Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ở chỗ khác thì không biết chứ máu đông mà ở não thì chị khẳng định chắc chắn luôn vì người nhà nhà chị bị và chị đã chứng kiến rồi, thậm chí ông anh con bác chị đấy từ bé bị sốt cao còn hơi đơ đơ nữa cơ nhưng khi gặp tai nạn, bệnh viện lắc đầu trả về, người nhà cho uống an cung thì nói thật cứ như thuốc tiên nhé. Vừa tan được máu đông, thông tắc mạch máu mà cái bệnh chập chập còn thuyên giảm cơ.
    Mong là ông trời thương mình chị ạ, không hiểu sao khi bố mẹ có tuổi rồi, cứ cảm giác bấp bênh làm sao í, lúc nào em đi lễ được em cũng chỉ cầu cho gia đình được mạnh khỏe, bố mẹ mình có sức khỏe thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị cứ mạnh dạn nói to chị ạ, ko có ai doạ gì đâu, em mở Link í ra toàn thấy Tiếng anh nên lại cun cút đi ra...Cứ như nhìn bức vách í nên có viết sai em cũng cứ cho là đúng..hí hí
     
  3. Lan Hạ

    Lan Hạ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ừ, có gì hỏi cho chị nhá. Hôm trước có đứa bạn nó cứ gạ chị mua bảo hiểm của AIA, An phúc trọn đời hay sao ấy, nếu nàm thao thì được đền 1 tỷ, cũng định bon chen mua cho các cụ, nhưng nó cũng chối;)
     
  4. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hơ hơ, thật á, chị ở bờ đê giống em à. Hôm nào chị em mình ọp kín nhận đồng xóm đồng làng đi.

    Con chị học mẫu giáo mà tuần nào chị cũng phê sổ liên lạc đây này, đầu tiên thì thú lắm, giờ chả biết viết gì, chả nhẽ viết mỗi câu : gia đình đã xem, sợ các cô oánh giá là phụ huynh này không tâm huyết.
     
  5. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Vẫn đang cố thêm 1 đôi bốt màu nâu nữa cho bằng bà bẹn già...
     
  6. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em vừa rủ chồng tối nay sang nhà bác, chồng lại bảo tối anh đi đấu tennis, trận quan trọng k bỏ được. Sang tuần em qua vậy, em háo nên thèm ăn mấy món cuốn cuốn lắm.
     
  7. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em đang lăn tăn ko biết viết gì...Lần đầu được viết sổ liên lạc..run run chị ạ
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ÔI e sợ quá, e đang ngồi thì thấy ruỳnh, chạy ra hóa ra va chạm xe máy, 1 thằng cu nằm sấp ôm lấy cái xe, mọi ng lôi mãi mới ra khỏi xe máy, cho nó nằm ngửa, bất tỉnh, 1 lúc sau thì nó tỉnh, ngồi dạy, e chạy vào lấy cái chăn ra chùm cho nó, e xem phim cứ thấy ng bị nạn hay được trùm chăn, giờ e vẫn đang run lẩy bẩy.
     
  9. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    tết nhất tới nơi rồi mọi ng bếp mình đi đường cẩn thận nhé, trưa nay e lượn cũng suýt nữa thì tiêu vì 2 cú
    1 là e đang đi thẳng, 1 thằng bất thình lình phóng sang ngang giữa đường (đi ngang 90 độ luôn) nhưng điên là nó chả buồn nhìn đường gì cả, mặt cứ ghếch lên trời nhìn xa xăm về phía khác làm e bị bất thình lình, phanh gấp, xuýt toi
    2. lúc về trời mưa, e phóng nhanh để về cty luôn khỏi mặc áo mưa nữa, huc, đang đi thì có 1 con bé lao ra từ giữa 2 cái oto, khuất tầm nhìn nên e lại bị bất ngờ, may mà tay lái lụa nên lách được, k đâm vào nó chứ k cũng toi :(
     
  10. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Sổ liên lạc của con Chíp tuần nào cũng được phê như này:
    Gửi gia đình bé Chíp
    Tuần này con đi học ngoan, vui vẻ, giờ chơi con hòa đồng với các bạn, giờ ăn con ăn hết suất, buổi trưa con hay dậy sớm, giờ học con hào hứng phát biểu.
    Cô chúc gia đình ngày nghỉ vui vẻ

    Tuần nào cũng thế, nên bố mẹ cũng chả biết viết gì lại cho cô nữa. Mà chữ mẹ xấu điên đảo nên càng ngại viết :D
     
    daisykids thích bài này.
  11. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bình minh ơi, chị ghét cay đắng những người sang đường mà ko ngoái lại nhìn xem phía sau có ai lắm...Sư cha chúng nó, vèo cái sang làm chị mấy lần đâm phải....CHẳng hiểu kiến thức giao thông của những người ấy thế nào? Coi thường tính mạng người khác quá đáng
     
