Làm gì khi con đồng tính ?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Assai, 21/7/2011.

  1. Assai

    Assai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi vừa gia nhập diễn đàn. Tuổi cũng chưa lớn lắm so với nhiều anh, chị, cô phụ huynh ở đây, tuy nhiên, tôi vẫn xin phép được xưng tôi như một cách thức xưng hô nghiêm túc nhất có thể. Trong mục Xử lý tình huống này, tôi có một vấn đề cần đến những ý kiến của các anh, chị, cô, chú ở đây.

    Như tựa đề Topic của tôi ở đây "Các bậc bố mẹ nên làm gì khi con Đồng tính ? "

    --------------------------

    Trước hết, tôi xin đưa một số kiến thức khoa học đơn giản nhất về đồng tính như sau : Đồng tính luyến ái là một xu hướng tình dục người. Đồng tính luyến ái nam thể hiện mối quan hệ về tình cảm và tình dục giữa hai người nam giới, còn đồng tính nữ là mối quan hệ về tình dục và tình cảm giữa hai người nữ giới.

    Nói đến Xu hướng tình dục người, có 3 xu hướng chính :


    a/ Xu hướng tình dục dị tính (Tức một người nam và 1 người nữ/ và ngược lại. Họ có quan hệ về mặt tình cảm, cảm xúc và tình dục)
    b/ Xu hướng tình dục dị tính (Tức một người nam và một người nam và một người nữ và một người nữ. Họ có quan hệ về mặt tình cảm, cảm xúc và tình dục)
    c/ Xu hướng tình dục lưỡng tính (Tức một người nam có thể có tình cảm, cảm xúc và ham muốn tình dục với cả 2 giới nam và nữ. Hoặc một người nũ có tình
    cảm, cảm xúc và ham muốn tình dục với cả hai giới nam/nữ)
    Ngoài ra còn có Xu hướng vô tính : ở những người không có ham muốn tình dục với bất kì giới tính nam/nữ . Tuy nhiên, họ vẫn có nhu cầu về tình cảm, cảm
    xúc.

    Mọi người không nên nhầm lẫn về Đồng tính như một vấn đề liên quan đến giới tính sinh học.
    Con người chỉ có 2 giới tính sinh học duy nhất là Nam/Nữ
    Còn Đồng tính/dị tính/lưỡng tính/vô tính là xu hướng tình dục.

    Giới tính hoàn toàn không quy định Xu hướng tình dục của một người. Và không đồng nghĩa với việc "Anh ta sinh ra giới tính nam, thì xu hướng tình dục của anh ta phải là Dị tính (tức phải yêu một cô gái). Anh ta có thể sinh ra với giới tính nam, và xu hướng tình dục là Đồng tính/lưỡng tính/ hay vô tính).

    Đồng tính hoàn toàn không phải là một căn bệnh về tâm lý hay tâm thần học.

    Đồng tính không phải là một sự rối loạn về hoc-môn hoặc là một sự đột biến hoặc sự dị biệt trong phát triển sinh lý con người. Bố mẹ là người dị tính có thể sinh con đồng tính, và ngược lại, con của các cặp đồng tính cũng có thể mang xu hướng tình dục dị tính.

    Đồng tính không phải là xu hướng tình dục bây giờ mới xuất hiện, xu hướng tình dục đồng giới đã có từ trong lịch sử và song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của loài người.

    ..................................................

    Từ những kiến thức khoa học vắn tắt phía trên, tôi rất mong các anh/chị/ các cô/chú có thể cho tôi biết ý kiến của mọi người khi Con cái/anh chị em/bạn bè của các anh chị, cô/chú nói rằng "Họ là người đồng tính". Phản ứng và suy nghĩ của các anh/chị, cô/chú về vấn đề này ra sao ?

    Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và thảo luận của các anh chị/cô chú đối với chủ đề đang được xã hội quan tâm này !

    Tôi xin chân thành cảm ơn !
    Assai Nguyen
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Assai
    Đang tải...


  2. anhkhocviem

    anhkhocviem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?

    đồng tính có nghĩa là nam thích nam,nữ thích nữ đúng không vậy mấy anh chị,tôi giờ mới biết đó
     
  3. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?


