Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ôi mấy hnay em đang rầu nẫu ruột các mợ ạ. Sai lầm cơ bản là nhận cọc trước tiền hàng. Khi mà giá thịt trên nhà có 15. Mấy hnay nó lên 18 rồi. Khóc ra tiếng Mán rồi đấy. Giờ hàng khan, đắt, khách gọi nhiều mà khách đặt trc cũng nhiều. Hu hu. Vẫn phải giữ giá cho khách đã cọc - tức là chẳng cò đồng lãi nào. Thôi giờ khách nào biết thì gọi chớ chả dám up topic nữa. HỰ hự. =((((([ /I]
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ái nà chị cf, đúng à nha Nhà chị làm rồi, đủ ăn k bán, tính ra cũng phải 60k/ lạng
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ừa, chị làm 2kg thịt tươi được 7 lạng thành phẩm. Mà làm thịt bò khô phải chọn loại ngon mới làm được (thăn, mông, bắp), cộng gia vị, tiền ga, tiền điện vào nữa thì có khi còn hơn 60k/kg rồi ấy em nhỉ. Chị thì chỉ mua mỗi thịt thôi, còn ớt ở vườn, sả, tỏi cũng ở vườn. Màu thì chị hái quả gấc chín làm màu đẹp lung linh luôn, khỏi cần dùng đến bột hoa hiên bán ở chợ, hiiiiiiiii
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI 2 món kia ok, còn Chuột gì thế ku? Cả cái áo cho cái máy giặt nhà chị nữa chứ! Ghi hóa đơn đi mai hoặc kia cho "người" qua lấy nhá! Chị ck nhá!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Zin ơi,chị có biết một chị cũng bán thịt trâu như nhà em,chị ấy vẫn nhận OD trước nhưng sẽ tính tiền theo giá hiện tại lúc giao hàng đấy,nói trước với khách từ lúc đặt hàng cơ.Bởi chị thấy các mặt hàng giáp tết giá tăng nhiều lắm,món thịt trâu nhà e phải tăng gần 100k/kg ấy nhỉ?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Máy lởm rồi, load đc cái trang cũng vài phút! Mày chả có tính kiên nhẫn giề cả. Thôi chồng iu quý mua đc bàn thờ mới về rồi, chị dọn nhà đơi!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ấy đấy, tăng 54 lên 60 rồi chị ạ. Em chít rồi. ( Mà còn tăng nữa í. Hị hị, thôi rút kinh nghiệm năm đầu chị ạ.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị làm thế là chuẩn đấy! Cơ bản em có giá 500 - 600 vì bò trên nhà em ngon bt chỉ 150K/kg thôi.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI này, hôm qua chị về quê thấy thịt trâu, bò, lợn đều tăng. Chỉ có giá gà quê chị giờ lại rất hạ (tại chị thấy bảo đang có dịch nên họ phải bán tống bán tháo đi giá mới rẻ thế), hì, hôm qua chị mua được 3 con gà đi bộ ngon mà giá rẻ bèo ấy, hay là làm món gà gác bếp đi zin ơi, hiiiiii...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chuẩn! Trâu bò ở quê chị cũng chỉ 140k/kg thôi, hehehe. Gà ngon tuyệt hôm qua chị mua có 85k/kg thôi, mua được mấy con gà rẻ mà sướng thế chứ. Giá mà mình kiếm tiền ở HN rồi mang về quê tiêu thì giống kiểu Việt kiều về nước lắm nhỉ, hiiiii
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hề hề, sang năm chắc có bí ạ, dưng mà em làm gà bản chứ gà quê dịch thế thì chít! )
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ơ, dịch thì họ lo xa họ bán rẻ chứ mình mua mình phải chọn gà ngon, to khỏe mới mua cơ mà, có phải ăn cơm bụi đâu mà sợ ăn phải gà dịch hả cưng, hehe...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cửa trên nhá kưng. Cư xêp đi, hết bn PM c ná! Sao của đâu mà tặng xế nhở, mình trúng giải gì à?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Này nhé Bò khô mà rẻ quá , c thấy bảo là hàng trôi nổi chỉ có là thịt nhợn sề chết ,bệnh thôi nhá chứ nhợn sề sống tươi ngon thì vẫn còn tuyệt chán
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Sướng nhể, Hn kiếm đâu ra của ấy. Hnay 22 rồi bác gv nhà chị đi bán chuối chưa? Nhà em phá sản điệp vụ chuối xanh rồi.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Em chưa đc ăn lợn sề bao giờ - hoặc "được" ăn mà k biết nhỉ? Lại quay về với ngon sạch- k rẻ hử chi? Giựt gưn hơn, ấn tượng hơn đới c.