CLB cac be sinh 6 thang cuoi nam 2005 day!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me tibo, 10/1/2006.

  1. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Tin đi Sg mà ko ọp được, phí quá. Ko thì đã có hình cho em coi rồi.
     
    Đang tải...


  2. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Zĩn lại khui thêm câu chuyện ra rồi; Thật ra thì công lệnh công tác đến tận ngày thứ 7 nhưng mà vì không mang Tin theo, nghe con khóc không ngủ được, mình chẳng an tâm chút nào (hi hi, các mẹ cũng phải thông cảm, lần đầu tiên xa con mà, xót ruột lắm, chỉ muốn về ngay với con thôi), cả bạn bè cũng giận vì vào chẳng thông báo cho ai cả; nghĩ cũng buồn nhưng vì con mà chẳng mấy ai trách mình đâu nhỉ (hi hi, tự an ủi); lần tới sẽ nghỉ phép mang Tin theo rồi tha hồ vi vu;
     
  3. Me Ot

    Me Ot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Đây này Mẹ Zĩn ơi, hình hôm tết Ớt về quê & giao lưu với bạn Tin
    [​IMG]
    Bạn Tin áo đỏ, Ớt áo cam

    còn vài tấm chụp cả hai gia đình, mình đang chờ ý kiến mẹ Tin mới post lên được
     
  4. Vịt đại tiểu thư

    Vịt đại tiểu thư Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    @ mẹ Dưa: Dưa cũng bị như Vịt à, khổ thân con. Mình cũng cho Vịt đi BS rồi, uống thuốc BS cả tuần rồi mà chỉ đỡ ho, còn nước mũi vẫn chảy ròng ròng. Xịt nước biển và hút mũi suốt ngày mà không hết . Cũng may mấy hôm nay cô nàng ăn uống được, cho cháo vào mồm là nuốt ngay, trộm vía con, trông mặt mũi cũng tròn chĩnh hơn, mẹ đỡ xót
    @ mẹ cu Tin: mình cũng giống mẹ Tin, mỗi lần phải đi công tác thì cố xếp lịch cho kín mít để về nhà càng nhanh càng tốt, bạn bè biết cứ trách "sao mày vào không gọi tao" :)
    Mai mình cũng phải đi Đà Nẵng đây, biết các mẹ ở Đà Nẵng đó mà không dám kêu, sợ không có thời gian off. Giờ nhà không có giúp việc, sáng bay tới, tối bay về luôn rồi .

     
  5. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Để chị thử sửa xem lên hình không nhỉ ;) ?
     
  6. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ui trời, sao mắt Tin tròn xoe thế kia? Mẹ Ớt ơi, em cứ post lên đi chứ làm gì mà phải chờ ý kiến của chị thế ? Mà em ơi, phải resize hình trước khi đưa lên (hình to quá không nhìn thấy hết được)
    He he, báo cáo với mẹ Dưa và mẹ Ớt là chuẩn bị vụ ọp ẹp đi nhé; Cuối tháng này mẹ Tin sẽ đưa Tin vào SG đấy; hi hi, lần này thì có cả Tin nên không trốn nữa đâu
     
  7. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    dễ thương quá. giá có thêm anh Dưa nữa là đủ bộ hen. mà anh Tin cao hơn anh Ớt à? mặc bộ đồ nhìn giống người Hoa quá. còn mặt anh Ớt sao ngây thơ quá, chẳng bù cho Dưa, mặt già chát :rolleyes: . tết về đi đâu ai cũng hỏi "bé mấy tuổi rồi?"
    chị Loan nhớ nhé, vô gọi em với Uyên để ọp 1 phát cho các mẹ nhà mình ganh tỵ chơi :D . mẹ Chíp Nhí ơi, lúc đó ới chị nữa nhé. chị dắt Chíp với Nhí đi cho vui, mình làm họp mặt bé gà cuối năm luôn. lúc đó tha hồ mà bán than về mấy con gà con :cool: .
    mẹ Cún: bà làm gì mà dạo này không thấy đâu hết vậy? chẳng có ai bà 8 với tui. buồn quá
     
  8. Me Ot

    Me Ot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    mình không biết Mechipnhi cũng ở Tp.HCM, như vậy là có thêm đồng minh rồi:rolleyes: , cuối tháng mẹ Tin vào nhân thể mình hội nghị bàn tròn luôn đê các mẹ ơi!!!!
    mẹ Vịt : cảm ơn chị nhé :)

    mẹ Dưa : Ớt chụp hình nhìn nai thế chứ ở ngoài già hơn, cũng như Dưa, tết đi chơi mọi người hỏi bé được 2 tuổi chưa :D . À, bạn Tin ngoan lắm nhé, biết đếm 1-10 bằng cả tiếng anh, phân biệt được rõ các con vật nữa .
     
