Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bà có xiền thì cứ mua dùng dần, tôi thì thỉnh thoảng lại mua mấy cái. Bây giờ nhà có 5 cái bình ý chứ. Thay 1 loạt rồi khi nào cần thay lại mua tiếp.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm trước thấy có mẹ nào nhận làm báo cáo tài chính ấy nhỉ?Giờ tìm mãi chẳng thấy đâu cả.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ui, tớ 27w rồi còn, 20w SA 4D, 26W SA 2D nhưng tớ chả hỏi lại nữa đâu, khả năng nhầm lẫn là khó lắm, hi vọng nữa để lại thất vọng ah, tớ cứ chắc là hìm rồi, ra Tết sắp xếp xem mua gì thôi. hj, còn dạo này bặt tăm là vì đang lượn lờ mấy top thanh lý với giảm giá của các mẹ để mua đồ cho gái cả này, hết sạch xiền rồi, ko biết Tết sau 2 cách cách thì lấy xiền đâu để sắm đồ nữa đây.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình thì trước giờ chả quan tâm tới cân nặng đâu nhưng tự dưng SA lần này bác sĩ lại dọa con còi, làm mình thấy lo lo ý, tăng nhiều hay ít là tùy cơ địa mỗi mẹ thôi, chả phải lo lắng gì đâu, cứ sao cho con đạt chuẩn ko to quá, ko còi quá, đi SA rùi về báo cáo lại nhé, lâu lâu cũng ko thấy mẹ nó vào nhà đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm qua đi SA rồi, cu nhà mình 27W4d, 1,1 kg rồi. Nhìn giống bố lắm, hi hi, thích quá cơ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhầm rồi em, Mon được 28w và gái rùi, chị đang chờ mốc 32w để đi siêu âm đây Chồng mình thì bảo sinh bên dịch vụ nhưng ông ý sẽ không vào (kinh doanh nên sợ đen), vậy nên chắc mình sinh bên thường thôi, cần chồng vào chứ các bà vào chỉ nhức đầu thôi, mình không thích Vụ này nhà mình cũng được dặn là đặt 20k vào áo của con, về thấy con sạch sẽ và tờ 20k thì biến mất, he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé tôi sinh tính xiền ở bệnh viện mất có 250k, biếu cô giúp 500k, bác sĩ 500k, hết. Chiều nay mọi ngừoi hỏi, mình bảo mình 7 tháng rồi mà chẳng ai tin, tưởng mình nói đùa, công nhận là nhanh thật, ra tết 2, 3 tháng là gặp con yêu rồi. Chiều nay đã tha một đống bỉm, tã giấy và mấy đồ yêu yêu cho con gái rồi, ra tết đi mua thêm bình sữa và mấy thứ nữa là okie Vụ này mọi người hay cầu kỳ nhỉ, Bư 6 tháng đầu rửa và tráng bằng nước sôi, sau 6 tháng rửa bằng nước lã rồi tráng nước sôi, sau 1 tuổi thì rửa bằng nước lã, để khô rồi pha uống luôn. Trộm vía, đường tiêu hóa của Bư tốt, ít khi bị rối loạn. Mình cẩu thả trong mấy vụ này, may mà con cũng thích nghi tốt
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc mừng các mẹ săn rồng thành công, mình săn nhầm sang mèo các mẹ à! các cô, các bác ủng hộ bé nhà mềnh với, xin cám ơn!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ban đầu em mua khoảng 2 bình rồi thì mua thêm 2 ty thay là vừa. Bé dùng túc tắc đến lúc đổi ty số 2. ^^ Ui, 27w rồi mà vẫn chưa chắc chắn à chị? tầm 22w là phải rõ ràng lắm rồi. Dạo này em cũng hay lượn topic thanh lý, xem có mẹ nào thanh lý đồ j cho con mà k dùng nữa k. 2 cách cách như nhà em chắc sau này cũng tốn kém tiền sắm sửa cho các bạn ý roài. hihi Hihi.. Chúc mừng mẹ nó! Bố có vào sa cùng k? Bố nhìn thấy anh cu giống mình thế thì sướng phải biết. ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui, bà tính sinh rẻ thế! Người bà tầm này chắc bụng chỉ như 5 tháng ý nhỉ! Như tôi giờ cũng phều lắm rồi, hơn 2 tuần nữa đi sa 31w rồi xem tình hình sinh nở thế nào. Hwa ngồi nghĩ về việc chăm con, cũng đang thấy mông lung nên phải đọc dần từ giờ cho biết. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ko phải là ko chắc mẹ nó ah, mà là methanhmai muốn hỏi lại là chắc chưa, chứ 17w bác sĩ nói him là chị chắc hĩm rồi, chả hỏi lại nữa. Híc, đúng là con gái thì tốn kém hơn thật ý, vì nếu con zai chắc chị chỉ mua hàng chợ mặc tạm thôi, nhưng con gái mặc hàng chợ nhìn quê quê xấu gái lắm nên là cố chắt chiu mua hàng VNXk cho nó dễ nhìn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tui sinh ở C còn rẻ hơn bà, tiền viện phí hết có 450k, biếu kíp trực 500k, hết. hehe, chả mất thêm cho cô nào nữa, sướng mà con vẫn đc tắm rửa bình thường sạch sẽ, lần này chắc vẫn trung thành với C, nhưng sợ lần này đông hơn nhiều lần trước nữa. mà BHYT thì lại chuyển về PSHN.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm trước đi mua váy dự tiệc bà bán hàng còn tưởng tôi ...béo bụng, mặc váy bầu còn thấy chứ mặc quần và áo bí thì trông như binh thường chắc vì giờ tôi thỉnh thoảng vẫn chơi đôi bốt 5p, đi như chạy mà chạy thì như bay. Hôm nào off phát di, sắp tết rồi Con zai mặc hàng chợ nhìn cũng trông buồn cười lắm, Bư mặc đồ hàng chợ hoặc baby gap ở nhà thôi, ra đường là quần bò (không mặc đồ đẹp là bạn ý không ra khỏi nhà - mẹ thấy mặc xấu cũng cho ở nhà luôn) Nói chung là thích con mặc đẹp thì tiết kiệm thôi, mẹ mặc xấu mù nhưng con là phải đẹp, thành bệnh rồi Tôi nhờ cô ý giúp mà nên phải bồi dưỡng chứ, tối nay chồng bảo đăng ký dịch vụ trước đi nhưng vẫn đang hơi tiếc xiền @ALL:hu hu, đúng là tháng củ mật cả nhà ạ, sáng chồng vừa đưa cho 1 triệu, nhét túi mang lên xe bus, quay ra mất luôn, may không bị móc mất đt, mặt tái mét, thôi đành tự nhủ là của đi thay người, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chắc từ giờ e phải đút lợn cho con thui, chứ có xu nào tiêu hết xu ấy thì nguy
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Báo cáo các mẹ em đi khám hôm t7 thì KQ như sau: BPD: 73mm (đầu to giống mẹ) HC: 261mm AC: 214mm FL: 47mm (chân ngắn rồi, huhu... Nhà ngoại toàn người cao, kiểu này gen nhà nội ) Tim thai: 150/p Nước ối trong, số lượng nước ối bình thường Cân nặng: 1000g Tuổi thai tương đương 26w3d (mặc dù hôm ý của em là 26w6d) Nói chung cũng phình phường, có mỗi XN nước tiểu thì hơi bị viêm phần phụ, LEU 2+ và BLD trace intact
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi...hi...cứ bảo 2 công chúa là đại gia mà chưa thấy tiền đâu nhỉ.