Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vc em mới xxx ngày 8/1 và 10/1 thì thử làm gì sớm vậy em ?vừa tốn que,vừa gây tâm lý lo lắng sốt ruột,tết nhất đến nơi rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho nó quên đi đừng để ý đến nó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác Doanh hnay sớm thế ah, bác đã nghỉ tết chưa ah. bác ơi em chót dại hihi em thả rồi bác ah ko đừng dc bác ah hị hị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không hiểu sao sáng nay linh tính thế nào mà đến cơ quan phải nhảy vào nhà săn rồng ngay! Y như rằng! Chúc mừng em nghìn nghìn tỉ tỉ lần nhé! Còn gì vui hơn khi gần Tết gia đình hai bên nhận được tin này nhỉ! Thấy em 2v chị cũng vui lắm lắm ý, cứ như lúc chị 2v ý! Bõ công bao ngày chờ đợi phải không em! Thôi Tết này ở nhà làm bà hoàng cho chồng làm hết mọi việc đi, giữ gìn sức khỏe em nhé! Ôi, phải chúc mừng thêm lần nữa mới được, vui quá cơ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tối qua bác chưa trả lời hết nên sáng nay tranh thủ ,còn chợ búa tết nhất,em dính rồi à ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi, đúng là tin vui trọn vẹn rùi nhé. Chúc mừng Haelee nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, chị chậm bao nhiêu ngày rồi? Em tin là cảm giác của em không sai đâu! Hôm trước Halee bảo thấy đau bụng và chậm mấy ngày, em đã có cảm giác nhà nàng ấy bắt được rồng con rồi! Với chị cũng thế, không hiểu sao em cứ có cảm giác Tết này chị cũng bắt được Rồng đấy, hôm nọ em còn mơ thấy hội đi off lần trước lại đến quán Emoticon để mừng tất cả các chị em đều túm được em rồng cả rồi cơ! Hy vọng là giấc mơ ấy thành hiện thực chị nhỉ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mới nhỡ thả thoai bác ah hự 1 phút ko kiềm chế dc đã quên lời bác dặn ợ để ra tết em thử coi sao ah chắc ra tết mí thử dc bác nhey
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nha hihi vui quá đi hnya nhà mình nhiều tin vui quá thế này tết phải chuẩn bị toe toe bác nhey
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. xin chúc mừng!!! chúc mừng nàng nha! ui sướng thật đấy! mạnh khỏe và bình an nha nàng. tích cực ủn mông cho bọn mình nhá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng đúng rồi ạ, bác nhớ giỏi thế, hí hí Thực tình là em cũng chả biết là chậm bao nhiêu ngày nữa, hic, vì chu kỳ của em lung tung lắm, chả biết thế nào mà tính cả chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì cám ơn mẹ Xoài, ava mới con gái xinh yêu quá , trông nữ tính hơn hôm đi off với nhà mình, hiii, cứ cho nàng ý váy viếc, nơ niếc cho yêu em ạ, thơm em Xoài chụt chụt nhé!!!!!!1
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhanh thôi chị ơi!!! đừng sốt ruột nhé! hức hức nói thế nhưng e cũng sốt sồn sột lên roài nè! chị 2v nhanh đi còn kéo chúng e theo với!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua về nghe em kể chồng em cứ xuýt xoa "Sao chị ý cẩn thận thế, chu đáo thế!". Em bảo "Chuyện, chả thế mà ở hội săn rồng ai cũng quý và nể bác ấy đấy! Từ hồi em vào hội săn rồng học thêm được bao nhiêu thứ từ bác ấy và các mẹ khác, thành ra lần này mang bầu cứ nhẹ như không ý, chả hay hoang mang lo lắng như tập 1". Nếu không vì hôm qua phải về trả xe cho nhà hàng xóm thì em còn muốn ngồi trò chuyện với bác lâu lâu nữa ý! Em cảm ơn bác rất rất nhiều vì món quà bác tặng Xoài và Chúm ạ! Hai bạn này là sướng nhất rồi, chưa đến Tết đã có quà! hihi Tối qua về em cứ nghĩ mãi, mạng có nhiều thứ là ảo (như những thứ hôm qua bác với em nhắc đến ấy ạ!) nhưng có những người lại thật đến không ngờ! Chúng em thật may mắn vì có một người chị luôn ân cần bảo ban, khuyên nhủ và cả "tư vấn miễn phí" là bác, những lời khuyên của bác khiến chúng em tự tin và yên tâm hơn rất nhiều, không chỉ trong công cuộc săn nuôi Rồng mà còn trong cả cuộc sống hàng ngày nữa!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi nghe tin mừng của chị mà ko hiểu sao em cảm thấy nhẹ cả ngừoi , chúc mừng chị nhé. chị săn mấy tháng thì được đấy ạ. ủn mông cho em lấy may với. mấy hôm nay nhà mình nhiều tin vui đón tết quá, em thì vừa hết tết cũng đến ngày chu kỳ của em luôn. hi vong em QKD đừng đến nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui nàng ơi tui rơi nước mắt nè. Chúc mừng nhé, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé vào đọc thấy nhiều tin vui làm mình cũng có thêm nghị lực để cố gắng. Mẹ nó lại ủn mông cho mình cái nào.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nhé! nhất các mẹ rùi hic, bao giờ em mới được như các mẹ đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố gắng lên em ơi, hôm qua có nhận được pm của chị ko? hôm nay chị lại quên mất dt ở nhà roài, hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng các mẹ 2v nhé. E săn 3 tháng rồi vẫn chưa đậu. Hi vọng tết này QKD ko tới nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi chưa thêm tên em Haelee à, hiiiii, nàng ý sướng quá chắc quên luôn ko đòi update tên nữa rồi, hiiiiiiii