tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meiukun, 5/10/2011.

  1. ElizHuang

    ElizHuang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Chán với cảnh sống cùng gia đình chồng, các mẹ tự giải phóng mình đi cho mái thoải
     
    Đang tải...


  2. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Ôi, tự do hai tiếng ngọt ngào..........

    Đọc mà thấy buồn quá....... thế mới biết: " Ôi, tự do hai tiếng ngọt ngào.........."
     
    khanhanh239 thích bài này.
  3. lunatrang

    lunatrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    nghe chuyện của mẹ nó có cái chung đối với mình, bữa cơm chỉ có rau và đậu phụ trần :)) giờ thì mình ko ở cùng nữa rồi kể cả chồng nhưng mình vẫn không bao giờ quên được cái thời gian khủng khiếp đấy, mình đẻ mà bị bỏ đói tới hơn 2g chiều và chỉ được ăn mấy miếng giò lạnh ngắt hic
     
  4. đậu đậu lạc lạc

    đậu đậu lạc lạc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Sao chuyện nhà chồng bạn giống nhà chồng mình thế. Mình cũng đang mang bầu 5th và suốt ngày đc bmc cho ăn đậu, rau, ăn gì cũng ớt, sa tế và cà chua. Mà bmc mình được cả đôi cơ: ki bo, bẩn, hay chê bai con dâu. mình thì con nhà công chức từ nhỏ đến lớn chỉ biết học hành rồi đi làm. Còn nhà chồng thì dân buôn bán nên cách sống rất khác nhau. BMC mình lúc nào cũng muốn con dâu phải nhanh nhẹn, tháo vát,kiếm thật nhiều tiền, còn mình thì từ trước con út lại thể trạng yếu nên dù có cố đến mức nào cũng không vừa lòng bmc. Trước đây mình đi làm cách nhà 15km nhưng sáng nào cũng phải dậy sớm lau 3 tầng nhà, quyét 1 cái sân rộng, rồi cho con đi học xong mới đi làm. Tối về lại dọn dẹp, xong việc là 9h tối. Nhà chồng mình rất khá, bmc hàng tháng thu nhập trên dưới 20tr, ông bà cũng ở nhà chơi không và cho thuê nhà, ngồi 1 chỗ thu tiền thôi nhưng ko giúp mình. Con mình 1,5t đã phải gửi mẫu giáo. Đợt đấy mình mới ra trường nên lương có 3tr. Ông bà suốt ngày đi bêu xấu là:" tưởng nó đi làm lương cao lắm, có 3tr thì thà ở nhà làm việc nhà, tao nuôi cơm, đi làm ko đủ tiền xăng xe". Nhà chồng có cửa hàng mặt đường, mình ngỏ ý xin ông bà cho mình mở shop bán quần áo, vốn mình tự bỏ. Nhưng ông bà nhất quyết ko đồng ý, cho thuê để kiếm tiền, còn 1 cửa hàng nữa thì cho thằng e chồng mở quán net. Nhưng mang tiếng mở cho nó, nó và mc thu tiền nhưng mình lại là người trông quán. Thế là bây giờ mình- mang bụng bầu khệ nệ( mình còn bị dọa xảy rất yếu) hàng ngày phải lau dọn nhà cửa hùng hục, trông quán, cơm nước... mà ko lương, ko khác gi osin. Bmc mình còn quái đản , ko cho mình về nhà ngoại, ko bao giờ hỏi thăm hay đến chơi nhà thông gia. Tiết kiệm từng xu lẻ, giàu nhưng ko bao giờ cho con cháu cái gì, tết cũng ko lì xì. Ông bà ý nghĩ là mình làm dâu thì phải có trách nhiệm gánh vác trọng trách nhà chồng mà ko đc đòi hỏi. Chắc nghĩ rằng chồng mình dấm dúi cho mình nhiều tiền lắm. Xong còn suốt ngày nói xấu mình với hàng xóm và các con gái bà nữa. Mình chán lắm. Nhà thì đấy đất mà ko cho ở riêng nữa
     
