Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em có bẩu ko đi đâu, hi hi .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bang_lang_xua thích bài này.
  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Để biết chính xác ngày hàng về sẽ hẹn, bây giờ chưa biết thế nào
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  3. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ok bác, báo trước em 1 ngày để em hái nấm
     
    bang_lang_xuamocmam thích.
  4. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em muốn mua tặng cho chồng cái Ipad, nhưng quả thật nó là điều quá xa vời. Em muốn tặng bằng chính tiền của em đi làm, chứ ko fải lấy tiền củachồng mua tặng chồng. Mơ ước của em bây giờ là xin đc 1 công việc phù hợp và lương tầm 5 chai là em mãn nguyện rồi
     
  5. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    EM này hoang nhỉ, chị tặng chồng cái kẹp tiền hơn 1 triệu đã phải cân nhắc chán. Hồi mua Ipad là vì lão ý mới được thưởng 1 khoản to nên chị nghiến răng gật
     
  6. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà mình giờ này đi off rồi, em đang rảnh, em kể chuyện hâm hâm của em, cả nhà đừng ném đá em nhé

    Ngày em còn học cấp 2, nhà em nghèo, thi thoảng đc mẹ cho 1k ăn sáng. Hồi đấy mì tôm với em là 1 món xa xỉ cả nhà ạ, cái loại mì tôm 500đ 1 miếng, gọi là mì tôm trần ấy. Hôm nào mẹ cho 1k thì em mua 2 miếng mì tôm tần, về đổ nước cho nó nở thật to ra, nở hết cỡ cho đc nhiều, rồi em ăn. sao hồi đấy thấy ngon thế ko biết, em vẫn nhớ đến tận bây giờ. giờ ăn mì tôm nào cũng cảm thấy ko thể ngon bằng
    Hồi đấy bố em đi tàu biển, 1 tháng về 1,2 lần, nhà em vui vẻ hạnh phúc lắm. Chiẹm em thân nhau như bạn bè, cái gì cũng nói với nhau
    Rồi mấy năm sau, mẹ em buôn than có tiền, mua hẳn 1 cái tàu để chở hàng, nhà em khá dần lên, cũng là lúc gđình ko còn như ngày xưa. Mẹ em mê tiền và coi tiền là tất cả. Bố em thì hiền, có phần nhu nhược, ko dám nói gì mẹ em, đến lúc mâu thuẫn quá, bố em bảo bố em để hết tài sản cho mẹ, bố em chỉ cần 2 chị em em thôi. Giờ nghĩ lại thấy thương bố quá
    Từ ngày nhà em mua tàu, em trai em biết nhà có tiền, nó bắt đầu ăn chơi, cái gì mới ra, mới bán là nó cũng có. Rồi nó nghỉ học, mẹ em bảo: ko thích học thì nghỉ, thích bằng cấp gì mẹ mua cho bằng cấp ấy. 1 cách gián tiếp làm nó hư. Em và bố em bất lực
    18 tuổi mẹ em bảo em đừng thi đh, ở nhà lấy chồng đi. Em ko nghe, bỏ vào Sg với cô em, từ đó mẹ em ko chu cấp cho em 1 đồng nào, em đi làm công nhân ban đêm, ngày đi học, tự nuôi mình, và còn mua đc xe
    Em vào Sg 2 năm thì nhà em bị đắm tàu, tàu mất, nhà em còn fải đền mấy trăm tr tiền hàng cho người ta, vì tàu chở xi măng. Còn đc ít tiền mua xe oto cho em trai, rồi nó nghiện, nó bán, nó đi lang thang khắp nơi, hết tiền lại về nã mẹ em
    Mẹ em giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn u mê lắm. Em chỉ thương bố em, hơn 50 tuổi lại trắng tay, đi chạy tàu thuê cho người ta. Đêm hôm rết mướt vẫn lái cả đêm, dù đc nhiều tiền nhưng em thấy xót xa cho bố em quá
     
  7. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ko fải hoang bác ạ, em đánh cháy mất con laptop của chồng em, nên chồng em giờ toàn xài máy cty, về nhà có cái máy thì nhường cho em rồi. Em muốn mua để thi thoảng chồng có đi đâu thì có cái mà nghịch ngợm
     
  8. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thương quá em ơi, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh
     
    sky_2010 thích bài này.
  9. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Gởi thì thứ 7 chứ gởi CN nó ko làm việc đâu chị ợ. Mà gởi T7 thì t2 nó phát, gởi thứ 2 thì thứ 3 hàng tới SG.
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  10. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thương chị quá cơ, đi tàu vất vã lắm, hôm rồi đọc Vinalines Queen mà cứ thương anh Hai em, thương Cậu thương Dượng em ghê.

