Có lần con tớ cũng thân nhiệt hạ xuống, Bác sỹ hướng dẫn lấy chăn ủ ấm khoảng 5-10 phút, bé toát mồ hồi trở lại thì thân nhiệt trở về bình thường. Bạn pha cho con 1 cốc sữa nóng cho uống cũng đỡ hơn nhiều đấy.
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh chút thôi còn phải chữa bệnh cho Kevin. Kevin nhà tớ đêm qua sốt cao, ho, xổ mũi, tớ phải thức để chăm con. Cầu trời mọi việc sẽ ổn trong hôm nay để mai cả nhà còn lên đường.
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh Thời tiết này sợ nhỉ, lúc mưa, lúc nắng, người lớn còn mệt nữa là trẻ con. @ Bình Lola: Khổ thân em Lola. Tớ nghĩ ấy nên cho con đến viện kiểm tra lại cho yên tâm. @ Bình Mộc ơi: Bé thế phải uống thuốc thương nhỉ. Ấy lấy lọ xịt muối biển của Pháp xịt mũi cho bé hàng ngày vì bé thế chưa biết xì, nước mũi chảy xuống họng nên dễ bị ho lắm. Cầu trời cho các con mau khỏe, luôn khỏe mạnh.
Bình ơi, nếu bé ho quá thì ấy xem bác sỹ có kê thêm siro tiêu đờm và giãn phế quản không nhé. Ho là 1 biểu hiện để long đờm nhưng ho nhiều sẽ mết, cần phải trợ giúp tiêu đờm bằng cách cho uống tiêu đờm RHINATHIOL bổ trợ và siro giãn phế quản BRICANYL. Tất cả các loại thuốc có thể hòa chung 1 lần cho uống (vì trẻ bé quá, hay trớ và uống nhiều thuôc no mất chả ăn được nữa nhá).
Bé nhà tớ hôm chủ nhật cũng bị sốt, ho và sổ mũi. Học tập kinh nghiệm các mụ nhà rắn nhà tớ dạo này toàn rửa mũi cho con bằng nước muói biển thôi. Trộm vía con đỡ hẳn, chưa phải uống tẹo thuốc nào. Vụ rửa mũi này áp dụng được lần này là lần thứ 2 rồi đấy. Kevin thử làm xem sao. Nhưng mà con gái trời làm sao ý, chả chịu ăn gì cả, suốt ngày kêu" Con chả biết ăn gì cả" chán... @Các bà đi đầm vạc: đi chơi vui vẻ nhé, về nhớ show hàng, mai nhà tớ cũng đi CB @Hội cầu giấy: tuần sau ob ẹp cái nhỉ, tớ prefer ngày thứ 3 vì sếp tớ đi site vào ngày thứ 3 @Thương: lại nghe lời mật ngọt chết ruồi à. Mà tôi thấy bà tuyên bố vào SG nhiều hơn một lần rồi đấy, "biến đi cho khuất mắt"
Tình hình là thế này. Lần đầu khám BS --> cho uống ks ARipowder + Autusin --> sau 3 ngày đến khám lại bs bảo đỡ rồi nhưng cứ cho uốn hết ks (7 ngày) --> sau khi hết ks mẹ thấy con vẫn ho quá --> cho đi khám lại (chiều hôm qua) bs lại kê thêm KS loại con nhộng màu hồng í + thuốc chống viêm (viên màu xanh) + Autusin . Cả nhà bảo tớ phải làm sao bây giờ. Lung lay lắm, định vứt thuốc đi ko cho uống nhưng bs bảo là nếu ko trị dứt điểm nó ko khỏi ít nữa phải tiêm thì chết --> mẹ lại ngậm ngùi cho con uống thuốc. Sếu ơi. cái Autusin đó hơi khó uống, tớ có hỏi bs xem có loại nào khác ko thì bác í bảo long đờm thì dùng cái đó là tốt nhất. Em MN nhiều đờm lắm Tớ phải đi rồi. Cám ơn cả nhà đã động viên và hỏi thăm nhé (u)
lần này biến thật đấy ! Mà tôi đã tuyên bố chính thức đâu , toàn nói có thể lần này mới chính thức ha ha ha
Kevin nhà tớ từ sáng giờ mè nheo lém, ốm thì ít, mè nheo thì nhiều. Tớ thì chỉ bơm 0.09% cho con hàng ngày thực ra thì Kevin cũng ít ốm lắm. Nhưng giờ thì.... Sáng nay tớ phải tăng nồng đồ lên 0.05% rồi, thẩy bơm một lần đỡ hẳn, lát nữa đè ngữa bơm thêm lần nữa, rồi tối và đêm 02 lần nữa hy vong mai lên đường ok .
