chào mừng bome titmit nhé! thường xuyên vào nhà kể chuyện con và buôn bán tí dưa lê dưa chuột với cả nhà đi all: còn nhiều mẹ sao lâu rồi không thấy điểm danh nhỉ?
@ mẹ Tin: ai cũng bảo trông mặt con Cún "già đời" chị ạ @ mẹ thuyph: Cún nhiều tóc thế nhưng chẳng cho mẹ buộc hay kẹp đâu chị ạ, cứ toàn đưa tay lên tháo ra thôi. @ mẹ Nhím: ui, nhìn Nhím trộm vía lớn quá! Mà cái váy đẹp thế, có phải mẹ nó hôm trước bảo mua mấy trăm K đấy à? @ mẹ zozo: công nhận 2 cái dùi của Zo yêu quá cơ. @ mẹ Dưa: bà này đi đâu mà mất mặt quá! Từ năm ngoái tới giờ mới lại thấy xuất hiện. Nghe bà kể Dưa thấy giống con Cún quá! Tết mẹ ở nhà hay nhõng nhẽo, lại lười ăn, mỗi bữa mất đến tiếng đồng hồ mà có hôm còn ăn ko hết nữa. Tức lắm, nhưng vẫn phải cười phải pha trò cho con ăn, chứ nó mà khóc lên thì ... thôi rồi, đố ai ép nó được 1 miếng... hic. ăn Tết xong cũng sút đi vài lạng đấy. À giờ thấy ai ăn mì tôm thì cứ chạy quanh măm măm liên tục. Tài cái là ngửi thấy mùi cũng biết là mì tôm chứ
Hí hí mẹ Cún làm em xí hổ quá, ko phải cái đầm hơn 600K em nói hôm trước đâu . Tại các mẹ trên này thấy em phí quá nên chỉ em qua nhà Jumbo mua đó, vừa đẹp vừa rẻ hơn chỉ 340K thui à mà lại có áo đầm cho con ưng ý (đúng ý mẹ nhắm mua Tết này cho con đó) . Hehe....Cái đầm 600K quên rồi, ai cũng bảo hâm (đồ TQ mà hơn 600K thì chắc em cũng hơi hơi hâm) Mẹ Dưa: Chị ơi em vẫn chưa cám ơn được vụ quà của chị hôm Tết . Báo cáo chị là hộp xúc xích chỉ để dành cho mỗi Nhím em ăn thôi nhé Từ nhỏ đến giờ em có thấy cây xúc xích nhỏ nhỏ iu iu như vậy đâu nên Nhím chưa bao giờ được ăn . Hôm nhận quà em mở ra thử cho Nhím ăn thì choáng .... Con làm 1 phát hết cây luôn, lại còn đòi ăn thêm..Em có mấy cái ảnh chụp chị nàng làm dáng tay cầm xúc xích nè ... Mẹ Jumbo: Nàng ăn Tết kỹ quá nha
Cún: sao nhiều người nói con thích ăn mì gói mà thằng Dưa không thích nhé. ăn bánh thôi. chỉ cần bánh là gì cũng xơi, bánh qui, bánh xốp kem, bánh nestle, khoai tây chiên... túm lại là cái gì không phải cháo, cơm là xơi tuốt hết. ăn chán thì đem đến, đè miệng ông bà, mẹ ra mà nhét vô ăn giúp cho hết (thề không để rơi rớt mà ). Cún nhà bà sau tết ăn uống đã ngoan lại chưa? Dưa thì tương đối trở lại nhịp bình thường rồi. tuy còn hơi lười 1 tí, với lại không ăn cơm nữa, ăn cháo thôi. Cún đi vững chưa? bà cũng mất mặt chứ nói gì tôi. lên YM chẳng thấy bà đâu hết. à, HN còn lạnh không vậy? bà có đi hành hương chùa Hương không? không biết bao giờ tôi mới có dịp ra đấy đi 1 chuyến nhỉ? NHím: chuyện nhỏ mà. đúng ra là còn vài thứ nữa nhưng chị không lôi từ trong thùng ra được nên tạm thế thôi. của nhà trồng được mà. bực lắm, mình đóng thùng cẩn thận, toàn những thứ biết chắc lên máy bay được thôi (có kinh nghiệm thương đau rồi mà). nhưng đến sân bay, nó hoạnh họe bắt mở thùng ra, bỏ lại vài thứ, lục tung lên, cuối cùng phải vứt lại vài món không được phép. mà 2 nhân viên, nam thì bảo "không sao, cứ mang lên, đã đóng gói cẩn thận thế thì được phép mang". nữ thì bảo "không được, mang lên phiền phức lắm. nếu có gì lại phải chịu trách nhiệm". nói tới nói lui, túm lại là vẫn phải vứt lại sân bay vì nếu chờ người nhà lên lấy về thì lại trễ giờ không check in được. tết năm nay chị có nhiều chuyện phát khùng lên với VNA. Cutin: mẹ Tin vô SG chưa nhỉ? không thấy đâu cả Zozo: Zo dạo này nói nhiều lắm chưa? lâu lâu mẹ nó thoáng qua, khoe ảnh con gái xinh xong lại biến mất
Mẹ Dưa ơi tại vì dạo này bận quá, nên thỉnh thoảng chỉ lượn lờ vào đây được 1 tý thôi, rồi lại phải ra ngay, nên nhiều khi nói chuyện với mọi người cứ bị đứt quãng như vậy đấy! Zozo nói được thêm vài từ, nhưng cũng vẫn thuộc vào loại chậm nói so với các bạn khác. Nhìn thấy gói cà phê thì bảo: phê phê, gói trà thì bào: trà trà. Nhìn thấy chó thì bảo: chó chó. Rồi thấy ai cầm đồ chơi hay cái gì của mình thì bảo: của cháu đấy, hoặc là cho cháu... . chẳng ai dạy từ cháu mà cũng nói từ cháu, thế mới buồn cười! Dưa Tết về quê ngoại chơi à, đi xa nhỉ!
