Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cả nhà ơi, em vừa bị 1 vụ lừa hoành tráng : 2 đứa tiếp thị ga nó vào nhà em bảo : Đưa sổ cuối năm để nó lên lịch tặng quà , Chúng nó săm soi bình ga & khóa ga lại xong bảo nhà em hết ga nên ko kiểm tra đc lửa có bị đỏ ko --> bảo em gọi ga đi. Nó còn khăng khăng là nó bên chỗ ga em hay gọi ( Hữu Thắng - Minh Trang ), còn bảo trc ở đoạn này, rc ở chỗ kia nữa chứ ... em mắc phải tội tin người, em bảo vừa gọi ga xong sao hết đc, nó bảo em gọi nhầm số rồi để nó gọi cho ... may mà sau đó em đuổi đc chúng nó về & kiểm tra lại ga ... Cuối năm các mẹ cận thận nhé, đừng để bị lừa như em nhé ...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Già cả lú lần hum nay mềnh lại quên một OD của khách giao ngày mai,mà quên tiệt luôn ấy,od tết thì đã lưu và nhớ lắm mà od ngày mai lại quên tịt k nhớ chút nào.Khách k pm lại chắc mai ung dung ngồi nhà đợi khách...gọi điện,hụ hụ.Đúng là già cả lú lẫn quá rùi,ngại với khách quá,khách quen mới đau chứ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI K đến nổi.Chỉ có đau đầu vì tiền thôi. Tình cũng chưa đến mức phải điên đầu.Càng chưa đến mức phải đâm đầu vào tường.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hum trước e cũng bị 1 con bé nó qua kiểm tra gas như thế nhg em k mở cửa, cũng nói ở chỗ này chỗ này, em bảo c đợi em gọi điện cho cửa hàng gas xem thế nào.E gọi điện thì hàng gas bảo k cử ai đi cả.Thế là nó giả vờ nghe đt rùi tếch lun đấy Giờ lừa đảo nhiều lắm,thôi thì cứ cẩn thận cho chắc ăn
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI tui đây... phù.. thế là đã hết sự nghiệp học hành rùi, buổi sáng trời mưa nên kết quả buổi sáng hơi chán.. mà mềnh lại mắc bệnh chủ quan.. hi vong lọt lưới.. buổi chiều thì có vẻ ngon nghẻ hơn .. hi hihi. từ giờ là em ăn ngủ nghỉ thoải mái rùi, hem bít ra tết có béo được cưn nào ko nhỉ à... em đang định nhận ship hàng tết 2 ngày 26, 27 tết nhà mình có ai có nhu cầu hem, em lấy rẻ thui kiếm ít xiền về quê... dạo này em nghèo dã man
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI v thế á,... mai tôi cũng phải đi đặt vé thui, sợ cái cảnh ra bx chen chân lắm
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI tối đợt vừa rồi bận nên có mấy đơn hàng vào 26, 27 thui, dù sao đi làm cũng chẳng cso lương tranh thủ ship hàng kiếm tí xiền về quê ko thì móm nặng, tôi nghỉ được 10 hôm ở nhà học đã đi làm đâu.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Điểm danh cái nào gần tết rồi lu bu quá ko biết thế nào nữa nhìu việc quá ...hihi hm nào cũng có các mẹ ĐT và sms buổi tối oder giò ...Nhà mình chắc ai cũng bận lắm nhỉ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Đã phát hiện đc Hung thủ sát hại vụ nổ xe máy ở bắc ninh Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Nghi phạm là em rể nạn nhân TPO – Nguồn tin mới nhất từ cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tiềm chính là hung thủ gây ra vụ nổ xe máy kinh hoàng ngày 1-12 khiến hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh tử vong. Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an. Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì cuộc họp báo về vụ án cài thuốc nổ vào xe máy làm chết người chiều 14-1. Cùng tham dự buổi họp báo còn có đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tỉnh; đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS). Theo nhận định của đại tá Vinh, đây là vụ án giết người với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà cơ quan công an rất khó điều tra xác định. Tuy nhiên, tại hiện trường cơ quan công an đã phát hiện 2 mảnh kíp nổ từ đó làm căn cứ để triển khai điều tra, khoanh vùng đối tượng. Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Đức Tiềm sinh năm 1978, ngụ ở thôn Kiên Đào, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã tốt nghiệp hệ tại chức ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội. Tiềm lấy chị Nguyễn Thị Hồi - em gái út của anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh) và ở rể trong căn nhà ngang cạnh nhà anh Quế. Sau khi sinh con, vợ chồng anh Quế ra ở riêng nhưng vẫn chung khu. Do mâu thuẫn cá nhân lặt vặt trong cuộc sống, đêm 30-11, Tiềm đã lén sang căn nhà nhỏ để xe của gia đình anh Quế để cài thuốc nổ vào xe máy chị Quỳnh. Sáng hôm sau, chị Quỳnh đưa xe ra ngoài chở cháu Nguyễn Khánh Vân thì xe phát nổ, gây nên cái chết thương tâm cho cả hai mẹ con lẫn bào thai mới ba tháng tuổi. