Sao thế hả Hoa Biển ơi Mà đọc thơ thấy những lời buồn thiu Thời gian trôi sáng qua chiều Buồn đi ta lại gặp điều vui vẻ. :-({|=
Dạo này trời nóng kinh hồn Lúc nào cũng muốn trong bồn tắm thôi Điều hòa mát lạnh ta ngồi Ra ngoài nóng rẫy, rụng rời chân cẳng.
Cơn bão số 4 vừa tan Phà ngang ta xuống đi sang Cát Bà Tuần Châu bỏ lại chiều tà Hạ Long - vịnh biển, la đà núi non. Lên bờ, xe lại bon bon Rộn ràng tay lái, vui con tim hồng. Ở đây Rì Sọt tiên bồng Ăn uống, nghỉ dưỡng, tồng ngồng tắm táp. :-\":-\":-\"
Hic hic, tự dưng hôm nay nhớ câu này, tặng lại mọi người vậy: Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc Nhớ chua ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt ^^
Hương Diệp viết thơ nhiệt tình Nhưng em thấy cũng bình thường quá đi. Chẳng biết bác ám chỉ gì Mà coi gái Bắc như dì ghẻ xưa. Cuộc đời như chuyến đò đưa Vui buồn qua cả, nắng mưa cũng từng Trên này Chị khỏe - Em mừng Không dùng thơ phú để trừng phạt ai. Thơ bác viết kể cũng tài Vần gieo lạc điệu, chẳng hài, chẳng Fun. Thế mà lấy cớ thơ văn Bác post lên để băn khoăn mọi người. Kính bác, em có mấy nhời Lần sau còn thế, em mời bác đi ra chỗ khác. :axe::axe::axe:
Mùa hè cũng sắp qua rồi Anh về phía ấy, đứng ngồi với ai Để em canh suốt đêm dài Nóng hè uể oải ướt vai em gầy. :axe::axe::axe:
Vai gầy thì mặc vai gầy Anh đây luôn có cả bầy em bâu Thơ vui đong đẩy mấy hồi Ghẹ em vào nhập hội thơ luôn nè.
Tiện đây tớ có mấy lời Thơ ấy không phải tớ thời viết ra Nhớ là đọc đâu thật mà Thấy topic lạ, lại là thơ vui Tưởng đâu post để làm xui Ai ngờ bác lại chẳng vui tẹo nào Thôi thì em gửi lời chào Tiện đây xin được nhảy vào làm quen
Lâu rồi kô ghé thăm nhà Bởi tại vui mới nên đà ham chơi Mê "Famous Princesses" mất rồi Bao nhiêu vui khác tạm thời cho qua Thơ thẩn vần điệu qua loa Mải lo kịch bản, mải lo hậu trường Các bác nếu muốn tỏ tường Ghé qua đây chút, hay thì ... ấn Thanks. Vài dòng rồi lại ... lượn nhanh Tớ qua bên đó post thêm vài bài. (Gieo vần lủng củng khó vào Các bác thông cảm tớ giờ ... biêng biêng).
Được lời như cởi tấm lòng Từ đây Hương Diệp cùng đồng hành thơ Dù hay, dù vẫn lơ ngơ Nhưng là tâm sự, giấc mơ bạn hiền. :axe:
Các mẹ không làm thơ à? Một mình em cứ vào ra một mình Các mẹ không thích thơ tình Thì vào đây nhé, chúng mình thơ vui. ](*,)](*,)](*,)
Thơ vui, các mẹ cũng không? Rõ ràng các mẹ chỉ chồng là hơn Em còn là gái cô đơn Cho nên em chỉ dập dờn với thơ. :drinkers::drinkers::drinkers:
Lâu nay không ghé vào nhà Tưởng rằng nhà đã đi xa lắm rồi Thế mà có mỗi bác thôi Vào đây có bác có tôi khỏi buồn
Hương Diệp vừa về đến nhà Mang theo tâm trạng thật là hân hoan Chúng mình - những cô gái ngoan Mấy dòng tâm sự, để loan tin mừng. artymanartymanartyman:
Hôm nay tâm trạng vui mừng Thành công như đã tưởng chừng đến đây Thế mà chỉ có mấy giây Lạnh lùng tan biến, thơ ngây mắt tròn
Tại sao chỉ có mấy giây? Lạnh lùng tan biến, thơ ngây mắt tròn? Người còn là của cũng còn Người còn, tình cũng sắt son cơ mà. Hương Diệp chơi chứng khoán à? Tiền đặt một cục, sang nhà khác luôn. Hay là thua lỗ bán buôn? Hay là giận dỗi, nhận buồn về thân. Mình xin chia sẻ ân cần Mong bạn vui vẻ, dần rồi sẽ qua Mưa sao tưới hết mọi nhà Nắng sao tỏa hết vườn cà chiều nay.
Chứng khoán nào có dám chơi Chỉ là kế hoạch dở hơi bất thành Công ty thì chỉ thích nhanh Cái chân giúp việc cũng đành bó tay Tưởng đâu phát triển được ngay Ai ngờ dám đốc thẳng tay mất rồi Phen này quyết nghỉ việc thôi Chả thèm ham hố chỗ ngồi công ty Kinh doanh bán hàng có khi Tự do thoả thích làm gì miễn vui
Hóa ra Hương Điệp bực mình Vì chuyện trên dưới, sếp đì thẳng tay Tại sao phải quyết định ngay Kiên trì Điệp nhé, có ngày nở hoa.
Tớ vừa xin nghỉ việc rồi Xong chuyến công tác tớ thôi không làm Học hành cũng bận cơ man Sếp không thông cảm, có làm cũng khó khăn Kiểu này viết báo viết văn Kinh doanh khỏi phải lăn tăn điều gì Kệ cho sếp nghĩ kiêu kì Nhưng có cố gắng mà sếp đì thì cũng bằng không