Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thế à, hôm nay tôi chuẩn bị hết rồi, sáng mai dậy luộc gà, nấu xôi rồi thắp hương thôi. Giờ tôi đang ngồi luộc ngô đây, ăn ngô xong rồi đi ngủ.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hề bà nhầm roài nhá, da tôi mà sờ tay cảm giác hơi bị mướt tay đấy, soi gương thì mới kinh phát khiếp thoai, kaka...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hông phải đâu chị, hò chưa mặc em mặc vớ vẩn áo Nhật nhiếc thôi cơ mà khi bầu mặc nó cứ bứt rứt khó chịu nên là em k chịu đc K măc thì k được, mặc rồi thì k mặc loại khác không quen nữa mí chết e chứ Thời tiết này mà 2 cái thì k khô kịp chị ạ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ko vỗ béo nữa mụ ạ, dạo này bỏ tập thể dục rồi lại ăn lắm nên bụng bèo nhèo toàn mỡ thôi....................... Tình hình này mà ko săn được rồng thì mình thành mẹ bổi đúng nghĩa vì ăn lắm chơi nhiều!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Da e cứ tai tái nên ngày xưa e sợ màu đỏ lắm í, cả cam nữa, cơ mà năm nay đã đốt đc cái sơ, từ đầu mùa tới h 4 cái váy đỏ, 2 cam, 1 vàng rồi, mặc ko kịp, cơ mà màu đỏ ko cẩn thận sẽ làm mình già đi mấy tuổi í,
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI bà chăm thía à?tui chả tập tành bao giờ cả.Dạo này hông ăn ngủ được nên lại gầy đi oì,chán đời nhắm bà ạ.Mà ăn xong tết thì ngâm cứu cụ tỷ cái vụ săn rồng đê nhá.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị thì mới chỉ mon men lấn sang màu đỏ thôi, chứ màu cam thì chị vẫn vái cả nón, hi. Công nhận là làn da của chị hiếm có thật đấy nhỉ, đã đen xì còn tai tái mai mái xám ngoét...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI bác đã đi ngủ roài cơ ah/ hic hic, bjo e mới mò vào nhà mình, mà trứoc khi đi ngủ bác thường uống 1 cốc mật ong ah?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI 2 VC vừa đi ship hàng về lại có đơn hàng rơi vào đầu 10kg lấy buôn hí hí hí phởn quá ạ