Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh, mà nó còn phụ thuộc giờ sinh, ngày sinh nên cũng khó nói là con zai sinh năm Thìn thì đều tốt cả.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì Đinh mão còn con gái thì Nhâm thìn đây. Đúng là sướng khổ do quan niềm, cs hơi vất vả tí nhưng vc hòa thuận, con cái khỏe mạnh là vui rồi. Hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em bầu con zai đây, sinh tháng 3 dương nghĩa là tháng 2 âm. Bố em bảo: con giai sinh tháng này cũng ko đẹp, phải là gái tháng 2 zai tháng 8 mới đẹp
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sướng hay khổ còn tùy thuộc nhìu yếu tố lắm các mẹ nhỉ, giờ ngày sinh nữa, có ng tuổi này sướng nhưng có ng khổ, trời cho mình thì mình đc hưởng fai3 ko ah, trai hay gái cũng tốt a
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thôi các mẹ ạ, trong khổ có sg, trong sướng lại có khổ, các mẹ cứ vui vẻ mà sống với cuộc sống hiện tại của mình ấy, và lấy niềm vui làm hạnh phúc hihi, chứ kêu mà nó sg dc thfi ko đến lượt chị em mình kêu đâu, em sống lạc quan lắm, nghĩ lúc nào là nghĩ xong thì thôi, đời lại tươi như hoa, em thấy mọi người bảo em sinh vào tháng nhuận ( tháng dư) mà tuổi giáp tý 30 tết thì sg đấy em cũng chỉ thấy là bt và cứ thế sống thôi hihi và em đọc dc người ta nói sướng khổ tại nhân mà hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ cũng thấy bảo thế. Nên 2 công chúa nhà tớ đang mong sinh sớm vào tháng 2 âm thì đẹp. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mà ở đời thì 100 người có 99 người kêu khổ, 1 người bảo bình thường. Chẳng ai tự vỗ ngực bảo mình sướng cả.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm ăn hỏi đón dâu 1 lần, rồi em tự bắt xe lên HN, hức hức. Nói là trốn đi nhưng ai cũng biết. Hehe.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé oài, sao lúc nhà gái về mẹ nó ko trèo lên ô tô trốn về luôn mà phải tự bắt xe đi thế????
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vâng chị ạ. vì e thấy nuôi trẻ con bi h muốn bé được đầy đủ thì tốn lém ý Nên nuôi cùng 1 lúc 2 công chúa là vất vả phết đó.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, anh xã nhà chị cứ nói to thế đấy, sau nuôi con mà k bằng này bằng nọ, thấy con vất vả bố mẹ sao chịu dc, lại phải cày để nuôi con thôi Hí hí, con là của trời cho, ai bit khi nào mà canh, có dc là hạnh phúc nhất đời rùi chị nhỉ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ơ, phải ngủ qua 1 tối chứ bác. Về luôn thế thì coi như chưa đón dâu rồi. Hehehe.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hì hi, sướng khổ là do mỗi ng thôi, e Đinh Mão nè, bảo là số cao khổ mà e thấy cũng bt ý mà, sống tốt là dc, mình còn sướng hơn nhiều ng ý chứ, có ng làm j có nhà cửa, đi lang thang nữa cơ, mình có cơm ăn áo mặc chả sướng hơn rùi ạ. nên cứ vô tư đi, con là của trời cho đó Hí, mẹ CuPi bằng tuổi tớ nè. Thế mà đã tập 2 dày dặn kinh nghiệm rùi đấy,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình chẳng quan tâm là sướng khổ gì hết, cứ tưng tửng như mình đây, ất sửu, kêu vất vả nhưng đầy người đang ước như mình, mình vô tư, chẳng lo lắng, suy nghĩ cái gì bao giờ (thế là có người lo hộ luôn). Đứa đầu thì không thấy nói gì, đứa thứ 2 ông nội bảo thích nhâm thìn, cố mà sinh vào tháng 1,2,3 là okie, thế nên cứ kế hoạch trong 3 tháng đấy là được (định sinh T2, canh thằng con zai nữa cho chồng nhưng hụt nên chồng theo ý vợ, để tháng 3 sinh con gái, he he...). AQ quá, không biết sau này thế nào. Giờ mình cứ cố cho con mình sướng đã, sau này có khổ thì rằng là tại số. Làm hết sức mình thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ơ ở chỗ em vẫn thế mà, cứ đón về, thắp hương các thứ xong là coi như xong lần 1 rùi. Nhà gái về là trốn về theo luôn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, tớ cũng thế nè, nhưng hôm trốn đi ấy thì trời vừa mưa gió lại còn trơn nữa chứ, bác xe ôm đèo tôi về nhà trọ đi k vững thế là 2 bác cháu còn bị ngã cơ, ng thì bẩn thật là bẩn, rách mất đầu gối quần nữa chứ . Về tới thì vội vàng thay đồ, chồng tới đón, 2 vc lại đi thử váy Nhưng e thấy vc cứ hòa thuận với nhau, lo chăm sóc con cái ngoan ngoãn, giỏi giang là điều hạnh phúc nhất rùi. Thế là sướng, có j phải kêu than
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, nhà chị sắp đến mốc SA 22w rùi, thế bs đã phán là boy hay girl chưa chị?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh, các cụ thì cứ bảo sinh con đi rồi nuôi được hết. Nhưng mà bg sinh con ra mình cũng muốn con được đầy đủ em nhỉ! K phải chỉ đi học k thôi, mà còn học đàn, học vẽ ..., học trường tốt chẳng hạn thì lục tốn thật.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic hic, đúng rùi chị ạ, e cũng muốn con mình đc đi học những thứ khác ngoài học ở trường để bé còn xả stress chứ, mà nhìn các bé đi học cặp sách đeo to đùng mà khổ thân quá, con mình sau thế thì tội, nên cũng phải cho đi chơi ăn uống nữa chứ, cứ nghĩ thế đã thấy tốn rùi.