    Theo tôi vấn đề này không vi phạm đạo đức nếu như người đó có xu hướng tính dục đồng tính từ bản chất. Điều này xưa và nay đều có,bởi đó là tự nhiên. Theo tôi được biết thì cứ 10 người thì có khoảng 2 người có xu hướng TD đồng tính. Những người đó bản thân họ biết và rất đau khổ vì nó bởi ở XH ta việc kỳ thị là rất lớn,họ luôn có xu hướng dấu giới tính thật của mình,có những người phải sống trong sự giả dối cả 1 cuộc đời mà không thể là chính mình,tuy đó không phải lỗi tại họ!
    Còn việc cha mẹ thấy con cái mình bị như vậy thì thật ít ai chấp nhận 1 cách bình thường,họ luôn muốn hướng cho con cái họ trở về giới tính mà hình thể bên ngoài xác nhận. Có 1 số người phản ứng cực đoan là đánh mắng,sỉ nhục... Còn 1 số khác chấp nhận dù ko mong muốn! Theo ý kiến riêng tôi thì viêc chấp nhận sự thật là cần thiết,bởi dù sao thì sự thật vẫn ko thể thay đổi! Mỗi người đồng tính bản thân họ đã đau khổ lắm rồi,nên việc làm cho họ đau đớn hơn là tàn nhẫn!
     
  4. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,196
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?

    Tôi là một người cũng làm việc trong lĩnh vực này tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện này. Có thể sẽ rất sốc, buồn và rồi cũng phải chấp nhận thực tế và tôn trọng con thôi. Mình vui nếu con mình sống hạnh phúc chứ không phải: con phải sống để bố mẹ cảm thấy vui.
     
  5. akate

    akate Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?

    đúng là chẳng ai muốn con mình như thế, nhưng nếu vậy thì cũng phải chịu thôi
     
  6. banglang256

    banglang256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?

    bệnh này k có thuốc chữa hả các mẹ ?
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?