  9. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    hihihi, cái này là do sáng nay rảnh rỗi, đi lang thang sang topic bé gà tháng 12 mới thấy (xin lỗi các mẹ nhà bé gà tháng 12 nhé). các mẹ nhà bên ấy có 2 mẹ có thêm bé nữa rồi. sao nhà mình chẳng thấy ai thông báo có tin vui hết nhỉ? năm nay heo vàng nè, không mẹ nào làm thêm bé nữa à? các mẹ như nhà Nhím, Cún, Zozo.. tìm 1 đứa con trai đi chứ. heo vàng con trai tốt lắm O:) .
    với lại các mẹ bên ấy hay off quá, nhà mình thì chưa bao giờ có dịp gặp nhau. thấy các mẹ gà tháng 12 thân thiết với nhau mà "ganh tỵ" luôn. lúc trước nhà mình cũng biết rõ về từng nhà, từng bé, cũng đông vui lắm mà sao dạo này càng ngày càng vắng vẻ nhỉ?
     
  10. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    ơ, thật hả? :eek: vậy thì Dưa nhà mình dở tệ. chưa biết đếm tiếng việt nữa mà. chỉ giỏi cái là ai nói gì nói theo nấy thôi. nói được 2 từ thôi. mẹ hát thì con múa theo, còn hát thì cứ bà ơi bà bà bà, ba thương ba ba ba, te tò te chấm hết. con biết hát bi nhiêu thôi. dạo này ba đi công tác, hỏi ba đi đâu, hùng dũng trả lời "công tác". mẹ đi đâu, "đi sữa" (là đi làm kiếm tiền mua sữa cho Dưa :D , bà nội dạy như thế nhưng con biết mỗi đi sữa thôi). còn Ớt thì biết đến đâu? nghe mẹ Nhím nói Nhím cũng hát, nói được nhiều làm mình thấy buồn quá. sao Dưa có vẻ chậm hơn các bạn quá nhỉ? :(
    còn các bạn khác thì sao? Zozo nè, Nhí nè, Vịt nè... biết đến đâu rồi?
     
  11. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cái đoạn bôi vàng vàng em chưa nhé, híhí phải đến 2010 cơ (kế hoạch mà lị)
    Em bận quá vào tám tí lại ra thôi ạ
     
  12. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, vậy chị sau em 1 năm nhé, 2011. kế hoạch 5 năm lần thứ nhất mà :D . vậy thì lúc đó em 1 thằng nhóc, 1 năm sau chị làm 1 con nhóc. chị em mình bắt tay làm sui gia nhỉ? ;)
    sau tết mà còn bận quá hả em? hình như em đang có kế hoạch thay đổi công việc hả? chị cũng đang tính đường đây. chán quá rồi
     
  13. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà zo cũng giống nhà Nhím thôi, kế hoạch là năm 2010 cơ! Đợi cho chị zo lớn và biết trông em đã :)!
    @ mẹ Dưa ơi Dưa bây giờ nói được nhiều từ thế. Zo dạo này thấy cũng nói được nhiều hơn rồi, mà nói cũng rõ lắm, chứ không phải cần người phiền dich. Nhiều khi tự dưng nói hẳn 1 câu dài "ông ơi dậy đi, cháu dậy rồi". Gọi bố ơi, mẹ ơi rõ lắm rồi. Mãi mới nghe con gọi được 1 câu mẹ ơi :)!
     
  14. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    À nghe nhà zo kể chuyện mới nhớ, hii em buôn tí
    Tôí qua trước khi đi ngủ thì như thường lệ :D AX em bế Nhím xuống rửa ráy, bố bế con đi trước, mẹ đi sau . Tự dưng bố cắn vào má con 1 phát, mẹ đi sau chỉ nghe kêu "Mẹ, ba Ti ấy em" (có nghĩa là cắn đấy nhưng chắc đau quá ko nhớ ra :rolleyes: ) thế là cả nhà đều nghe . Lát sau bà nội chạy lên hỏi "Nhím nhím răng ghê rứa, làm chi mà méc mẹ" rồi bảo em"ghê chưa, chắc bữa ni bà ko dám đánh hắn quá, hắn về méc ba mẹ đó" :D
    Em cũng buồn cười ko chịu được vì mỗi lần AX chọc là Nhím đều lăn lại chỗ mẹ để tìm đồng minh, hí hí ghê thật cho chị Nhím .
    Còn vụ tập 2, em tính kỹ rồi mẹ Dưa ơi. Nếu như chị sinh năm 2011 thì lúc đó Dưa 5 tuổi, nếu bé thứ 2 được 1 tuổi thì Dưa vào lớp 1, vừa chăm đứa 1 tuổi vừa kèm học anh Dưa (mới bắt đầu lớp 1 mà) thì cực lắm. Nên em tính khi Nhím 5 tuổi thì em Nhím 1 tuổi cho khoẻ, nếu như Nhím vào lớp 1 thì em nó cũng 2 tuổi rồi, có thể gửi trẻ được nếu bận. Hí hí tính kỹ quá các mẹ đừng cười nhen
     