Bà Trang đùa phũ mồm thế, ai lại bảo bạn biến cho khuất mắt bao giờ p. Nói thế khéo bà Thương lại chạnh lòng. Bà rồi chết vì cái mồm thôi :axe: Bà Trang đi xem bói hay là xem tử vi bao giờ chưa?
Các con ốm hết rồi khổ thân quá SuSu nhà tôi bị đi tướt 3 ngày rồi. Mẹ sợ không đi được Đầm Vạc nên tống cho mỗi ngày 2 gói Smecta. Trộm vía uống vào cầm luôn, hôm nay lại hơi táo Ngoài ra, trên đầu có 1 cái nhọt to lắm, tối hôm kia ra hiệu thuốc làm miếng cao dán nhọt dán lên, hôm nay tẹt rồi. Nhưng hậu quả để lại là keo dính như con voi nên bết mất 1 đám tóc không tài nào gỡ ra được. Định cắt nhưng sợ con xấu gái nên thôi cứ để mặc kệ, đi chơi về rồi cắt sau Nhà tôi đã sẵn sàng để lên đường. Lạy trời trời thương từ giờ đến mai không còn sự cố nào xảy ra. Đen thế đã đủ lắm rồi.
Tối qua Su nằm "tâm sự" với mẹ Tập 1: Su: Mẹ ơi, Mẹ: Ơi Su: Con yêu mẹ lắm, mẹ An đen xì, nấu cháo bố Hải ăn Tập 2: Su: Mẹ ơi Mẹ: Lại gì nữa đây Su: Mẹ hát đi Mẹ: Mẹ mệt lắm, để mẹ ngủ, khuya rồi. Su: Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai... Mẹ : Hịc
con gái An đã yêu thế rồi sao Nhớ hồi tôi mới vào HR thì An mới sinh em bé, nhanh thật đấy...trộm vía con gái càng lớn càng xinh
Ối giời ơi sao mà giống Thỏ nhà tui thế mồm lúc nào cũng có thể lẩm bẩm bài này. Lúc nào cũng có điệp khúc bố ơi cho con nghe bài Cô Trúc đi. All: vụ ĐV tôi đang tiếc quá đây, chiều nay về con mà ổn nhà tôi sẽ đi hy vọng ko sao. Nếu mà cứ ngồi nhà chờ tin các bà chắc tôi chết mất hixhixx. Nhưng nếu ko thể đi đc thì đừng ai ném đã tôi nhé vì cũng vì nhà tôi mà các bà phải lùi lại ngày đi. @: Thương: bà quyết dứt áo ra đi thật à, vậy vào trong đó chỉ có bà với VA thui, hix buồn nhỉ, hội rắn mấy người dứt áo ra đi rùi
Sao bọn trẻ con thik cái bài hát này thế nhỉ, con nhà tôi cũng suốt ngày lẩm bẩm bài đó Trưa nay tôi, Hạnh , Hoa có một buổi off mini đi ăn bánh cuốn Phủ Lý và cháo đậu + cà ở Đào Duy Từ rất ngon mời các bà cùng ăn nhé Còn đây là ảnh áo trẻ con cho các bà nào chưa bon chen được xem nhé:
An ơi con gái tầm này hay nói ngộ nghĩnh lắm, lại còn biết làm điệu nữa nhỉ ? này nhà an đừng lung lay nhé ! Hôm trước nhìn thấy Anh Bin nhận anh Bin rồi đấy nhá !!!!!!!! HƯơng ơi tớ quyết rồi ! Vào đó tớ sẽ là cầu miền Nam cho các bà
Trộm vía Su lém nhỉ? Mới ngày nào còn bé tí giờ đã đối đáp đc rồi đây. Tôi thích nghe mấy vụ trẻ con nói chuyện kiểu này lắm!
Kháng sinh là phải dứt điểm nhá. Nhưng mà phải tiêu đờm vào, siro ATUSIN không ăn thua đâu, ấy mua ngay tiêu đờm RHINATHIOL của bọn Pháp đi, nó ngọt cũng không khó uông lắm. Tiêu đờm chỉ để bớt ho và chậm vào phế quản thôi, còn kháng sinh là để diệt vi trùng gây ra đờm nhá. Cứ 4 tiếng uống 1 lần, hòa tất cả các thứ thuốc vào cho đỡ vất. Cứ 3-5 hôm cho đi bác sỹ nghe lại phổi. Tớ bị dính quả bạn Xíu viêm phế quản phổi hồi 5 tháng mà sợ phát khiếp. Ấy nhớ cho con uống thêm vitamin vào không thì mệt và lười ăn lắm. @Bình Lola: Lola đỡ chưa? Thân nhiệt hạ nguy hiểm hơn tăng đấy, ấy nhớ đừng để con lạnh chân nhá, đi viện khám lại cho chắc.