uống thuốc đi bé, say xe thì còn gì là vui nữa. Chị hay dùng Nautamine của Sanofi ấy. Thuốc ok lắm, không bị buồn ngủ gì cả
ngày thường thì bó tay rồi. Chiều còn đón con, take care cả hai bạn. Cún còn Beo thì sao, huhu. Thôi để khi khác đi. Một ngày thứ 7 nào đó chẳng hạn
Ôi cám ơn chị để em đi mua, hic hic thật ra lúc sức khỏe tốt thì đi xe đi tàu OK luôn nhưng dạo này sk kém lắm. Cám ơn chị nhé để em ra mí tiệm thuôc tây gần nhà hỏi thử coi có ko.
Em ơi, lần trước đi Đà Lạt, chị mua theo vài gói cháo ăn liền, loại gói ngon hơn lon, mua thêm ít ruốc mang theo, dự phòng đồ ăn cho bé, kỹ hơn thì em mang theo cái chén, cái muỗng, bỏ bịch nilon sạch sẵn sàng cho bé ăn (nước sôi, có thể mang theo hoặc xin, mua ven đường), ya -ua có loại k cần giữ lạnh, mua ở shop Bé yêu của mẹ, đường Võ Văn Tần, 18k/hộp, mang theo ít chai nước suối 500ml.
Ôi,e đăng kí diễn đàn này cũng lâu rồi mà hôm nay mới để í có topic này ạ!E là người Bắc-Phú Thọ đang sống ở SG luôn ạ!Mừng quá cho e vô nhà được k ạ?
chào mừng mẹ nó nhé. Mẹ nó liên hệ với Rada hội phó để cung cấp thông tin. Chủ nhật này nhà mình ọp đấy, có tham gia được ko? Vui lắm, tha hồ mà 8888
ui trùi...dẫn cả 2 đi ah... mình ngồi xe ô tô chứ có phải chạy xe máy đâu muh sợ chị... nếu đi thì hẹn giờ đi rùi em ghé đón 3 mẹ con luôn... đi đông cho vui ...khoảng 5 giờ em xuất phát từ nhà em đi ( khu chợ lớn í )... nếu đón cún và beo về kịp thì đi luôn chị nhé
Cho em gia nhập nhóm các mẹ TP HCM với Tình cờ lang thang trên Net mới biết được cái diễn đàn này nên em xin các mẹ TP HCM cho mẹ con em 1 chỗ ( Ngồi hay đứng cũng được ) Tên của em thì các mẹ cứ gọi em là mẹ của Đậu đũa nhé
Chào mừng mẹ của Đậu đũa, hội này lúc nào cũng đông vui và thân thiện . Còn nhiều chỗ ngồi...8888 lắm nên vô tư đi. CN (26/7) này cả hội gặp nhau đó, mẹ nó tham gia cho vui.
Xời ơi nhỏ búp bê chỉ có.....thui hổng có thịt hay gà vịt gì hết ý.hahahahakakakaaka chạy lẹ hổng thôi nhỏ dìa quýnh chít.hihihhi
Chị không quan trọng to hay nhỏ đâu....chất lượng là ok rùi:axe::axe::axe:.kakakaka chạy tiếp,hum nay vui nên chọc ghẹo nhiều người nên cũng chạy nhiều ,mệt.hic