nhà Ớt vào điểm danh nhé các mẹ, mấy hôm nay vẫn lượn lờ qua nhà mà không post bài được. hi...hi, lại phải đi rồi, hẹn mai nhé .
Mình vừa nhận được lời chúc 8/3 của năm đinh hợi như thế này, thấy buồn cười quá, post lên cho cả nhà cùng cười nhé Nhân ngày 8/3: Chúc chị em trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất như heo thịt ... Chúc các bạn gai' 8/3: Tươi vui như heo cắn, đỏ đắn như heo lai, sức dai như... heo nọc, xốc vác như heo rừng, bừng bừng như... heo quay! Có nhiều niềm vui không chỉ trong những ngày này mà cả quanh năm cho cánh chúng tôi được nhờ
Mấy hôm trời lạnh làm cả mẹ và con lăn quay ra ốm, chán thế. Con ho sù sụ như con gà, nhất là lúc ngủ dậy. ăn cả tiếng mới hết bát cháo, mà còn nhè ra phun phì phì. Xong rồi lại ho và nôn hết ra. Mẹ thì viêm họng + viêm mũi không nói được không thở đươc. Oshin về Tết lượn luôn rồi, mẹ làm oshin phát ốm luôn. Bán than một tí thôi. Chúc mừng các mẹ nhân ngày 8/3. Chúc các mẹ luôn tươi tắn như những bông hoa mới cắt.
lâu lâu mẹ Vịt tiểu thư mới vô mà nghe than thấy thương quá. mẹ con cùng bệnh thì chán thật. chắc do trời lạnh quá mà. còn ho thì hình như có dịch hay sao đó, ở trong cty mình ai có con nhỏ cũng đều kêu là con bị ho. cái điệp khúc: ăn, ho, ói là chuyện ai cũng than. Dưa nhà mình cũng vậy. ngày nào đi ngủ mình cũng cẩn thận lót cái mền mỏng phía dưới nệm để lỡ có ói thì cũng không dơ giường. thế là ngày nào cũng giặt 1 cái mền . cứ ngủ 1 giấc khoảng 11 - 12h dậy ho sù sụ, ói ra hết. đi BS mấy hôm mà chưa thấy đỡ. Vịt tiểu thư đã đi BS chưa? osin sau tết ngoài HN nghe nói đang căng thẳng mà, khó tìm người lắm. sao mẹ Vịt không thử tìm người giúp việc theo giờ? sẽ đỡ đần cho mình phần nào mà cũng không khó tìm như người giúp việc cả ngày (mình nghĩ vậy) @thuyph: hahaha :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:, em đọc mà chết cười. lần đầu tiên em thấy câu chúc 8/3 vui vậy đó. em copy lại cho mọi người xem mới được
Chào mừng cả nhà nhân ngày mùng 9/3. He he, chúc các mẹ luôn xinh đẹp, tươi trẻ, và luôn vui vẻ để lâu già @mẹ Dưa: mình về nhà lúc 10h00, cutin thích con Gấu đấy lắm, cám ơn mẹ Dưa và cả mẹ Nhím nữa @mẹ Ớt: sorry mẹ Ớt nhé, chị vào nhưng vì không có phương tiện, vì AX mới mất xe, chưa mua xe khác nên toàn di chuyển bằng xe buýt, không tiện đi đâu hết; thấy có lỗi với mẹ DƯa và mẹ Ớt quá
:evil: :evil::evil::evil: vậy mà không ới em một tiếng, nhắn tin thì không thấy chị hồi âm. Thôi, dịp khác nhất định phải gặp đó nghen! Nhà cuối năm dạo này nhiều có nhiều chuyện buồn quá, của đi thay người chị ạ, chỉ mong các con luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn để bố mẹ yên tâm mà cày cuốc.
hic hic, mẹ Ớt thứ lỗi nhé; Chị nhắn tin cho em là đã ngày 8.3 rồi, em nhắn lại cho chị lúc chị gần lên tàu rồi nên không nhắn tin lại vì sợ mẹ Ớt bắt lại thì gay go quá ; Vì lúc chị đi không mua được vé gì cả (vé tàu, máy bay) nên không mang theo Tin đi được, thành ra phải về gấp chứ Tin nhớ mẹ không ngủ được; Hôm 8.3 thì rãnh thật nhưng các em thì phải hội họp, ăn chơi nhân ngày này nên chị không nhắn; Sorry nhé, hẹn dịp khác vậy