Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chị giỏi quá, đúng là bán hàng chuyên nghiệp thật ai ở sài gòn ủng hộ bạn chị aqsavn nào
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hôm trước em cũng bị như chị nhưng em biết và gọi cho bạn mình thử thế nào thì đó k phải nó, em chửi nó 1 tăng, bị nó chửi lại nữa chứ, huuuu hôm trước e có post bài rồi mà chị? c phải cảnh giác mới được, sao lại bị 2 thẻ cơ chứ, huuu chia buồn chị nhé
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ui chia buùn ới chị, đã bầu bì rùi mà ko để đức mà sinh con chị nhỉ, fai cẩn thận rùi chị ah, sợ thât ý, càn gaần tết càng nhìu chuyện ko tưởng
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chia buồn cùng chị, tết nhất đến nơi rồi mà còn xui xẻo thế nữa ...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chia buồn với em, nhưng phải cẩn thận nó lấy được nick của em lại đi lừa người khác đó. Em đổi, pass ngay đi. 2 cái nhỏ nhất được khổ chủ rất ưng ý. 2 cái to chưa thử em ạ, ngày nào cũng gần 11h mới về đến nhà. Híc... có cái váy của con cũng không thử được. Đúng rồi đó em. tới thì alo chị mang thẻ vào cửa ra nhé.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hi all m sẽ gửi cho bạn đèn nhé, hehehe:heart: cả nhà tết vui nghen:heart:
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị đi ăn tết ở đâu ah, sao chào cả nhà sớm thía ah @ Chị Đèn, cảm ơn chị nhé, hôma nay ặp mặt chị rất vui, lần đầu mà em cảm giác thân wen lâu rùi, thích thật chị ah, hii chúc chị HC đắt hàng nhé chị
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hi..hi... em nói làm chị ngại quá, lúc các em đến bận quá không tám được nhiều. Mà hôm nay sao ấy, mọi người đến dồn dập, chắc thế nên chị hưởng lộc đấy, hôm nay đắt hàng nhất trong 3 ngày, ngày mai cứ thế phát huy nhỉ. Cám ơn mọi người nhé.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị Khánh ơi, lại bị mất mát nữa, năm nay vận chị xui rồi, mong qua năm mới sẽ may mắn nha! Chắc tại vía chị yếu nên mới dễ bị lừa vậy. Hôm trước em cũng gặp trường hợp như thế, nó chat bằng nick của chị bạn thân cũng bảo nạp thẻ được tiền, em chẳng tin vì giọng điệu nói chuyện khác thường ngày là em nhận ra ngay. Em còn chơi trò "mèo vờn chuột với nó" mà. Xong em bảo "đây quen với cái trò này rồi nhé, khôn hồn thì biến", nó sign out ngay tức thì.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cũng vui lây vì chị đắt hàng vậy, chắc em ko đi hội chợ được, việc cty cuối năm đi thu nợ và trả nợ nhìu quá...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Cám ơn em, hi..hi... được mọi người ủng hộ chị vui lắm.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ừ, cuối năm mọi người đều lu bu mà. Chúc em nhanh chóng đòi hết nợ nha.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Uh, chị cảm giác như mình bị thôi miên vậy, chị đã nghi ngờ rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn đâm đầu vào! Chắc nghe ai kể thế chị cũng chửi người đó sao ngu dễ sợ! nhưng tự nhiên lúc đó chị cứ nghĩ chị khách hàng đó không thể lừa mình được! haizzzzzzzz! Một bài học quá đắt! (Tuy nhiên chị vẫn đổ lỗi cho năm nay là 1 năm đen đủi của gia đình chị, và AQ nghĩ rằng của đi thay người vì buổi chiều bé Nhi nhà chị một chút nữa thôi là bị bóng đèn rơi từ trần nhà vào đầu)!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 em cũng mong như vậy...chứ chừng này tuần sau là em sắp về tới nhà (chừng 2 tiếng )nôn nao quá.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Dạ đúng rùi chị ah, của đi thay người chị ráng vài ngày nữa là hết năm rùi nên mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chị ah, chị cứ thoảim ái tinh thần đón tết cho vui vẻ chị ah
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cũng gặp trường hợp này rồi, mọi người phải cảnh giác đấy nhé!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ừa, đòi nợ cuối năm là mệt mỏi nhất đấy, chị cũng đang khổ với 2 khoản nợ khó đòi đây.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi, bóng đèn ở hành lang chung cư, mấy anh lớn nhà đối diện đá bóng, vỡ luôn đèn tuýp trên trần nhà, đúng lúc Nhi nhà em vừa chạy ra (đang hí hửng đeo dép để ra hóng hớt chơi bóng với các anh). Cái đèn vỡ toang, may không bắn mảnh nào vào người Nhi. Bác hàng xóm, bố mấy anh đó phải ra dọn dẹp, đi mua bóng khác thay vào. Hú hồn!!!