Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chồng tôi chuyên khu vực Tây Bắc (Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)……. , mà ko phải ở thành phố đâu, các vùng heo hút xa xôi ông ý đến hết rồi, toàn xã nghèo. Ông ý bảo là mùa đông rét mướt nhìn bọn trẻ con cởi truồng ăn mặc phong phanh nhìn thương lắm ý. Rồi trường lớp dột nát, ăn uống ko có gì

    Lắm khi tôi o bế con nhà tôi quá, ông ý bảo con người ta khổ hơn con mình tỷ lần mà có sao đâu, em cứ cho con nó dạn dày dần đi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hnay đi off em buồn cười quá cơ. Ban đầu gần như chẳng buôn chuyện gì vì mải tập trung vào chuyên môn: Vồ - mở nắp - trút - vồ. Mãi về sau mới tạm ấm bụng mới buôn nhỉ :D Nhg em thấy là ăn lẩu băng chuyền ko phù hợp với tiêu chí off của Bếp mình :)
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi may sao chị về VCB Quỳnh Mai, 5p thế lf xong. Bà Kún nhận được chửa?
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    tôi nhận rồi bà nhá, tôi ra VP bank quê nhà chả có ma mẹ nào, vắng hoe, 5' là nhoay nhoáy xong luôn. đi giao mẻ hàng to mà đông như kiến cỏ, phát hãi
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    may mà còn ngồi đối diện nhau đấy chứ ngồi kiểu xếp hàng thằng băng chỉ lẳng lặng ăn hốc trả xiền rồi về
    sang tuần cả nhà nghĩ chỗ nào ấm áp tình ngừoi đi, đón bác Diu, lịch ọp tuần sau là thứ 3 đấy cả nhà nhé ( nếu con hĩm ko vòi mẹ)
     
    chip-chip, daisykidsxiaomao thích.
  6. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Uh, chồng tôi cũng hay nói câu này lắm. Nhưng mà con mình, mình thương, nhỡ nó cảm mạo ho hắng thì khổ thân nó lắm lắm ý. Chị chồng tôi thì cứ mắng tôi vì tội tuyềnh toàng, nên tôi cũng AQ là con mình được o bế vừa phải :cool:
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi bác Diu, mình chỉ nhìn được qua ảnh chứ chưa nhìn mặt cầm tay.
     
    xiaomao thích bài này.
  8. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị Kún ơi, giờ em ra ck cho chị tiền cái chảo nhé
     
  9. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Tưởng hôm nay đã ăn su kem chia tay chia chân rồi mà ?
     
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Uh đấy cứ tưởng là off phát cuối thế mà hóa ra còn phát nữa. Nhẽ ra off chia tay chia chân bà ý thì cả nhà phải mời đây bà ý lại mời cả nhà mới khổ chứ. Bánh su kem Pôn làm ngon thật. Chúc bà Kún sinh con gái tính tình mềm ngọt như bánh su kem nhé.
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  11. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ngồi đây không có cái bánh su kem nào mới đau, mà cũng chẳng có tí hình ảnh nào, toàn tưởng tượng
     
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E cũng mang máy ảnh chị ạ nhưng ko dám bỏ ra chụp vì mịt mù sương khói lắm, chụp xong lại bị ăn mắng dìm hàng thì chết :)
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    thế nên, nghe e kể xót xa cho thằng e trai nhưng chị thì ko mặc dầu chị ko hề biết quá khứ và lịch sử nhà e dư lào. Nhà chị từng có 1 ông dư xế, ông bà ngoại bán nhà dăm lần 7 lượt giờ già sống cảnh bệnh tật khổ sở. Ông cậu chị mất rồi, thôi ko trách nữa dưng cá nhân chị ko bao giờ thấy xót xa và đau đớn gì cho những ngừoi tự chuốc họa vào thân.
    Nhiều khi nghĩ, gia đình ko dậy dỗ được thì để cho xã hội dậy thôi, cá nhân chi cũng chả học đươc gì từ gia đình cả, toàn về giáo dục lại thì đúng hơn nên mặc dù xã hội rất chua chát dưng chị vẫn mang ơn xã hội, chị học được nhiều điều, vấp ngã và tự đứng lên. Thế nên, đừng vì nó gọi điện khóc lóc là e đói lắm, e lạnh lắm mà vội cum cúp vào thăm nom, khóc mếu cùng nó, e chỉ làm cho nó thêm hi vọng quay lại lối cũ, chắc chị là loại ngừoi lạnh lùng, ít tình cảm nên chị sẵn lòng làm như thế.Ở gia đình chị, chị là ngừoi bảo kê về kinh tế, chính trị, ngoại giao đủ cả, chị luôn dùng biện pháp mạnh, máu lạnh bởi chị còn gia đình riêng của mình phải lo. Thằng e chị, nó cũng lêu lổng, 1 thời gian chị uốn nắn, nó cũng khuôn phép, xong nó thích giở dói, chị điều trị = cách đánh thẳng vào dạ dầy nó, nó khắc phải sợ.Có lúc chị đã định tống nó đi bộ đội cơ đấy, ko xót xa, đau đớn gì hết, thương xót nó lại càng làm hại đời nó. Nhiều khi chị phải dùng cách cứng rắn này cho những ai thích phá phách ở nhà chị luôn ko chỉ cho mình thằng em , muốn tử tế sẽ được tử tế, muốn bất cần, phá phách cho rơi răng, lõm dạ dầy xem phá được bao lâu? Nói chung cứ phải cho gặp quan tài mới chịu đổ lệ.

    Bạn chồng già kể, ông anh họ ở quê, 1 nhóm mấy thằng rủ nhau đi hiếp 1 con bé, đi tù cả lút, ông ấy ngồi nghe điện thoại thằng kia gọi về khóc lóc với gia đình là 6 thằng thì 3 thằng chết trong tù rồi, bạn chồng già nghe xong khóc thút thít, chị chả thấy gì phải khóc cả, đời đàn ông hay đời 1 con chó đi chăng nữa, dám làm dám chịu, khinh đứa nào dám làm mà đến khi có tội lại run lên.

     
  14. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bác sang topic của nó mà ngắm, đủ mọi chủng loại luôn í, cứ gì su kem.
     
    mocmam thích bài này.
  15. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lúc thì lội Bếp tướt bơ, lúc thì F5 liên tục mà chẳng có gì để hóng :)
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    thì bà chém đi cho cả nhà lội theo bà .
     
  17. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Sang đấy lại tiếc vì sao nhà mình ko gần nhà chị í để đặt bánh...I như em cho mà xem
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  18. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em hóng bên kia cái top lấy chồng Tây, tự nhiên có mấy thằng điên nhảy vào tự sướng, chê phụ nữ thì phải đui què mẻ sứt bị giai Việt chê thì mới lấy chồng Tây, bực cả mình.
     
  19. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em ở ngay gần mà còn chả đặt bánh nhà chị ý ăn đc nè. Em thèm lắm cơ mà nhà có mình em ăn, lấy cả khay nhà chị ý thì em ăn đến mấy ngày mới hết mất, với cả em sợ bị tiểu đường thai kỳ lắm, nên chả dám ăn đồ ngọt nhiều.

    Mà em phải công nhận là chị Pôn nhà mình là siêu Dừng chứ ko phải là Dừng nữa rồi. Lần nào gặp cũng thấy chị ý Dừng ko tả nổi.

    CHiều nay em định đi khám thai mà rét quá, chả bít có nên đi ko.
     
  20. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi, chị gần sư phụ nó mà em, nhưng mà bà ý lười lắm
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này