    Ngay từ nội dung mở đầu - chủ top đã nói rõ đây là một xu hướng chứ không phải là bệnh rồi còn gì ! Thực ra gọi là một xu hướng cũng chỉ đúng với những bạn trẻ do không đủ bản lĩnh, chạy theo cái phong trào "ẻo lả hóa" hay nói đúng hơn là đó "đồng tính a dua" hay đồng tính cho zui ! Còn đồng tính luyến ái bẩm sinh nên gọi là một tình trạng - thậm chí cũng nên coi đó là một "giới tính" ( giới tính thứ ba ) thậm chí còn có một tình trạng là không có ham muốn tình dục ( nghĩa là vẫn là nam giới 100% hoặc nữ giới 100% nhưng không thích hay không có nhu cầu về tình dục - chứ không giống các vị đồng tính vẫn có nhu cầu tình dục, chỉ có điều là tình dục đồng giới. Và cái tình trạng không muốn, không có nhu cầu tình dục cũng có thể là giới thứ tư !
    Trong cái giới thứ ba này cũng có nhiều trạng thái khác nhau - có những vị "lại cái " từ trong ra ngoài - và với tình trạng này thì nếu có điều kiện thì giải phẫu để trở nên đúng cái giới mà mình muốn có. Nhưng cũng có những vị bề ngoài 100% là nam - nhưng bên trong cái đầu thì chỉ nghĩ và chỉ muốn mình là con gái, và cũng chỉ muốn quan hệ với một đấng nam nhi như đời thường ( vì mình là con gái mà ! gái thì yêu trai là đúng rồi còn gì ) Thế nhưng cái "vỏ" nam nhi lại làm cho mình không thể đến với các anh được !
    và bị mọi người kỳ thị vì cái vỏ không giống cái "ruột" !
    Cũng có những cô gái, bên ngoài cũng là phái nữ 100% ( có thể là bộ ngực không được phát triển ) nhưng bên trong cái đầu lại cho rằng mình là nam giới, và vì thế khi buộc phải mặc áo dài đi học thì thà bị đuổi học chứ nhất định không mặc áo dài ( vì mình là con trai mà ! )
    Đây là môt hiện thực xã hội - mà nếu chúng ta có được một quan điểm phóng khoáng thì nên chấp nhận những người "xăng pha nhớt" này - vì chúng ta cũng nên biết rằng, họ có muốn như vậy đâu ! Giới tính dù là bên ngoài hay bên trong là một điều mà chúng ta không có quyền chọn lựa ! Chúng ta đã từng lên án cái quan điểm "trọng nam khinh nữ" - và nữ giới đã "từng bước vùng lên" đến bây giờ thì tình hình coi bộ nam giới hết còn là phái mạnh nữa rồi !
    Chúng ta hoan nghênh người có tư tưởng "nam nữ bình quyền" thế tại sao chúng ta lại có sự kỳ thị với những người thuộc giới thứ ba ? Các gia đình "tiến bộ" bây giờ không câu nệ là sinh con trai hay gái - con nào cũng tốt ( nhưng nếu có cả gái và trai có lẽ là tốt nhất ) thế nhưng khi sinh ra một đứa con "xăng pha nhớt" thì lại chết lên chết xuống, tìm đủ mọi cách để "đẩy" nó về một phái mà nó không "thuộc về" ! Hãy thử hình dung, chắc khó có bậc cha mẹ nào lại bắt đứa con trai ăn mặc giả gái, hay bắt cô con gái ăn mặc giả trai và nhất quyết cư xử với đứa con trai mà mình muốn nó là con gái, như một đứa con gái !
    Thế thì tại sao khi có một đứa con, mà chỉ có cái vỏ là con trai còn bên trong ruột của nó là một cô gái "chính hiệu" thì cứ nhất quyết buộc nó phải là con trai - thậm chí khi được tư vấn là hãy thương nó, để cho nó thuộc về cái phái mà nó muốn - thì lại cho rằng cái ông tư vấn này "chập mạch" tại sao không khuyên con tôi từ bỏ cái phái tính mà nó đã thuộc về từ khi sinh ra để chấp nhận cái vỏ bên ngoài mà nó đã phải mang lấy !
    Các phụ huynh cũng sẽ nói rằng, nếu nó cứ "sống" với cái phái tính bên trong, thì nó sẽ "chết" vì sự kỳ thị mà xã hội bên ngoài sẽ "giáng" xuống đầu nó ! nhưng họ có nghĩ rằng , khi buộc nó phải từ bỏ cái phái tính bên trong, thì họ đã "giết" chính đứa con của mình rồi còn gì ! Nó không còn là nó, mà chỉ còn cái xác không hồn - cái vỏ bên ngoài giống như một con rối, sống và làm việc theo "chỉ đạo" từ bố mẹ và từ những người xung quanh !
    Chúng ta, những bậc cha mẹ có những đứa con thuộc giới thứ ba, đã không chăm sóc, hỗ trợ những đứa con đáng thương của mình thì thôi, tại sao lại sợ "thiên hạ kỳ thị" để buộc con không còn là con nữa ? Chúng ta buộc nó phải là cái phái tính bên ngoài vì hạnh phúc của con hay vì cái "sĩ diện" của chính chúng ta ?
    Dĩ nhiên là không ai muốn có một đứa con như thế, cũng như không ai muốn có một đứa con tật nguyền, câm điếc, khờ khạo hay tự kỷ - Nhưng khi nó đã sinh ra, đã lớn lên với dòng máu của chúng ta trong huyết quản, thì lẽ nào chúng ta lại buộc nó phải sống một cuộc sống chỉ có cái vỏ bên ngoài ? Chỉ vì cái quan điểm " ai là xăng pha nhớt " tôi không quan tâm, nhưng tôi không chấp nhận một đứa con như vậy ! Chúng ta đâu có sự chọn lựa và đứa con của chúng ta cũng không có sự chọn lựa như vậy !
    Hơn ai hết, chúng ta nên biết rằng, giới thứ ba là một tình trạng rất dễ gặp nguy hiểm - từ việc bị phân biệt đối xử, cho đến việc dễ bị nguy cơ rơi vào những tệ nạn xã hội hay thậm chí là dễ bị nhiễm HIV/AIDS vì quan hệ tình dục đồng giới - mà bản thân đứa trẻ đã có một tâm trạng hoang mang, hay bất chấp ( vì còn gì để mất đâu ? ) trẻ đã đánh mất sự tự tin vào bản thân khi nó nhận biết về sự "khác thường" của mình, và xã hội cũng sẵn sàng "đẩy nó xuống tận đáy" vì tình trạng không giống ai đó, thì nó có còn ai là người có thể lo lắng và bảo vệ cho nó ngoài bố mẹ của mình ?
    Chúng ta thường rất nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động "xã hội từ thiện" nào là vận động quyên góp, nào là lặn lội vào các vùng sâu vùng xa, vào các trường, trại, bệnh viện để chăm sóc các trẻ mồ côi, khuyết tật, dị tật bẩm sinh và luôn mong ước cho các em "được hòa nhập xã hội" nhưng có những con người sống ngay bên cạnh chúng ta, chỉ vì cái "tội" là "xăng pha nhớt" lại bị kỳ thị đến mức không chấp nhận họ, không chơi với họ, không dám nhận họ vào làm việc, và hoàn toàn không chấp nhận có một đứa con như vậy ! tại sao vậy ?
     
  8. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Làm gì khi con đồng tính ?

    Các bác ơi, làm sao để nhận biết một đứa trẻ có phải là mang giới tính thứ 3 hay không? Cần làm những kiểm tra gì, có những dấu hiệu gì để nhận biết được. Các bác giúp em với, em cũng dang rẩt quan tâm vấn đề này mà chưa biết tìm hiểu từ đâu. Em cám ơn các bác nhiều.
     

Chia sẻ trang này