  12. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    k phải xấu nhưng lắm lúc e mong mấy thằng kiểu đó bị ngã đi cho chừa, nhưng chỉ sợ nó chả ngã 1 mình, nó lại làm ai bị ngã theo nó thì tội lắm, tn oan gia gặp phải bọn đấy vạ lây ah :(
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ghớm chị ơi, chị đừng nghe mấy vụ ấy, ăn được 1 tỷ ấy chị cũng mất kha khá. e vừa ném mẹ đi hơn 60tr đấy, e mua cho con e gần 3 năm, mỗi năm hơn 20 trẹo, đóng mãi éo thấy bổ ích gì ( lúc ấy e kiếm được e nghĩ 22tr có chó gì phải xoắn), giờ nghĩ lại thấy ngu ngu, e bảo hủy hđ, tửong cầm về được dăm 3 xu cơ, háo ra nó bảo: ố nâu, đóng thêm 16tr nữa đê rồi cầm về....10 trẹo. Xịt cụ nó, e nguẩy đít đi luôn, ném đi mấy chục trẹo kia. Về sau nó gọi lại giong trịnh thương yêu cầu chị đến khôi phục họp đồng, nghe như cọ cái bào phoma vào phụ khoa ấy chị ah. Sư bố nó xiền của mình mà nó nói như Thánh ấy. Cũng chỉ vì khi mua mình đọc sao nổi và hiểu sao nổi cái hợp đồng máy móc của nó, tư vấn nó cũng đếch bảo cho mình biết đâu nên là e cạch mẹ tất cả các thể loại BH gì mà liên quan đến nhân thọ mí dài dài kiểu đấy. Cứ BH y tế mà chơi thôi. E mua cho e và bố e 1 cái BH nhân thọ cực lâu rồi, bây giờ đã 10 năm, mức phí rẻ lắm, còn 5 năm nữa đáo hợp đồng, cũng ôm được 1 món chắc mua được cái...bánh mì nếu như mình đổi sang Đô la ZImbabue :)
     
    beautiful-life thích bài này.
  14. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bác thông cảm, em bác quen bán buôn rồi, bán lẻ cứ thấy sao sao ấy :D
     
  15. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Gái ơi, thuốc cam cá vàng thì nhiều nhà bán lắm nhé, chị cho mày cái điện thoại rồi người ta sẽ chỉ đường cho mình nhé 04.37842544 nhé
     
  16. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em đang hóng vụ xử thằng Luyện bên kia. Bực quá, chẳng nhẽ không thể tăng nặng hình phạt cho thằng chó này à ?
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bác đi bốt cho nó phí ra, mua lấy đôi Ủng cho nó tiện, vừa lội vừa sục
     
    xiaomao thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    còn éo dám đọc cho thêm ức , tù đầy éo gì mà béo phây phây? .
     
    xiaomao thích bài này.
  19. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Của Tôm nhà e thì cô phê đúng lắm, ưu điểm khuyết điểm rõ rành rành, đọc rất hay, e rất thích đọc lời cô phê, mỗi tội e không biết nên đáp lại như nào vì cô phê đúng quá. Có tuần e chỉ ghi mỗi 1 dòng: tuần này lạnh các cô nhớ đắp chăn ấm cho con nhé.
     
  20. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Khốn nạn quá, xã hội gì thế này

    ---
    Điều đáng buồn và có lẽ nó là tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức xã hội về sự suy đồi về mặt đạo đức của một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Khi Luyện được đưa ra xe để về trại tạm giam, giữa những tiếng gào thét đòi tên Lê Văn Luyện phải đền mạng của ngưởi nhà nạn nhân thì xen vào đó là những tiếng gọi thảm thiết: “anh Luyện!, anh Luyện” của các chàng trai, cô gái trạc tuổi Luyện. Lúc này Luyện như không còn là một kẻ sát nhân dã man nữa mà là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong “vòng vây người hâm mộ”.

    Trong khi gia đình bị hại đang rất đau xót vì sự mất mát, tổn thương quá lớn về người thân trong gia đình họ thì, giữa những giọt nước mắt của người thân người bị hại thì một bộ phận người trẻ lại dửng dưng trước tội ác man rợ, không những thế lại còn bày tỏ công khai sự hâm mộ của mình với kẻ sát nhân chỉ bởi vì hắn “đẹp trai”. Trong giữa đám đông ấy, nhiều nữ sinh gào thét, gọi với “anh Luyện, em sẽ đợi anh 18 năm nữa…”, một số nam thanh niên thì “tôn sùng” Luyện thành “đại ca” và “cung tụng”: “đại ca, đại ca”…. Lê Văn Luyện.


    Rất đông các nam thanh niên, nữ sinh đã vẫy, gọi, thậm chí "tôn sủng" Luyện thành đại ca, sẵn sàng "đợi chờ" Luyện 18 năm sau. (Ảnh cắt từ video)

    Không phải chỉ lúc này, trước đó, khi mà vụ án đã được xác định hung thủ của vụ án, trên mạng đã xuất hiện một số hội “phát cuồng vì Lê Văn Luyện”, “đàn em của Lê Văn Luyện” … hoặc những hình ảnh, clip ca nhạc chế vô ý thức để đùa giỡn hoặc khen ngợi Lê Văn Luyện … đẹp trai. Ở đây không phải một cá nhân, mà là một nhóm. Những hành động như một lời thách thức cộng đồng, thách thức với giá trị tốt đẹp của cả một xã hội, chống lại những chuẩn mực chung về đạo đức.
     
    keu_shopMẹ Kún Kín thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này