Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hichic, hôm 26w bé nhà em đc tròn 800g, đang ăn uống cật lực mà ko biết tình hình thế nào, hi vọng Tệt ăn uống tẹt ga để bé đạt chuẩn nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Huhu, mẹ này giống em quá, em 26w bé mới đc có 870gr. Hic, mà em tăng 8kg rồi ý ạ. HIc, Lại cố gắng ăn uống, mà em sợ Tết ăn chẳng ra bữa lại gầy đi thôi, hic.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé các mẹ thai tầm anyf còn quan tâm đến cân nặng, em mới 18w SA em bé đựoc 240g chẳng biết có nhỏ ko nữa các mẹ ạ? mà nhà mình hồi trước các mẹ có bẳng theo dõi, có ai còn giữ trong máy ko ạ? gửi cho em với, giờ em ko biết nó ở trang bao nhiêu mà tìm nữa cơ huu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em còn giữ bảng các số đo của bé đấy, chị nhắn em cái email em gửi chị.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị gửi cho e email e gửi chị file sơ đồ thai cho chị nhé. Em gửi tn cho chị rùi đó ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cảm ơn mẹ Kut Kit và mẹ Pi nhé! email của chị nè lần nữa cho chắc hii: duongthuytien2008@yahoo.com.vn mẹ PI gửi rồi mẹ Kut kit ạ thanks em nhé! @ bà Chou: trộm vía cu cậu nhà bà nhỉ? tôi cũng giáng ăn uống cho con đủ chất đây hii
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thanks em nha chị nhận đựoc rồi em ạ! @ Kut kit em cũng cố gắng ăn uống cho 2 nàng nha!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé năm nay là năm Nhâm Thìn, hì. các bé rồng nhà mình ra đời vào năm đẹp ghê ta
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé có con thì năm nào cũng đẹp mà mẹ nó. mà năm nay năm đẹp sợ đi đẻ quá tải không có giường nằm ý nhỉ.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé C ơi, c đi khám lại chưa? Thứ 7 này em đi khám đây. Cuối tuần sau là về quê rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, chị nói chuẩn đó, e sợ đông quá, mà tình hình nhầm nhọt ở BV PS thế này càng lo nữa chị ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic hic, mà mình còn k có ng quen j nữa chứ, hic hic, đúng là số đen mà
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em đọc bên WTT mục chia sẻ kinh nghiệm đi đẻ có 1 mẹ viết thế này: "...và đau như thế hơn 1h đồng hồ em không còn nhịn được nữa muốn đẻ quá rồi mà chẳng còn bàn đẻ nữa.. và em bắt đầu một cuộc chiến cuộc chiến tranh chấp bàn đẻ: _ chị ơi chị chưa đẻ thì xuống, em sắp đẻ rồi. - người ta đau từ sáng còn chưa đẻ chị đẻ làm sao được khốn nạn nó nằm cả mấy tiếng để rên rỉ mới mở có 6p mà nó không cho mình lên đẻ. - chị cho em mượn 10p em đẻ xong trả chị luôn…" Hik, chị em nhà mình năm sau tha hồ tranh giành bàn đẻ nhé 8-[
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nà mình có mẹ nào có ngừoi thân , quen đã đẻ mổ ở viện Y học cổ truyền trên đừong Phạm Hùng chưa??? nói thật mình định sinh mổ ở đó vì sợ PSHN đong quá mức thấy viện đó sạch sẽ có khoa sản và cũng mổ, nhưng ko biết có yên tâm ko? trứoc chị dâu mình sinh thường ở đó thì tháy rất ok nhưng sinh mổ thì mình ko rõ nên băn khoăn quá! giờ tự nhiên ko còn sức mạnh muốn đẻ ở PSHN nữa hixxx
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé cảnh này thì chính chị cũng đã gặo nhé! lúc đó chị vẫn chờ sinh thừong ở phòng sinh ý, đếm đó nhiều mẹ quá, và đúng giờ đó sao nhiều mẹ buồn dặn thế ko biết, thế nên ko còn một giường nào cả, một số mẹ vì đau nên cũng ko xuống khỏi giừong đựoc nhìn cảnh đó mà chị hãi chờ mãi ông cấp trên gì đó mói ký giấy chuyển cho chị đi mổ mà chị thở phào nhẹ nhõm đó em! ( chị nhỏ ngừoi sinh thừong khó)