Hôm đấy tôi bận! Sau đấy cũng quên luôn! Khổ cái thân tôi cũng hay quên! Thế T7 này bà rảnh ko? Đi ăn trưa nhé! Có mấy mống rồi đấy! To cả chuồng: Bà nào rảnh rang thì trưa T7 này đi ăn trưa nhé! Có mấy mống gà rồi đấy! Có gà nào đi được thì đi nhé!
Bà Lý toét! Buffe là đi ăn tự chọn đấy! Nói cho bà dễ hiểu là bà đi ăn cơm bình dân! Có cả 1 bàn thức ăn bà thích ăn gì thì bảo người ta gắp món cho vào đĩa cơm! Nhưng ở đây khác cái là người ta để ở bà và bà thích ăn gì thì tự gắp chứ ko ai gắp hộ bà! Bà về HN đi rồi hẹn hò nhau đi đú đởn nhé!:mrgreen::drinkers::drinkers::finga::fingaartymanartymanartyman::-({|=:-({|=
tôi lỡ hẹn các bà 2 lần rùi, hy vọng là lần sẽ đi được, mà hy vọng hơn nữa là địa điểm các bà chọn sẽ gần nhà tôi hehe........., tôi là thèm cái món tép trưng thịt của bà Hanhsilk lắm rùi, nên phải đi để lấy :axe::axe::axe:
Hơ hơ! Sao bà lại nói xấu tôi thế nhỉ! Tôi đâu có thử đâu! Mà tôi đợi lấy đấy he he he! nên lâu quá đấy thôi
các bà ấy đi kiếm ăn hết roài, chuồng nhà mình may mà có bà kéo lên à?từ sáng tới bgio không biết tụt đến tận đâu rồi nhỉ?
bà Liên vừa kêu bà Huyền đã về tiếp chuyện luôn, hihi.....quanh đi quanh lại chỉ có mấy bà mải buôn dưa lê, còn lại các bà ấy mải đi kiếm xiền hết rồi.
Thật thì sao mà không thật thì sao?? :axe::axe::axe::axe: Tôi cứ quen gọi là tiệc đứng!! hic hic... gọi Buffe chẳng thích!! ( Chẳng biết bao h được về nữa!! Lịch công tác vẫn là tháng 8, nhưng còn chưa biết nên đón con lên luôn không??? Tôi về thì sẽ mang 1 đàn lợn với gần 20 tấn cỏ lên! Chạy với bọn nó đủ mệt lắm rồi! Đưa cả ông con lên luôn, chẳng biết có đủ sức không?????? Chán!!
Chẳng biết kiếm xiền đâu ra, hôm nay vào bản dạy, lúc vào thì không mưa, đang dạy thì mưa, Đường trơn quá, mắc luôn trong đó không về được! Đến tận 7h tối, thấy 1 chiếc xe tải chạy qua mới mang được xác về chuồng đây này!! hic hic... Có ai khổ như tôi không?? Hàng họ chẳng cả kịp gửi!! [-([-([-(
thương quá, thôi cố lên bà ui, đừng nản chí vì sợ nghiệp của bản thôn thân yêu bà ah...................