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn làm rõ một vụ án cháy nổ xe khác cũng do Tiềm thực hiện trước đó tại Kinh Môn, Hải Dương vào ngày 18-6-2010 khiến L.Đ.T (làm việc ở nhà máy xi măng Hoàng Thạch) bị thương, mất chân trái. Vụ án trên, Công an huyện Kinh Môn đã điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang chuyển hồ sơ vụ án này lại cho CQĐT Công an huyện Kinh Môn. Đại tá Nguyễn Đăng Lợi nhận định: đây là đối tượng có hiểu biết về thuốc nổ và có khả năng vận dụng để gây án. Tuy nhiên thực tế là Tiềm chưa từng học qua trường lớp nào về thuốc nổ. Hiện trường nổ xe máy, cách cổng nhà chị Quỳnh vài mét. Ảnh: VnExpress Hiện trường nổ xe máy, cách cổng nhà chị Quỳnh vài mét. Ảnh: VnExpress. Đến chiều qua, chính đại tá Lợi mới ký quyết định bắt Nguyễn Đức Tiềm. Sau khi áp dụng các biện pháp điều tra, sáng nay, CQĐT đã thực nghiệm hiện trường, buộc đối tượng diễn lại toàn bộ quá trình gài thuốc nổ vào chiếc xe. Trong vụ nổ xe máy của chị Quỳnh, Tiềm đã cài thuốc nổ TNT. Theo CQĐT, mặc dù hai gia đình có cuộc sống độc lập, nhưng ở chung nhà, chung sân nên thường những mâu thuẫn nhỏ, điều qua tiếng lại, tích tụ lâu ngày. Đó là nguyên nhân chính gây nên vụ trọng án kinh hoàng này. Về chi tiết vào ngày 6-12, một cán bộ thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, các giám định viên đã xác định không có dấu vết thuốc nổ tại hiện trường vụ nổ xe máy, theo đại tá Lợi đây là nguyên tắc giữ bí mật trong quá trình điều tra. "Bởi nếu công bố trước, đối tượng sẽ quanh có chối tội gây khó khăn cho quá trình điều tra", đại tá Lợi nói. Tuy nhiên, ông Lợi cũng giải thích rằng: "Lúc đó, chúng tôi cũng đã có thông báo trước là có dấu hiệu của vụ án hình sự". Theo đại tá Vinh, ban đầu Tiềm quanh có chối tội. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn đấu tranh đối tượng đã phải thừa nhận hành vi của mình. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tiềm về tội danh "giết người". Diễn biến điều tra vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: - 7h sáng 1-12-2011, tại xã Nam Sơn, H.Quế Võ, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) đang mang thai ba tháng vừa dắt xe máy Honda Super Dream ra cổng đưa con gái là Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) đi học. Vừa thả trôi dốc được 5m, chị Quỳnh đề máy thì chiếc xe phát nổ khiến 2 mẹ con văng ra, cháy như đuốc. - 14h40 ngày 1-12, chị Quỳnh tử vong tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do bị thương quá nặng. Bé Khánh Vân bị bỏng nặng, cụt chân trái và được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. - Chiều 2-12, Honda Việt Nam cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân của vụ nổ bất thường này. - Chiều 5-12, Công an Bắc Ninh cho biết vẫn chưa thể khởi tố vụ án. Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc để phân tích và giám định tang vật. - Cùng ngày, nhà chức trách xác định xe bị nổ ở vị trí bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng; không có dấu hiệu cài mìn hay thuốc nổ nhằm ám hại, phá hoại. - Ngày 7-12, một tuần sau vụ nổ xe, Honda Việt Nam đánh giá đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây với sản phẩm của công ty này. - Sáng 8-12, sau thời gian điều trị chấn thương tại bệnh viện Việt Đức, bé Vân được chuyển sang Viện bỏng quốc gia chữa tiếp do bị bỏng đường hô hấp. - Cùng ngày, lãnh đạo Honda Việt Nam đến gia đình chị Quỳnh để thăm hỏi, chia buồn và trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình. - Sáng 13-12, bé Khánh Vân đã tử vong tại bệnh viện do bị suy hô hấp, suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng. - Cùng ngày, Công an Bắc Ninh dựng lại hiện trường vụ nổ xe, và chưa thể khởi tố vụ án vì còn chờ kết luận nguyên nhân vụ nổ từ Viện khoa học hình sự. - Sáng 22-12, Công an Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ nổ xe máy. Trong khi đó, Honda Việt Nam cho biết, không thể tạo ra vụ nổ xe máy khiến hai mẹ con thiệt mạng.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hum nay trời mưa,lại ngày nghỉ tranh thủ nghỉ ngơi một ngày lấy sức chuẩn bị chiến đấu cho mấy ngày sắp tới bận rộn nào...