh thế nào hehe
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nghe bảo năm Nhâm Thìn sinh con trai thì tốt nhưng con gái thì ko phải ko các mẹ, em lại đang tính săn 1 nàng công chúa rồng mà nghe mọi người nói cũng thấy lo lo
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ai cũng có số thôi e. chị nhâm tuất nè. người ta bảo trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai lần đò. nói chung tuổi nhâm con gái hơi lận đận tí. nhưng sướng hay khổ là số từng người. hihi... chị thì thấy chị đường tình duyên lận đận tí, cũng hơi vất vả, nhưng mà chị bằng lòng với cuộc sống của mình nên ko thấy khổ nhắm. hơi khổ tí thôi. mà đã là con người thì ai chẳng có một nỗi khổ nào đấy. hihi mấy ai được sướng hết đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé MC tớ cũng nói vậy đấy, nhưng mà vợ chồng tớ thì cho rằng: Con là của mình, con nào mà chẳng là con, có con là còn hơn khối người rồi. Con trai hay con gái cũng được, miễn sau này nó nên người và có hiếu là hạnh phúc trọn đời.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mình cũng Nhâm tuất nè, thấy cũng khổ lắm đâu nhỉ, sướng khổ do quan điểm của mỗi người thôi. nhà mình 2 công chúa thì 1 là Kỷ sửu, 1 là Nhâm thìn, cũng toàn tuổi vất vả, hic, ko biết sau thế nào.