Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe mà choáng phục chị wa cơ, cái này có nằm trong nghề ko đó chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà em cũng đang săn Rồng đây ạ mà mãi chưa thấy gì, hồi hộp ghê í
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình có bé rồng rùi nha :X:X:X mừng quá, dự kiến sinh 18/9
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cám ơn bài viết hữu ích. Cô em gái mình đang muốn "bẫy rồng" nên mình nhòm ngó để học hỏi. Còn mình thì đã "vô tình" có Chó Con (Bính Tuất) rồi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em muốn săn rồng mà chẳng kịp dự kiến gì cả,bùn ghê
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ nó nhé mẹ nó sn88 mà đã tập 2 rùi á?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e xxx sau hôm đấy 1 ngày vì nó là 31/12 e đi chơi giao thừa nên k vào 4rum mình k đọc được kịp lời dặn của bác mamadoanh, hôm sau buổi tối em mới ấy, chẳng biết kịp k, cầu mong là hôm 1/1 ấy nó mới rụng mà hnay e lại bị ra ướt ướt rồi k biết có phải khí hư k nhỉ, e cũng k nhớ khí hư ra vào ngày nào của chu kỳ, chỉ nhớ hồi cấp 2 được học lớp kotex nta dạy là khi nào có gì ướt kiểu thế là sắp bị thì phải :-s
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cố lên bạn ơi chúng ta cùng nhau bắt rồng, m cũng săn em ý từ tháng 7 dương đến h chưa có nè, m sinh tháng 6 âm 1987 hơn b 1 tháng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị doanh ơi, em xxx đúng ngày 8 và 10/1 như chị dặn nhưng hum qua 11 em mí thấy cái dịch trong trong nó ra, tối qua tự nhiên em thấy nhói ở chỗ gần xương chậu bên trái 1 chút rồi thôi, nhưng hum qua em k xxx vì xã nhà em đi liên hoan uống rượu, k biết hum qua có phải ngày trứng rụng k chị nhỉ, hic, thế thì em trượt roài (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hê lu cả nhà!!! chúc cả nhà ngày mới tốt lành và đón nhiều tin vui!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi, theo tính toán thì ngày 11/1 là ngày em rụng trứng chị ạ, nhưng hôm 8/1 em thấy ra nhiều dịch ở AD nhưng em thử que rụng trứng thì lên 1 vạch thôi nên vc em ko xxx, sang ngày mùng 9/1 em thử tiếp thấy lên 2 vạch mờ vì em hơi sốt ruột sợ trứng rụng mất nên ngày 9/1 vc em xxx 2 lần (1 buổi trưa, 1 buổi tối) cho yên tâm chị ạ.mùng 10/1 thì vc em nghỉ, hôm qua là 11/1 theo đúng lịch thì là ngày rụng trứng của em nên vc em xxx cũng 2 lần (trưa ,tối). từ hôm 9/1 sau khi em xxx bụng em đau râm ran bụng dưới chị ạ.=.= ko biết là có phải chồng em manhj mẽ quá ko nữa nhưng em hơi lo lo chị ạ. nhưng tối qua chồng em rất nhẹ nhàng, sáng nay đi làm em vẫn tức bụng dưới nhưng đỡ đau hơn hôm trước 1 chút chị ạ, mà bụng em cứ thế nào ý nằm thì em ko đau nhưng em thấy bụng như kiểu đấy hơi ý chị ạ. chị cho em hỏi là em hoàn toàn bình thường chứ ạ? tối nay em có nên xxx thêm lần nữa ko chị? và sau mấy ngày thì em thử thai hả chị hay em nên đợi đến ngày dự kiến bị KQD rồi thử hả chị? thời gian này em nên hoạt động nhẹ nhàng phải ko chị???? tkiu chị nhiều ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vưng ạ!!! Tuân lệnh mama. E sẽ nằm im chờ đón Rồng con. Chậc chậc cư bản là lần đầu ăn Tết nhà chồng nên ko biết mọi ng thức hay ngủ sớm hay thế nào ạ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehe, dot truoc cung vao doc bai nay rồi đăng ký đi săn rồng với các mẹ, vậy mà đã mấy tháng rồi, quên béng mất vào thông báo kết quả? nhà em săn được công chúa rồng rùi, 14 tuần rồi ah!em cũng vào địa chỉ trên trang 1 mua que thử về dùng đúng 2 cái ông xã bảo lằng nhằng, kệ nó cho tự nhiên , thế mà cũng săn được hihi, Giờ 2vc em đang nghĩ đặt tên cho công chúa yêu nhà em là ji? nghĩ mãi ko biết đặt tên ji? huhu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi cố gắng nhé! và thả lỏng cơ thể cùng như tình thần thỏa mái chị nhé!!! em chúc chị thành công nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi hiện tựong của em là bình thưong nhé! sau khi xxxx bung bao giờ cũng râm râm đau, mà nếu anh chàng TT gặo đựoc cô nàng trứng thì hiện tựong đó tự nhiên nhé! đưng flo lắng em ạ! chị nghĩ tối nay VC em ko cần xx đâu em ạ, vì trứng rụng đã gặp sẵn TT ròi yên tâm em nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic e phục 6th rồi mà chưa đc, thời gian thì trôi nhanh thế ko biết, về quê ai cũng hỏi, vc e cũng cưới đc 1 năm rưỡi rồi nên mọi ng càng hỏi nhiều nên e hơi xoắn chứ ko thì e cũng ko xoắn lắm. Em sẽ cố gắng theo lời chị, hy vọng tháng này như ý. Cảm ơn chị ạ :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mong là tết này tụi m có tin vui luôn nhé :X nàng đã đi khám xét gì chưa? t mới đi khám pk, bị viêm thế là phải chữa mất 1t
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, hôm qua vừa báo tin vui cho cả nhà, sáng nay dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm thì tớ lại thấy quần dính ít máu đỏ (đã khô, chắc là nó ra ban đêm), sợ quá đi mất. Tập 1 không bị thế nên lần này thấy lo sợ quá. Tớ gọi cho bạn làm ở phòng khám thì nàng ấy bảo nghỉ ngơi đi, hạn chế đi lại, nằm theo dõi rồi mai, ngày kia đi SA xem thai đã vào trong TC chưa. Mấy tiếng sau thì ko thấy gì nữa, nhưng đi vs thì lại thấy ra ít nhày màu nâu như lúc gần sạch kinh ấy. Dù mọi người động viên và nói là chuyện bình thường nhưng lòng vẫn thấy lo quá. Đúng là phục được rồng đã khó, tóm được rồi lại có nhiều điều đáng lo quá. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp :-(
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó cứ nghỉ ngơi và hạn chế đi lại đã, hiện tượng đó cũng nhiều nhưng mình cẩn thận thì ko đáng lo đâu mẹ nó ạ, và mẹ nó uống thêm Vitamin E nữa đẻ niêm mạc tốt hơn giữ thai p0hats triển tốt mẹ Tit ạ ( uống vitamin E đến 12w thôi) đùng lo lắng nhé! hôm nào đi SA xem con yêu về nhà chưa rồi hỏi BS để BS kê thuốc an thai mẹ nó ạ chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nha!