  15. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Đi công tác mấy hôm mà về công việc ngập đầu, còn một đồng hồ sơ phải sắp xếp để mốt bán hồ sơ mời thầu; Mới lượn qua chẳng có gì, bây giờ lượn lại thâý các mẹ buôn khiếp quá;
    Hí hí, các mẹ lên kế hoạch tập 2 ngon lành quá nhỉ? Lại còn đòi làm sui gia mới ghê chứ; các mẹ còn trẻ nên toàn kế hoạch 5 năm nghe khiếp quá, mình thì sợ lớn tuổi mới sinh thì con sẽ không được thông minh thôi (mà mình lại già mất không ăn diện được, hi hi). Nói vậy chứ cũng chưa có kế hoạch tập 2, chắc cũng phải năm 2009.
    Mẹ Dưa này tham lam quá, đòi đăng ký Nhím con làm con dâu, bây giờ lại còn đăng ký cả em NHím nữa chứ, trùi ui, mẹ Nhím ơi, coi chừng mẹ Dưa dăng ký cả Ba Nhím thì khổ đấy, hi hi
     
  16. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình mẹ nào cũng tính kế hoạch lâu dài quá, vậy là đến vài ba năm nữa nhà mình mới có tin vui hả? lâu nhỉ?
    @Zozo: mẹ Zo bao giờ đi Phi vậy? có đi không? nghe mấy chị nói thì tình hình bên ấy chán quá nhỉ? nhưng mẹ Zo đi thì để Zo ở nhà à? thế AX đi học đã về chưa? Zo nói vậy là cũng nhiều quá rồi. nghe con kêu mẹ ơi nghe "mát cả ruột" mẹ Zo nhỉ? Dưa cũng không kêu mẹ ơi, cứ mẹ mẹ mẹ thôi. mẹ suốt ngày, ngủ cũng mẹ mẹ nữa dù mẹ nằm ngay bên cạnh. hihi, mà hôm nào nhà Zo nói đi lấy trộm thìa về cho con ăn mau biết nói có lấy không? mình cũng đang định lấy trộm về cho Dưa đây :D
    @ mẹ Tin: :axe: :axe: . mẹ Nhí nghe được tưởng thật thì chít em mất. em định đăng ký luôn mà hình như ba Nhím nhỏ tuổi hơn em nên thôi, hheheh, nói nhỏ thôi chư mẹ Nhím thính tai lắm lắm đấy
    @ mẹ Nhím: hômt rước chị cũng tính như em vậy đó. nhưng đến 2010 thì là năm con cọp, con gái tuổi đó mấy bà mẹ chồng sợ lắm. đến con mèo thì được, vừa hợp tuổi 2 VC chị (sao tự nhiên đâm ra mê tín vậy ta? :confused: ) vừa là con mèo con dịu dàng, dễ thương. nghe y như chắc chắn sẽ có con gái vậy :cool: . Nhím ghê quá, vậy là mai mốt đi nhà trẻ không sợ cô đánh đòn. có gì về méc mẹ ;) .
     