  5. đậu đậu lạc lạc

    đậu đậu lạc lạc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Chia sẻ với bạn này. Lúc mới về mình cũng đối xử với nhà chồng rất tốt, thậm chí bm đẻ mình còn ko làm đc vậy. Mình xác định làm dâu là sẽ sống 1 cs khác nên dù tn cũng nhịn, cơm bưng nước rót, đảm đương hết việc nhà...Thế mà bị đối xử ko ra gì: nói xấu, chê bai, ko cho về nhà đẻ, ki bo, luộm thuộm, bày ra bắt mình dọn, ko cho đi làm để ở nhà bán hàng cho ông bà trong khi ông bà là người thu tiền...Mình nói thật mình ko khác gì osin. Đến hàng xóm và họ hàng còn nói bmc mình khó tính nên con dâu sẽ rất thiệt thòi. Nói thật mình ức chế lắm mà có nói nhẹ ông bà cũng kêu mình cãi láo, nên giờ giả câm giả điếc rồi. Cho ông bà tự nói tự nghe. Mình đã cố hết sức rồi.Quá đáng đến nỗi bạn bè ai cũng xui mình bỏ chồng. Nhưng mình nghĩ ko đáng, vì cố gắng chịu 1 tg nữa, sống với chồng chứ có phải với bmc cả đời đâu. Chồng mình ban đầu cũng bênh nhưng giờ thì nhiều chuyện quá nên mặc kệ mình rồi. Mình có ấm ức có khóc lóc thì ông í còn cáu lại mình. Nên giờ mình coi cả gđ chồng là 1 bên chiến tuyến, mình chỉ còn biết tự thương bản thân mình và thương con thôi. Mình ăn ở ko đến nỗi nào nên chả việc gì phải quỵ lụy
     
  6. đậu đậu lạc lạc

    đậu đậu lạc lạc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mình cũng ước giống bạn mà ko đủ can đảm
     
  7. đậu đậu lạc lạc

    đậu đậu lạc lạc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Đọc xong bài của bạn chỉ biết phán 1 câu: giống nhà mình thế. Nhưng mình còn ko đc về nhà mẹ đẻ cơ. bmc thì lười, bẩn, ki bo nhưng lại giáo điều kiểu trưởng giả học làm sang ý
     
  8. daotu85

    daotu85 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mẹ chồng em mà dám nói em lang thang vật vờ ở HN ăn bám chồng, khéo em chọn hôm nào giỗ họ, tập trung đầy đủ họ hàng hang hốc em nói rõ ràng luôn cho có người cứng họng, tiệt cái thói ấy đi

     
  9. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    thôi mỗi nhà mỗi cảnh vậy,m lấy chồng có đứa con là lãi rồi.nhà m thì m nói j mẹ chồng cũng ok hết vì có 1 ông con độc đinh.có thêm con dâu nên vui quá mà cả mấy chị em họ nhà mình cũng vậy quý con dâu hơn con trai.thèm cháu lắm.
     
  10. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. E thì vất vả về kinh tế, bố mẹ đẻ cũng nghèo, nhưng còn vay mượn chắt chiu cho e ăn học đại học, bg có cv. Còn bố mẹ chồng e cũng vất vả lắm, chồng e đi học phải vay mượn, bg tụi e tự trả. Bố chồng e đau ốm suốt, nhà chỉ có vài sào ruộng, nên vất vả. Mẹ đẻ e tuy k có nhiều nhưng cũng k để e phải lo lắng tiền nong như bg, cứ thương con gái lấy chồng nghèo, lại luong GV vùng núi ba cọc ba đồng... Nhưng cũng có 1 cái an ủi là gđ chồng e rất quý người, ông bà thương em như con đẻ. VC e đi dạy ở trên này, phải ở trọ cách nhà ngoại 30km, tết và hè mới về nhà nội. Nhưng đợt e sinh Gấu con, e ở dưới nhà nội đấy chứ, 3th ở cữ, k phải động chân động tay bất cứ việc gì, sáng bà nội dậy sớm giặt rũ, rồi đi chợ sớm mua đồ nấu ăn cho e trước rồi mới ăn, ông thì bế cháu cho e ăn cơm....
    lên nhà ngoại, thấy mẹ em tất bật, e còn đi chợ, cắm cơm, chứ ở nhà nội, ông bà k bắt làm cái gì cả. Năm nay Gc bé, mới gần 8th, nên mẹ con e ăn tết trên này với ông bà ngoại, ông bà nội cứ gọi lên giục "hay nắng ấm thì cả hai mẹ con cùng về với bố nó"...
    Mẹ e cứ động viên, thôi thì vất vả 1 chút nhưng lấy chồng được nhà chồng thương yêu là cái phúc rồi. Đôi lúc e cứ buồn, căng thẳng vì mới lấy nhau được hai năm, 2 vc e vất vả quá vì chỗ nợ nần của bố nó. nhưng e lại nghĩ, cứ cố gắng rồi cũng sẽ qua, rồi sẽ cố gắng những cái khác nữa, miễn là bg, mình có 1 gđ, mng yêu mến, hoà thuận, là cái gốc của mọi việc rồi
     
    BesHoai thích bài này.
  11. nghesun0410

    nghesun0410 Mẹ nghé sún

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,014
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Nhiều bà MC đọc mà nẫu cả người, bực mình chỉ muốn chửi thề. Điên lắm.
     
