@RADA: Em ơi..có cơ hội giúp đỡ cho các bé xóm nghèo quận 8 kìa...nhanh chân lên đi nào....teng teng teng
Chỉ có Valentina là thương mình nhậ thôi...hỏng có ăn hiếp mình...ihihih...chút trưa rảnh ghé nhà tui ăn dzu' dê nướng nha...
haizzzzzzzz h chỉ mong mau tới CN để 8888 mí đc. Hôm nay trời có nắng hi vọng đồ kịp khô mí hôm nay trời mua đồ ko khô gì hết.
Rùi nhìn tui dơ lém sao mừ bà đặt tên lọ lem cho tui vậy?????(bật mì hùi nhỏ tui có một tên.......mọi ngừ thử đoán xem đúng không????phân thưởng là 2 chai nước mém.hihihhihihh
Trời món dzú dê ngon tuyệt cú mèo,sao hum qua không tranh thu đi cho dzui,lam tui với tina ăn mún xỉu.
Bình loạn mấy tấm hình.... Lucifer zìa hỏi bí quyết giữ phoọc của mẫu hậu đi kìa!!! :axe::axe::axe::axe:
Cả nhà mình ai cũng giống mẹ,,trắng,mi nhon,chỉ có mình giống bố vửa mập,vừa lùn,vừa đen,nói chung cái xấu dồn vào mình hết,huhuhuhuhuhuoaoaoaoaoaoaoohix...hix..
Cũng ráng mừ công việc hơi nhiều nên hôk tranh thủ được, đừng bùn tui nhé!!! mai mốt co dịp cho tui ăn bù...kakaka
Hôk, lọ lem bất đắc dĩ mừ, vì hoàn cảnh mới dơ mừ... Tên hùi nhỏ của ngươi mừ ta bít chít lìn.... bật mí coi.
Trùi,bật mí cho bà thì sao làm triệu phú được?Nhưng cũng bật mí tí xíu nè,tên đó dễ thương lém(do anh hai tui đặt đó,giờ ánh mất rùi lâu lâu nghĩ lại cũng thấy vui vui)mà nó lại mô tả rất giống con người tui bấy giờ(chứ không phải ngày xưa nhé)
Chạy nhiều cho thon thả cũng được, lợi cả cho người chạy và người đuổi, khahaaaa. Nhưng mà bắt được thì làm gì được bà Tú đấy, xô mình một cái là mình tiêu rồi....