Đấy, tôi nhịn nhiều lắm chứ. Tôi nói với chồng, nói e thế nào e nhịn được chứ động đến bố mẹ e là ko xong đâu. Bố mẹ dứt ruột đẻ ra mình nuôi bao nhiêu năm chẳng báo hiếu được thì thôi (lại còn cãi bố mẹ ầm ầm nữa chứ) thế mà đi lấy chồng còn bị nói xéo ai mà chịu nổi. Hôm bà nói thế tôi nói lại bà là tôi được ăn học đầy đủ, bố mẹ tôi dạy dỗ bao nhiêu năm chứ ko fải con nhà mất dạy, thế là bà mới vu cho tôi là cãi láo bà là thế nọ thế kia. Cũng chuyên gia nói xấu tôi với chồng. Chỉ khổ thân chồng tôi cứ đi ctác về là lại nghe bà ỉ ôi này nọ. Mệt mỏi lắm. Tôi nói chồng tôi h cứ đi về lại nghe mẹ nói vợ thế này thế khác chắc có ngày bỏ vợ mất. Chồng tôi toàn phải an ủi tôi: A là chồng e mà còn ko biết e ntnào à? Bố mẹ già khó tính nói gì thì kệ bố mẹ, vâng dạ cho xong thôi. Quan trọng là vợ chồng sống với nhau ntnào. Nhưng nói thật với bà nói thì dễ chứ làm khó lắm. Ức chế bỏ xừ. Đấy, sáng nay 2 vợ chồng xuống mua hộp hồng sâm biếu ông bà cảm ơn ông bà chăm sóc con cho mình đi làm, ko biếu thì ông bà bảo chăm con cho nó vất vả mà chẳng thấy mua gì biếu bố mẹ. Mang xuống biếu thì cá chê, kêu thôi mua làm gì. Nhìn ánh mắt MC mà mình ức lộn ruột. Định biếu xong nói vài câu tình cảm với ông bà nhg nhìn thái độ bà như thế ko chịu nổi, thôi biếu xong rồi chuồn đi làm luôn, kệ chồng ở nhà giải quyết nốt. Ngán tận cổ rổi. Chồng tôi chiều nay lại đi ctác tiếp chứ. 2 mẹ con ở nhà lại khổ đây. Giời ơi…
Chúc mừng em TCT Family đc ăn riêng nhé! Chị thì ko bao giờ nhắc đến từ ăn riêng hay ở riêng cả! Đơn giản vì chồng chị đã tuyên bố là không bao giờ ở riêng (mặc dù có nhà) he he he! Chẳng sao! Vì BMC chị cũng không khó như em!
Hehe mẹ này giống em thế. Em cũng không bao giờ biết đến từ ăn riêng và ở riêng đâu vì em chỉ ở cùng với mỗi MC, bọn em ra ở riêng thì bà ở một mình à với cả MC em cũng dễ tính.
Hôm qua 2 VC rủ nhau đi ăn buffet ở Hồ Tây chị ạ, Ngon thế em ních cho căng rún phải ngồi một lúc mới đi về được. Sướng ơi là sướng, ăn bù cho mai kia đẻ rùi thì chẳng ăn được nữa. Từ sáng không thấy í ới gì, chưa online hả chị?
Mọi người tâm hồn ăn uống gớm nhỉ. E h ăn riêng đang tính lên thực đơn cả tuần rùi đi chợ 1 lần thôi. Chứ con nhỏ có đi đâu được đâu ạ. Hic...
có chợ online của mẹ hongcook đấy. chị nghiên cứu xem hợp lý với mình không. Ngồi Vp làm và đi chợ luôn. chiều chỉ việc về cho vào nồi nấu thôi. em thấy cũng tiện dụng.
Uh! Vì nhà chị cũng có mỗi chồng chị là con trai! Bây giờ có mỗi thằng cháu đít nhôm! hi hi! Ra ở riêng làm sao đc chứ! Ngày trước chuẩn bị cưới chồng hỏi em có thích ở riêng ko? Mình trả lời rất vô tư và thật thà 100 nàng dâu thì 101 nàng thích ăn riêng, ở riêng anh ah. Chồng: Ừ anh cũng thích, anh ko hợp ở với bố mẹ em ah. Vợ: tưng tửng âm ỷ sướng trong bụng vì nghĩ mình được ở riêng sau khi cưới. Đến lúc cưới về được 1 năm hỏi chồng sao ko ra ở riêng ah? Chồng trả lời cũng rất vô tư và trong sáng: Không đang ở cùng bố mẹ, sướng lắm em ah! Hic hic. Hỏi lần thứ 2: Ko ở riêng ah? anh bảo anh không hợp bố mẹ cơ mà! Chồng: Không, đấy là anh lừa đấy. Đừng bao giờ nhắc đến từ ở riêng nhé! Không bao giờ ra ở riêng đâu. Vợ không còn gì nói thêm!
làm dâu trăm họ, và làm dâu một bà mẹ chồng thì cái nào vất vả hơn hả các em? Anh tháy có nhiều cô con dâu biết hiểu và chiều mẹ chồng tí thì lại đựo quý hơn con trai. Hic như anh chẳng hạn, hu hu
Bác ơi cũng tùy từng mẹ chồng thôi bác ạ. MC e có tận 5 cô con dâu (ko có con gái nhé), kiểu gì cũng có. Khéo ăn khéo nói có, khéo tay hay làm có, ít nói cũng có, học hành thì toàn cô đàng hoàng. Thế nhg 5 cô con dâu chưa cô nào vừa ý MC cả. Ai cũng bị bà kiếm cớ cho lên bờ xuống ruộng, h thì các bà chị té hết rùi. Mình e chịu trận.Hic... Bác là con zai bác cho 1 câu công bằng đi. Nói thật mẹ đẻ e cũng là MC mà chỉ ước ao có con dâu bằng 1/2 các con dâu của MC e thôi cũng ko được.
Bác ah! Ko thể so sánh đc đâu! Cái nào cũng quan trọng đấy! Thế bác cho rằng ở cái topic này chị em chúng tôi không hiểu biết và chiều mẹ chồng ah! Đây là chỉ tâm sự thế chứ đã có chị em nào ở đây không chiều mẹ chồng đâu! Dĩ hòa ví quý thôi bác ah! Bây giờ đa số các nàng dâu cũng sướng hơn ngày xưa và mẹ chồng cũng không quá khắt khe như ngày xưa. Ở diễn đàn này cũng chỉ đề cập đến 1 số mẹ chồng quá khó tính chứ đâu fải tất cả đâu! Còn bác về cứ thử hỏi chị nhà xem, chị chiều đc mẹ chồng như thế là cái may mắn và hạnh phúc cho bác và gia đình! Nhưng nếu có thể ở riêng đc thì chị có đồng ý không? em nghĩ là chị cũng thích đấy bác ah tâm lý chung của phụ nữ mà!
Hic hic, chả cái nào sướng đâu ah. Làm dâu trăm họ mệt một kiểu và làm dâu một bà mẹ chồng thì mệt kiểu khác. ( em đang ở vào trường hợp này)
Nàng Huyền nhầm tý thôi em ah! Vì chị và Huyền giống nhau mà! Không có khái niệm ăn riêng và ở riêng hi hi!
Bà ah! Tôi không muốn lý sự đâu! Nhưng cái bác Girl thích ấy, bác nói mà chẳng đi vào lòng người gì cả! :axe::axe::axe: