Cam on Me no nhieu nhe! To hay di le o Chua Lien Phai o duong Bach Mai, co le len Chua hoi cho ro rang me no nhi? Ngay Ku cau con be trom via an uong rui moi thu cung de nuoi nen cung khong nghi den chuyen ban khoan. Nhg cang lon cang luoi an lai buong binh nua cong them o nha co moi minh Ku cau duoc chieu nen tinh co ve ich ky to cung lo lam nen tinh chuyen xin ban khoan. Len day hoi han kinh nghiem cua cac me de ve con ban voi a xa hihihihi. Cam on nhieu nhe
Bé thứ 2 nhà tui đc 20 tháng rồi ...2 bé cách nhau 26 tháng ... Thật ra tui k thik sinh gần nhau nhưng vì chạy đua năm heo mạng Thổ vì xã nhà tui mạng Kim nên hok còn năm nào khác , không thì đợi 13 năm nữa ...nên nhắm mắt làm liều ...chả biết sau này sướng cỡ nào mà giờ cực gấp đôi mí bà ơi ...
Me butbong nói đúng đấy, cái cảm giác khi nhìn thấy 2 vạch thật là hạnh phúc, tớ vừa đọc tin của mẹ khanhchi tui là tin vui của mẹ nó mà lòng tớ cũng lâng lâng theo (nói thiệt đó )
Sắp hết tháng 7 rồi, hội nhà Dê có bố mẹ nào sinh nhật tháng 7 thì giơ tay lên :wave để cả nhà mừng sinh nhật một thể nhe,
Bà định làm tập 3 trong năm tới nữa hả, giơ 2 tay chịu thua bà luôn chả bù cho tui tập 1 soạn hoài vẫn chưa xuất bản được.:-k
Mấy hôm nay không thấy Binyeucuame, meva4anh vào điểm danh ? mẹ butbong có tin tức gì của 2 thị đấy không?
vily ơi, tớ với cậu cùng ngày sinh nhật đấy (29/11), hehe, thổi chung nêns nhé, ok? Quên mất chưa giới thiệu với cả nhà. tớ tên là Ngọc, làm công an ở hà nội, sáng đi xe bus sang thủ đô, chiều về. ôx cũng là công an luôn, hơi bị đẹp giai... 1 nhóc gái lớn sinh 2004, nhóc trai bé là 2007. thông tin sơ bộ vậy ổn chưa? à tớ có shop quần áo nữ ở 23 Đội cấn, đang thanh lý hàng đẹp cực. Áo và quần giảm 50%, váy từ 20 đến 50%, sang ủng hộ tớ nhé. còn vụ off thì bố trí làm buổi trưa thì tốt, chiều là tớ phải về theo TIẾNG GỌI TÌNH YÊU (2 con và ôx ở bắc ninh). goodnight cả nhà nhe
Oái...bà đọc sao ra tui tính làm tập 3 vậy ...oải quá rồi ...2 thui bà ơi ... Tui nói là tập 2 tui sinh 2007 là năm heo mạng thổ chứ sang năm Dần mà ...nhưng tui đủ tiêu chuẩn rồi... xã tui làm nhà nước đố dám sinh đứa thứ 3 ...
Hội mình có mẹ làm công an rồi, hôm nào xấu trời mà bị công an tút còi chắc phải nhờ cậy đến mẹ nó thôi. Ah, mẹ nó cho mình đường link quần áo đi xem có gì ủng hộ được không nào.
Binyeucuame mấy hôm nay đang bận ôn thi nên các mẹ thông cảm nhé . Mình sẽ điểm danh hộ cậu ấy . meva4anh vẫn xuất hiện hàng ngày ở nhà đó thôi vily . Vily này , hôm nào cậu có cảm giác nâng nâng giống mekhanhchi thì chia sẻ nhé , để tớ lại được cảm nhận điều đó và nhớ lại mình ngày đầu tiên như thế . Chúc cả nhà mình đoàn kết và yêu thương nhau nhé . Mình thấy mình rất gắn bó với ngôi nhà này , 1 ngày ko lượn về nàh mấy lần là ko chịu nổi , ko yên tâm và ko làm được việc gì cả .
Vụ này phải học tập Me4anh, tớ chẳng nghiên cứu j cả, lần trc mang bán khoán thằng con ở nhà bà đồng (hình như là bán cho Đức Thánh Trần thì phải). Mình thấy bà này làm kinh tế quá nên ko theo nữa, định bỏ kệ chẳng chuộc nữa, nghe mẹ nó nói thế chắc tớ phải suy nghĩ lại.
Trời ơi phải chuộc chứ, nếu không làm con nhà trời thì lấy sao được chồng, được vợ. Về mấy vụ này các mẹ phải nghe sư ông ở chùa Quỳnh nói, mê luôn. Sư ông này tuổi rất trẻ (sinh khoảng năm 74,75 gì đấy) nhưng đã làm sư ông rồi toàn xưng ông với mọi người thôi. Cha này mặt đẹp tuyệt vời, nói hay không ai bằng. Nhưng mà tớ hỏi này mình bán con cho bà đồng thì bà ấy có hướng dẫn gì là sau này chuộc lại ntn không
Mấy hôm nay không thấy các bố Dê vào hỏi thăm tình hình các mẹ Dê nhỉ. Hỏi thế để gửi lời cảm ơn bố dongmaihoa thôi. Chữa máy giặt cho mẹ chồng mình, lúc về rồi bà cứ khen. Cảm ơn nhé
mẹ khanhchi và các mẹ cứ yên tâm, có vụ gì mà khả năng mình giúp được thì khỏi nói luôn. Tuổi Dê bọn mình vốn dĩ có lòng trắc ẩn mà. đường link quần áo thì chờ mình chút nhé, đi măm măm đã, tí mình gửi.chúc những ai chuẩn bị ăn ngon miệng nhe
Chào mẹ Ngọc, lần đầu tiên tớ gặp người cùng ngày sinh nhật còn điều này cũng thú vị nữa này , tớ tên Ngọc Vi như vậy trên bánh sinh nhật của tớ luôn có sằng tên của mẹ nó đấy.