Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hihi, em thảy tập note vô cốp trước, có lúc thảy đt vô đó luôn, tới nơi là lơn tơn đi vô, quên luôn cái đt Giờ em đi với bạn trai, bạn ấy mà thấy em cầm gì trên tay là hỏi, nếu là giấy ăn, khăn ăn em tiện tay cầm thì kiu em bỏ đi, còn nếu em cầm tiền, đt hay giấy tờ gì đó là bạn ấy giữ luôn. Em ra đường mà không có túi xách thì cái gì cũng hỏi bạn í: ví Tr đâu? đt Tr đâu? áo khoác Tr đâu? bla bla bla, thành ra bạn í giữ giùm hết, trên người em không có cái gì. Chứ mà có thì em cũng để đâu đó cho coi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ha ha Cậu ni có ng giữ đồ tuyệt vời, haha... Nhanh chóng xúc tiến thôi nina ơi, chứ để lâu mà bạn ấy sợ thì chít đó, keke Chưa chồng con mà đãng trí ... hị hị
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hehe, bó chân luôn !!!< hi hi Đúng là ... chắc giống chị Hải nói, đang tương tư ai đó, hi hi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Em có vụ này mắc 2 lần roài ạ. Sinh nhật con của chị bạn, bình thường chỉ gọi tên ở nhà ko nhớ nổi tên con trong khai sinh là gì, mua bánh sinh nhật cho con , cô bán hàng hỏi, tên là gì để em viết tên, nhớ chẳng ra nổi em bảo viết luôn tên ở nhà. haaaaaaaaaaaaaa. Trường hợp này 2 lần rồi ạ.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ Nhìu bé em cũng chỉ nhớ tên gọi ở nhà thôi, chứ tên khai sinh em cũng chịu ^^
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ À Cả nhà ơi, em vừa bị 1 vụ lừa hoành tráng : 2 đứa tiếp thị ga nó vào nhà em bảo : Đưa sổ cuối năm để nó lên lịch tặng quà , Chúng nó săm soi bình ga & khóa ga lại xong bảo nhà em hết ga nên ko kiểm tra đc lửa có bị đỏ ko --> bảo em gọi ga đi. Nó còn khăng khăng là nó bên chỗ ga em hay gọi ( Hữu Thắng - Minh Trang ), còn bảo trc ở đoạn này, rc ở chỗ kia nữa chứ ... em mắc phải tội tin người, em bảo vừa gọi ga xong sao hết đc, nó bảo em gọi nhầm số rồi để nó gọi cho ... may mà sau đó em đuổi đc chúng nó về & kiểm tra lại ga ... Cuối năm các mẹ cận thận nhé, đừng để bị lừa như em nhé ...
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mấy trò lừa đảo, tốt nhất là bọn này vào đuổi luôn, khi nào đổi bình ga, nhờ thợ họ kiểm tra luôn cho chứ cần gì bọn đó, dân mình cứ thích Km nên bọn nó lợi dụng để lừa đảo đây mà. Mọi người phải cẩn thận nhé.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Có mình đây .............chả nhớ được pass nào cả...........nên phải ghi vào ĐT cho chắc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Giờ mới thấy có cái topic này hay ghê, mình cũng là một người chuyên hay quên có gì các mẹ mách mình cách để không hay bị quên với.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ CÒn có 1W nữa là tết rùi, nhanh quá, chưa sắm đc gì, mà hôm nay thời tiết xấu qá, chả muốn ra ngoài đg
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hị hị, hội này toàn các mẹ hay quên thôi chị ạ. Cách thì nhìu, nhưng mà hok có thực hiện đc triệt để nên bệnh thì vẫn tái phát như thường, hi hi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Tuần vừa rồi không biết đãng trí thế nào mà quang mất đâu cái chìa khóa xe tìm hết các ngõ ngách trong nhà, cũng như lục lại trí nhớ mà không tài nào kiếm thấy nó, cuối cùng chị phải gọi ông thợ khóa vào để làm mấy cái luôn, đề phòng lại quang đâu k tìm thấy, hihi vì cũng đã làm mấy cái trước đấy rồi. khổ thế đấy.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hehe, có mẹ nào như em hok? cái chìa khóa xe máy của em nó lỏng, nên lúc nào cũng lủng củng 1 đoạn dài để đề phòng rơi ... hôm qua đi mua đồ, , đến lúc về đến nhà gửi xe tóa hỏa ra ko thấy chìa khóa, thế là than thở với kêu gào mất chìa khóa rồi, ko tắt đc máy ... đang cbi đi tìm chìa khóa bị rơi, thì cho tay vào túi áo ... hok hỉu mình cất chìa khóa vào túi áo lúc nào ( xe đã mở máy , chìa rơi thì vẫn nổ như thường ) ... hức hức
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Các mẹ chuẩn bị tết đến đâu rồi, có lịch du xuân tết chưa, có mẹ nào về Thanh hóa hông?
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ Ít phút nữa thôi là năm mới đến rùi Em chúc các mẹ đãng trí năm mới trí nhớ tốt nhé, hi hi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chúc mọi người khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như … heo, mau ăn chóng nhớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về . Happy New Year !
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chúc cả nhà một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, tươi vui và rủng rỉnh bác Hồ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ thấy topic này em phải vào comment ngay tình hình là từ khi bầu bì em hay quên cực kỳ biết là mình hay quên nên em đã tự khắc phục bằng cách ghi hết vào 1 cuốn sổ nhỏ để thỉnh thoảng mang ra đọc cuối cùng thì em để quyển sổ ở đâu em cũng chẳng nhớ nữa