    Tàu chở hàng khô nó còn đở, bên nhà em toàn tàu chở xăng dầu, nguy hiểm lắm...

    Chúc bố chị khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn!

    Và em cũng rất khâm phục chị. E nghĩ chị đã trải qua một tuổi thơ vất vã, chắc có lẽ em cũng hiểu được vì em cũng trong hoàn cảnh tự lập, không phải vì ba mẹ e vô tâm mà vì nhà em khó khăn và em quyết tâm phải làm bằng được.

    Trong quá trình chờ kết quả thi, e cũng đã đi làm CN chị ạh, tuốt BD cơ, làm được gần 1 tháng em mua được cái xe đạp, chạy xe đạp chở cái valy đằng sau về tới SG nhập học, em đi hết 1 ngày mà trong khi đấy đường e chẳng hề biết.

    Nghĩ lại bây giờ e thấy mình thật gan.

    Có lẽ em thấy hoàn cảnh của mình giống chị.

    Nhiều khi cứ nghĩ, chắc vì thế mà em thấy e được bù đắp vì có 1 người chồng thương yêu, hết sức tâm lý và chia sẽ với em mọi khó khăn.

    E luyên thuyên quá.
     
  11. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thì làm nghề gì ăn nấy mà em. Cái đo đỏ ý: sướng nhỉ. Ngày xưa mà ăn cái ý là nhà nghèo ko có xiền mới mua về ăn. Còn bây giờ thuộc vào hàng đặc sản rồi.
     
  12. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ui, chờ mãi mà chưa bác nào đi off về ạ. Up hình đi các bác ơi
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em buồn ngủ quá, ăn trưa xong là lại buồn ngủ :)
     
  14. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em vừa lang thang bên ĐBGB, có bài về trẻ em Lai Châu, rét 5 độ mà có em vẫn cởi truồng...Xót xa muốn khóc quá, bằng tuổi con em mà khổ quá...Đêm nào trước khi đi ngủ, em cũng bảo với chồng, ra đường gió ù ù sợ nhỉ? Thế này mà bọn trẻ con lang thang với người già ko nơi nương tựa thì thế nào??
    Ở lớp cu Tít nhà em có 1 nhà, bố làm xe ôm, mẹ ra HN bán hàng rong, có 2 đứa học lớp mẫu giáo mà mầm non, sáng nào cũng chân đất đi học, quần áo thì 3-4 hôm mới thay..Hôm qua họp phụ huynh cô giáo nhắc nhở mà anh í ngồi im, thương quá...
     
  15. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    em đã zìa !
     
  16. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Vâng, cơ quan chồng em ngày lễ hay kèm sản phẩm của công ty lắm, lúc thì 2/9 cho giò gà, lúc thì ruốc gà, thịt lợn....Nghe thì buồn cười nhưng nhiều lúc nhiêù quá ăn ko hết cũng chán ạ
     
  17. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hình đâu rồi c Keu, post lên cho bà con ngắm tí!
     
  18. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hì hì hôm nay ko có hình ảnh minh họa đâu ạ!vì mải vồ với lại khói mù mịt như kiểu mây trên đỉnh núi ấy ạ!
     
  19. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Quê nhà chồng chị ở Sơn La, trời rét thế này bọn trẻ con toàn đi chân đất, lạnh tím cả môi vào ý,nhìn thương ơi là thương.
     
  20. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E cũng đã vìa. Cận Tết ngân hàng đông dã man, ngồi chờ chuyển đc 1 khoản hơn nửa tiếng đồng hồ, hãi quá.
    Ah cái Lì hôm nay quên bánh của chị nhá :D Chê tiền hử????????
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này