Chào cả nhà! Bé nhà em được 15 tháng tuổi rồi được 11,5 kg, cao 78cm, nhưng vẫn chưa biết đi. Ngược lại bé bò rất nhanh, leo lên ghế và giường cũng rất nhanh. Bé bám xung quanh bàn và các đồ vật khác di chuyển cũng rất nhanh, hay lúc có ai đó dắt tay, bé cũng đi rất nhanh. Nhưng khi bỏ tay ra là bé ngã luôn. Em cũng thường xuyên cho bé uống bổ sung canxi Corbierevà vitamin D sterogyl. Khi bé được 6 tháng tuổi, gia đình em đã mua cho bé xe tròn để cho bé tập đi. Nhưng đến bây giờ 15 tháng rồi mà bé vẫn chưa biết đi. Em nghĩ, có khi tại em cho bé đi xe tròn sớm quá nên bé sợ không dám đi. Theo kinh nghiệm dân gian, nhà em cũng đã mua cá quả vật vào 2 chân cháu để tập đi. Nhưng làm mấy lần rồi, kết quả vẫn như thế. Các mẹ thông thái ơi! Các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Hị hi, mẹ nó ơi, mẹ nó đừng sốt ruột. Bao h con thích đi là con đi thôi, đang trong quá trình tích lũy đấy
Re: Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Cảm ơn mẹ nó nhé. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết rồi, chắc con không kịp biết đi để ông bà nội nhìn.
Ðề: Re: Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Bạn ơi, bạn có thể dắt bé tập đi bé sẽ cảm thấy không sợ bước nữa, rồi từ từ buông tay bé ra, bảo bé lại đây với mẹ. Con nhà mình 10thang đã chập chững đi rồi. Lúc đầu cũng không dám đi mặc dù đứng rất vững sau đó mình phải dắt bé đi vài hôm bé quen bé sẽ tự đi cữ ngã lại đứng dậy đi tiếp, sau 2 tuần là chạy nhanh rồi.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Mẹ nó cứ tập cho con dần dần ko phải sốt ruột đâu, Khoai nhà em hồi 1 tuổi cũng đứng chưa vững nữa, phải 18 tháng mới chập chững đi đấy ạ
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Trời ơi chờ con thích con đi thì chết, phải dậy con đi, cầm tay con tập đi, con sợ thì dỗ dành, tập tiếp, kiên trì, thế thì con mới đi đc. Con chị mình 10 tháng đã đi chập chững rồi, nhà bên cạnh thì đứa con 3 tuổi mẹ chiều vẫn bế, ko thả con xuống cho con đi, h vẫn vắt vẻo ngồi lòng mẹ, ko đi nổi!
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Con mình sinh ngày 29/09/2010 như vậy là hơn 15 tháng 1 chút nhưng 1 tuổi bé đã biết đi. Khi 6 tháng rưỡi mình cho bé đi xe tròn. Con nhà mình hiếu động còn lật cả xe mà vẫn không sợ. Nhưng khi cháu được tầm 10 tháng là nhà mình đã thay nhau dắt cháu đi rồi. Hơn nữa ngày nào nhà mình cũng cho bé ủn ghế (thay vì mua xe tập đi 3 con chim) bé ủn còn mình thì kéo ghế đi trước. Cả nhà trêu là Cún đi kéo cầy. Cứ như thế đến lúc bé cứng chân thì bắt đầu trò "tài, tài" có nghĩa là cho bé đứng và mình ở phía trước 1 đoạn ngắn để đón con. Như vậy bé rất thích và lúc nào cũng thích trò " tài, tài ". Nghe bạn nói thì nhà bạn hơi cận thận, khi con đi thì sợ con ngã ấy. Từ khi con nhà mình biết đi thì nếu con ngã thì con tự đứng dậy, bé đứng dậy mình hay động viên bé bằng những lời khen,....Giờ bé nhà mình còn chạy rồi.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi hichic 15 tháng hơi lâu nhỉ??? mà chị bổ sung canxi và vitamin A rùi thì ko lẽ gì lại ko cứng cáp..... nói chung mỗi đứa mỗi khác mà mẹ nó, quan trọng là ngoan, mau ăn chóng lớn là dc. hihi mẹ nó lo gì con nhà mekhoaitay2005 còn 18 tháng cơ mà, mẹ nó cứ yên tâm tẩm bổ con vào nhé!!!
Em cảm ơn các mẹ nhé. Bình thường ở nhà bà ngoại cũng hay mắng vợ chồng em lười dắt con đi nên nó mới lâu biết đi thế. Nhưng thằng bé dạo trước khi được 12 tháng thì dắt nó ở trong nhà thì nó ko chịu đi, chân cứ kiễng lên, nhưng dắt ra đường thì cu cậu mới chịu bước. Đến đợt rét đậm vừa rồi, rét quá nhà em không dám cho cu cậu đi ra ngoài đường thì cu cậu đã chịu khó để mọi người dắt đi trong nhà, chân ko còn kiễng nữa. Từ nay, tối đến em phải dắt cu cậu đi thật nhiều thôi. Một lần nữa em cảm ơn các mẹ nhé. Chúc các mẹ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các mẹ luôn trẻ đẹp.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Chị này nói lạ, đi là bản năng, bé khỏe mạnh, bình thường thì không cần tập tới lúc muốn con sẽ đi. Chả biết 10 tháng biết đi để làm gì? Chỉ là tự hào hơn các bạn chậm biết đi thôi. Còn bé 3 tuổi không đi nổi là do có bệnh rồi.
