Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Annie có ăn quá tiêu chuẩn không em? Nếu có thì tìm cách lừa nàng cho bớt ăn đi, nhất là tinh bột với mấy cái thức ăn ngọt vô bổ í . Hỏi nàng có muốn xinh như mẫu kô? Không biết giờ này nàng có biết chưa, mà thấy chụp hình làm dáng quá chuẩn mà chắc cũng muốn xinh như mẫu,ehe..
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Còn chứ chị , hehe, qua Tết ăn chơi xong mẹ em lại vác vài cái nữa nè, từ ngày mẹ chị bán túi mẹ em toàn tăm tia chỗ của chị thôi ....
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa HÌ bố mẹ cháu lại được khen rồi, mà mẹ Misa hơi bị thiên vị, bán toàn váy áo con gái thôi, có của con trai thì toàn size to cu chưa mặc được, kiến nghị mẹ Misa phải đa dạng hóa nhé không được thiên vị nữa.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Uh ở VN giờ nhiều con trai mà mẹ MS quên, hihi.. Tại Misa là con gứa nên mẹ MS bị hoa mắt luôn
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa xinh quá đi thôi. Khung cảnh cũng đẹp nữa, phố xá yên bình, sạch đẹp, nhìn phố thủ đô haizz.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Da annie thuong an dem nen tag kg vu vu chi a. Dao nay em da han che rat nhieu do ngot rui do chi. Con be chi an com, trai cay, rau rac thui ha chi oi. Misa oi, ben em co chuan bi tet gi chua?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Bên Misa không có chuẩn bị Tết gì hết đó chị ơi. Vì ba má em phải đi làm, đi học, rồi xung quanh cũng không có gì xúc đẩy để mình nôn nao Tết hết, ở bên Cali có khu Phước Lộc Tho thì có lẻ sẽ đông vui và có không khí Tết. Bên em buồn lắm, mùng 1 Tết thì một ngày cũng như mọi ngày, hihi... Chị Annie ráng uống sữa tối, ăn nhẹ thôi nha. Mẹ chị ráng lừa lừa chị Annie đi, hihi...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hic chị ui, càng lớn annie càng biết nhiều nên cũng khó lừa được nàng ý lắm . Như hôm rồi nè ..con bé đòi ăn cháo em hok chịu nấu nói tối rồi đánh răng đi ngủ đi thế là vừa đi vừa khóc vô phòng ba nó hỏi sao khóc " bị mẹ rầy hả con ? " nói mếu máo nói " mẹ hok chịu nấu cháo cho con ăn " ....haizzzz
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ơi, sang nhà chị xem hình mới nha ...http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây....../page653
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Em ơi đừng có sợ Annie khóc nha, khóc, giận rồi cũng qua, cũng xong. Chiều theo là mất tướng luôn mới là mệt đó. 1 , 2 lần là nàng ta sẽ quen thôi. Mẹ MS cũng không biết giữ tướng nè, ham ăn hàng lắm, Ba Misa la hoài àh. hehe..Nhưng con nít thì mình rèn từ nhỏ được á. Hàng xóm của nhà Misa có 2 chị em kia tròn quay à, mommy thì kỹ luật về ăn uống của 2 con, nhưng pápa thì thấy con tội quá, lén cho con ăn trước khi má về, hoặc trốn xuống basement ăn. B.Si~ warning quá trời vì có nguy cơ bị béo phì (obesity) dẫn đến high đường, cao máu sau này. Annie cũng còn xinh lắm và cũng còn chuẩn chuẩn với những nét cong, ehhe... Mẹ Annie ráng kềm lại từ giờ nhoa.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mẹ em mà năm này canh được Dragon girl thì mới bon chen mấy cái áo đầm nhà chị Misa được nè.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chúc PD mau sớm có em gái nha, nhà PD mà có thêm em gái thì tuyệt vời lắm đó. Nhớ canh giao quân trước ngày rụng trứng ít nhất 3 ngày nghen mẹ PD, hihi...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Truyện này mắc cười ghê Vợ than thở: "Cả đời tôi làm đầy tớ, nhỏ thì giặt giũ quần áo, cơm nước cho cha mẹ, anh chị em. Giờ lấy chồng tưởng được an thân, ai dè phải tiếp tục làm đầy tớ cho cha con ông" Chồng: Có khi tôi còn khổ hơn bà đấy, tôi chắc phải ăn mày cả đời. Nhỏ thì xin tiền cha mẹ, giờ thì sáng nào cũng “xin” bà tiền cà phê, thuốc lá...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Thôi em ơi, chị rút kinh nghiệm từ tập 1 , tháng đầu canh đầy căng thẳng, mệt mỏi, bực bội, hổng thấy vui vẻ gì hết , nên hổng có em bé luôn .Qua tháng thứ 2 chả canh kiết gì hết mà lại có. Lần này cũng vậy, tại chị lúc nào canh là căng thẳng , nên chắc không canh dễ có em bé hơn
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mà nếu có chắc có em trai nữa thui, gien nhà ông chồng hai đứa đầu là con trai rùi, bốn - năm gia đình bên chồng là vậy hết .Hic . Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Tùy theo thế hệ, ăn uống, môi trường nữa chị ơi. Chưa thấy ai như nhà Nội Misa nè. 5 đời trước từ Misa trở lên, sanh toàn là con trai . Đến đời Ba Misa cũng 3 anh em trai. Ay dè đến đời Misa thì nhà có 3 cháu gái đầu của 3 đứa con trai luôn
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Em cũng kiềm Annie lắm đó chị , tầm 7g -8g tối là em không cho ăn nữa đâu , bắt đánh răng rùi đi ngủ đó ..giờ đó nhà em ai mà ăn là em bắt trốn đi không cho annie thấy . Con bé thường ăn chiều nhiều thui hà ..vì cả ngày đi học ở trường không được ăn lặt vặt nên chiều về nàng ta thấy món gì cũng đòi ăn hết . Ah Misa đi học chưa chị ? em cũng thuộc dạng khoái ăn vặt nè ..miệng cứ lép nhép suốt ngày thui chị ơi ..
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Hằng ui , chưa thử làm sao biết chứ . Ah chị bắt đầu săn rồng chưa ?