  12. hung hoa

    hung hoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ^_^như em mình ý lấy chồng ở nhà chồng, chồng n bảo em mình đi học nấu ăn + bố mẹ n thì suốt ngày dạy lễ nghi em mình.....thôi đủ chuyện, n về kể mà mình nghe bực cả mình. điên, nhiều gia đình còn lạc hậu theo kiểu ngày xưa, ở nhà nghỉ hưu nhàn rỗi tìm ra đủ thứ để gây sức ép cho con cái. giờ đi làm việc cơ quan cũng bận tối mắt tối mũi, đi làm về mệt lại còn phải phục vụ nhà chồng nữa thì lấy sức đâu mà mai lại tiếp tục đi làm, bố mẹ chồng nghỉ hưu ở nhà có bận gì đâu mà không giúp cho con cái để con phấn đấu công tác cho tốt chứ nhỉ. Mình cứ bảo em mình đi làm về qua nhà mình ăn no roài về, kệ nhà chồng :)
     
  13. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Em thấy không tin được em dâu chị đâu, người ở quê người ta không chấp nhặt chuyện ấy đâu, Chị cứ phải nghe nhiều chiều không mà lại trách oan cho người khác
     
  14. m3m30k0n

    m3m30k0n Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/2/2011
    Bài viết:
    4,378
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    tớ nói thật với cậu chỉ sợ trách thiếu chứ ko trách oan đâu. Dâu về nhà chồng .............bùn
     
  15. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Hihi, mẹ chồng con dâu thì ko thể thoải mái, hòa hợp ngay dc đâu ạ. Dù sao, cũng vẫn khách sáo, để ý. Em vẫn biết là mình ko thực sự khéo léo nên có thể MC chưa hài lòng nhưng em chấp nhận điều đó. CHưa bao giờ thấy ghét mẹ chồng dù đã có lần MC em chê em trước mặt cả gia đình nhưng khi nhìn cách bà thương yêu con gái(chị của chồng) và chồng em thì em vẫn tôn trọng bà nhiều lắm!
     
  16. Mẹ Nhâm Thìn

    Mẹ Nhâm Thìn Mẹ mũm mĩm, Bố hom hem

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,763
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mình về nhà chồng ít, cũng hay sợ làm điều gì ko đúng í mẹ chồng, nhưng mà vẫn thương mẹ chồng mình nhiều lắm:D
     
  17. susu.xuxu

    susu.xuxu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    mẹ này đúng là còn nhẹ nhàng lắm,tớ còn nhiều chuyện khó đỡ hơn nhiều,kể không hết ý chứ,tớ có 1 bé rồi,giờ đang mang bầu bé thứ 2 nè,oải lắm rồi
     
  18. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    MC - ND- nỗi khổ muôn đời của người phụ nữ VN. Ai cũng sợ làm dâu, ai cũng không thích mẹ chồng nhưng rồi khi mình làm mẹ chồng cũng không thay đổi được, hình ảnh các bà MC lại càng nổi tiếng hơn ... Cố mà ra rieng được thì tốt, dù gì cũng chả có hạnh phúc nên thà tung hê một lần xem sao.
     
  19. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    MC nàng dâu là câu chuyện muôn thuở ko bao giờ nói hết, mỗi nhà 1 cảnh, em may mắn là ko bị áp lực gì từ khi lấy chồng, nếu có thì chắc ức chế lắm, Bà nội chồng còn quý mến chả fai làm gì hết, rửa chén bát thui ko fai nấu ăn
     
  20. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,120
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Có khi sau này mình làm mẹ chồng, còn cay hơn mẹ chồng bi giờ ý chứ.
    Mẹ chồng không phải là không yêu quý mình, mà chỉ là tình yêu thương cho con quá nhiều, nó lại đem cho 1 người xa lạ, thấy chạnh lòng và ghen với con dâu thôi.
    Các mẹ có con, chã dành hết tình thương cho con. Mẹ chồng chẳng thế.
     

Chia sẻ trang này