Ðề: Re: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Con mình bò lên cầu thang từ khi hơn 8 tháng, leo trèo rầm rầm. Người lớn dắt tay thì đi giỏi. Nhưng nhất quyết không chịu tập đứng chứ nói gì tới đi. 15,5 tháng mới có bước đi đầu tiên (tự đứng lên đi qua đi lại chứ k hề có ai bảo) và tất nhiên con đã vững vàng nên k ngã lên ngã xuống. Bây giờ thì chạy rồi. Mẹ cứ yên tâm, hôm nay con không đi, mai tự nhiên đứng lên đi cũng nên.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Từ từ bạn ơi!tuỳ cơ thể của mỗi bé nữa,nhưng bạn cũng nên tập cho con đi cho quen bước.Nói thật giai đoạn bé mới biêt đi cực lắm,bé chưa biết đi thì bố,mẹ nào cũng nóng lòng.Bé biết đi ở giai đoạn đâu thì mệt và chóng mặt kinh khủng.
Cảm ơn tất cả các ý kiến của các mẹ. Tối qua cu cậu nhà em đã có thể đi được vài bước rồi ạ. Hy vọng từ nhũng bước đi đó, bé sẽ tích lũy kinh nghiệm để bước những bước tiến dài hơn. Chúc các mẹ và gia đình cuối tuần vui vẻ ạ.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi mình nghĩ, làm gì cũng cần tập luyện, bé 15 tháng chưa biết đi là hơi chậm rồi, mẹ cần khuyến khích và dắt con đi nhiều hơn cho cứng chân. Bé biết đi rồi, tự mình khám phá được nhiều thứ, trí não cũng sẽ phát triển hơn
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi bé nhà mình sinh cùng ngày với bé nhà mẹ này, bé cung đi được lâu rồi nhưng phải tội bé bị tăng trương lực cơ chân tay bên phải nên đi hơi bị nhón chân bên phải và cũng hay bị ngã lắm, mẹ phải thường xuyên tập chân và taycho con để con hoạt động được bt, bé rất liều dsi toàn ngã biêu cả đâu mà chả sợ cứ chạy phằm phằm ý, giờ còn có trò quay vòng vòng đến khi chóng mặt rồi nhã lăn ra đất không như ku anh ngày xưa rất nhát, bé niết đi từ lúc chưa được 1 tuổi nhưng mỗi lần mẹ bỏ tay ra cho bé tự đi thì chỉ được 5 bước là bé sợ ngồi phịch xuống, đến hôm em cho bé đi chơi tết thiếu nhi do lamchame tổ chức đông vui quá ku cậu chạy cắm đầu chạu không phanh lại được, từ hôm đó là ku cậu đi mấu lắm không còn sợ như trước nữa. Chị chủ topic thử cho con đến chỗ đông vui thường xuyên bé sẽ thích thú và tự giác đi nhiều hơn đó ạ, thật sự giờ em chỉ mong con khỏe mạnh có chậm một chút cũng không sao chứ nhìn bé sau nhà em bị vậy buồn lắm các mẹ ạ, cũng may bé bị cũng nhẹ
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi http://www.lamchame.com/forum/showt...u-nào-cần-phải-quan-tâm?p=8559555#post8559555 Mình có post bài liên quan đến các mốc phát triển của bé. Mời bạn đọc link trên nhé.
Chào các mẹ! Năm mới Nhâm Thìn em chúc các mẹ và gia đình sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc các mẹ luôn yêu đời, xinh đẹp và tươi trẻ, các bé ngoan hay ăn chóng lớn. Sau khi em mở topic này ngày 12/ 01/ 2012 lúc đó bé nhà em được 15 tháng 1 ngày tuổi, em đã nhận được nhiều lời khuyên và tư vấn của các mẹ và đến ngày 18/ 01/ 2012 (tức 25 Tết) bé nhà em đã tự tin và bước đi những bước đầu tiên. Bé đi liền mười mấy bước luôn và đến bây giờ sau 2 tuần bé đã đi được nhiều hơn và chạy nhanh rồi. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Con bé hàng xóm nhà mình cũng cân nặng và chiều cao giống con bạn. 15 tháng chưa biết đi. Sang gần tháng 16 thì lò rò đi. Nhưng công nhận nó thuộc dạng lười đi và nhác đi. Nhưng lúc 17 tháng đi cũng khá ổn rồi. Bạn đừng lo lắng quá.
Ðề: Re: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Hi, buồn cười quá. Vừa post bài xong mới đọc bài mới của mẹ nó. Vậy là chúc mừng nhé! Chúc gia đình bé một năm mới toàn niềm vui.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Ban dung sot ruot qua! Be cham di nhg la cham chac day. Be nha to gan het thang thu 17 moi tu di duoc. To cung lo lam, cho di kham o Vien dinh duong thi BS bao do thieu canxi va cho uong bo sung, an uong theo che do cua bs thi be da tu di dc. 1 phan cung co the do be nha to nhat nua nhg khi da di thi di buoc nao vung buoc day luon va ko bi nga dau.