Ðề: Sống sót thời bão giá! hì hì,cũng dự tính như em,với lại năm nay 2vc đc thưởng cũng k nhìu nên cố gắng vậy,dự tính sang năm 2013 còn sinh thêm đứa nữa cho Quốc An có anh có em chứ 1 mình thấy tội quá. à mà mấy bữa nay bị ốm nên cũng đang lo sắp tết rồi mà con ốm hoài chán
Ðề: Sống sót thời bão giá! E cũng thik sang năm sinh luôn! Nhưng mà thương bạn Luca còn nhỏ, e đã cai sữa đâu! Đang định 2013 cũng sinh luôn chị ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! chị thích con gái,và muốn sinh con gái tuổi rắn cho nó đỡ vất vả tí chứ tuổi rồng con gái lận đận nhìu k thích[-X
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bà này ham gái thế. Gái nhà mình gần 3T đây mà mấy hôm nay cứ nát óc tìm mua quần quần áo áo diện tết cho cô nhỏ. Các mẹ tư vấn mình với, nó nhỏ nhỏ ròm ròm diện tết đồ j là đẹp nhỉ ( có minh họa càng tốt) ? Áo dài, váy dạ, đầm xòe, jean boy ...? tết ĐN chắc hơi lạnh. Nhà có 2 đầm voan mới tinh mẹ định tận dụng cho con mà bị chê voan lỗi mốt ròi. mấy hôm nay chiều nào cũng lội chợ or vào quanh mục Thời trang cho bé mà vẫn chưa tìm ra kiểu. Còi khó mặc quá.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nó vào đây mà chọn đồ nè, đẹp mà giá lại ok: http://www.lamchame.com/forum/showt...h-cho-bé-LẠ-và-CHẤT.-Hàng-thu-đông-ồ-ạt-đổ-bộ
Ðề: Sống sót thời bão giá! mình thích cho con gái mặc váy xòa với quần len bó,cũng k bít gọi là ntn nhưng mình có đứa cháu nó còi lắm sinh sau Quốc An 5 ngày mà giờ mới có 12,5kg mỗi lần đi đâu mình hay diện như thế nhìn đáng yêu.với lại con gái cũng dễ phối quần áo mẹ nó ạh. tớ thì làm xong nhiệm vụ sinh con trai nối dõi tông đường bây giờ đến phiên mình làm những việc mà cả nhà thích đó là sinh con gái
Ðề: Sống sót thời bão giá! mọi người ghé qua em chọn một thứ để làm đẹp ngày tết nhé, đá đít em cái lấy may, ế ẩm quá cơ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hix. Dịch vụ gửi xe vào chợ cũng tăng giá. Đũng là bão giá càn quét hết mọi ngõ ngách.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Kiểu tâm trạg nó chán. ĐI đâu cũng thấy tiền tiền là chóng mặt chị ạ. Keke.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Kiểu tâm trạg nó chán. ĐI đâu cũng thấy tiền tiền là chóng mặt chị ạ. Keke.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sáng hôm qua với sáng nay đi chợ mà em thấy như đi chợ 30 tết ý, cái gì cũng tăng giá vèo vèo mà còn chen lấn xô đẩy nhau mua, sợ quá. Sống sót thời bão giá thật kinh khủng, bản thân chưa mua sắm gì mà tiền cứ như bị rút trụm trong ví ý.