  17. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Úi vào buôn tí nữa rồi làm tiếp
    Mẹ Tin: hơ hơ hơ gì chứ em ko sợ nhé, mẹ Dưa lớn tuổi hơn, mí lị ông chồng em chỉ thích ai dữ dữ như em thui, hiền như mẹ Dưa thì :D
    Mẹ Dưa: Nói chơi vậy mà lỡ sau anh Dưa và chị Nhím tò te với nhau thì chị nương tay cho con dâu nhé, ko thì em lại bày con em "hành hạ" con rể đó nhen (nói trước nhỡ có thì đừng cấm đoán tụi nhỏ, hehe).
    Hí hí mà tập 2 thì em cũng mới 29 tuổi, hình như trên 35 tuổi sinh thì con mới ko thông minh chứ mẹ Tin nhỉ ? Mà chị lo gì, diện thì lúc nào chả diện được, cần gì tuôỉ .
    Nhím nhà em á, ai cũng bảo kêu "mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiii............" là dễ thương nhất (bà nội cũng đồng ý mà) lúc thì kêu nũng nịu, lúc thì đòi hỏi, lúc thì ra lệnh nên cái chữ mẹ ơi cũng lắm cung bậc làm cả nhà buồn cười lắm . Hihi em cũng như mẹ Dưa nè, thương nhất là lúc nằm bên cạnh con ngủ mà miệng con vẫn luôn "mẹ mẹ" như là sợ mẹ đi mất, như là làm nũng và an tâm khi có mẹ trả lời "mẹ đây mẹ đây" rồi từ từ nhắm mắt lại: NGỦ ...Hii đêm nào cũng như vậy nên thật sự em ko biết đợt tới đi HN như thế nào, vì ko có mẹ thể nào Nhím cũng hỏi "mẹ mẹ" đến khi nào ngủ được thì mới thôi :???:
     
  18. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Hí hí, bà mẹ Nhím ơi, tui năm nay đã bước qua tuổi 31 rồi thì 4 năm nữa chẳng phải 35 là gì, vậy nên mới tính đến năm 2009 thôi, không đúng sao?
    Nghe các mẹ kể con thấy thương quá. Hôm mình đi công tác, sợ cutin thấy mẹ đi sẽ khóc nên cố ru cho con ngủ mà con có chịu ngủ đâu. Lúc mẹ đi lên taxi, cutin buồn đỏ hoe mắt. Mẹ đi xong rồi, Tin nói với bà “xe bắt mẹ rồi”; Ai hỏi mẹ cũng bảo như vậy, suốt ngày đi quanh nhà gọi “mẹ ơi, mẹ đâu rồi”, “ba đâu rồi”. Bà kể lại mà cứ chảy nước mắt.
    Hôm mình về, cutin mừng đến mức chỉ há hốc miệng, không nói được lời nào, cứ ôm riết lấy mẹ, tay sờ mặt, mắt, kiếng mẹ, lại còn lấy nón mẹ ra hôn vào đầu mẹ nữa chứ; mãi đến mấy phút sau mới gọi được “mẹ”, rồi dẫn mẹ chỉ đủ thứ trong nhà, mừng quá nên luống cuống chẳng biết làm gì, cứ chỉ bâng quơ đủ thứ.
    Tối hôm đấy ngủ, cutin bảo mẹ “mẹ ôm con” rồi ôm riết lấy mẹ mà ngủ, còn bảo “mẹ gối” đầu lên tay Tin nữa chứ. Thấy con mà thương không chịu được
     
  19. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    lại buôn tiếp, mấy thuở sếp mới đi vắng cho mình buôn >:) .
    hiền hả? em vô đây mà nghe mấy anh trong phòng chị than thở. mới hồi sáng này anh kia phải kêu "An ơi, sao em càng ngày càng dữ thấy sợ vậy An?" :D :D :D . nhìn mặt chị tưởng vậy thôi, AX chị nói chị là "giả điên khiêng đồ" mà
    chị cũng có cảm giác giống em ở chỗ mẹ nằm kế bên mà con ngủ thì cứ mẹ mẹ, khi mẹ lên tiếng mẹ đây mới yên tâm ngủ tiếp. mà em sắp đi HN à? lâu không? em ra HN chắc sẽ ọp ẹp với các mẹ ngoài ấy hả?
     
  20. Cún con

    Cún con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    các mẹ mấy hôm nay buôn ghê quá! Dạo này mẹ Cún bận nhiều việc quá cả ở cơ quan lẫn ở nhà. Cả tuần nay bà ngoại Cún ốm, lại phải vào viện nhổ răng số 8 nên mẹ Cún bận túi bụi, để Cún ở nhà một mình với ông ngoại cũng tội, Cún toàn bắt ông, chẳng chịu ăn gì cả. Hôm T6 lại tự dưng sốt, đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Bác sĩ nói sốt virus hay mọc răng gì đó. Chán ghê cơ, răng thì cứ mọc nhát một mà lần nào cũng sốt mới khổ chứ.:roll:
    Lâu ko vào đây, giờ lại vào than vãn ...hì .. chán nhỉ?

    Thôi mẹ Cún lại phải làm tí đã. Lát lại đảo qua khoe Cún tí nhé!
    À, hôm nay sinh nhật mẹ Cún đấy.
    Biết là các mẹ bận bịu công việc con cái nên chẳng nhớ đâu nên phải nhắc nhở. Hihi Các mẹ chúc mừng mẹ Cún đi nhé=D>
     

Chia sẻ trang này