Có khi e fải nhờ MOD chuyển topic thành làm thế nào để thoát khỏi cảnh sống cùng MC mất. E oải quá rùi. Hic...sorry các bác có MC ok nhé.
hihi chị thì lại ko thích ở riêng đâu, ở chung tuy là có va chạm nhau tí, nhưng cs mà phải có như vậy thì mới có câu mỗi cây mỗi quả mỗi nhà 1 cảnh chứ đúng hun. c vẫn thích ở chung, ở riêng c thấy bùn lắm.
Thế lại có chuyện gì hả chị. Thoát khỏi cảnh ăn chung với MC rùi mà bây giờ lại muốn thoát luôn cảnh ở chung à?
Ko thoát được e ạ. Ra ăn riêng nhg trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì nên h ông bà luôn tìm cách để hạnh họe mình. Muốn yên thân cũng ko được. Oải ko chịu nổi. Chồng lại đi ctác suốt chẳng có ai bên cạnh chia sẻ cho mình @ Zinzin baby: Bác Trang mà ở nhà e chắc ko nói như vậy được đâu ạ.
Thì đúng rùi mà chị, ông bà tưởng cho ra ăn riêng là anh chị hoảng ai ngờ đúng tâm lý mình thích nên ông bà ức chế vì không làm gì được nên quay ra "super soi". Em thấy nhiều trường hợp như thế lắm. Cách tốt nhất là "Điếc không sợ súng" Bà nói thì kệ bà, việc mình mình làm miễn là vẫn phải đạo làm con là được còn những chuyện ngoài lề coi như không biết, không nghe, không thấy. đến một lúc nào đó bà sẽ chán ngay ấy mà.
Chồng đi công tác sao bà ko mang con về ngoại mà tá túc! Mình ăn gì chả đc. Ko có chồng càng dễ! Nhà ngoại tôi cách nhà chồng gần 20km, có tuần tôi còn đi về liên tục! BMC chán nhờ!
Nhà ngoại e cách nhà nội có 3km thôi nhg cũng chỉ dám tuần cho con về 1 lần. Đi về bà nội bế cháu còn cho 1 câu: "nắng nóng thế này lần sau thèm vào mà đi" . h e mới ra ăn riêng, xin về ngoại lại bị nói lên nói xuống nên e đành chịu. Có chồng ở nhà đưa vợ về ngoại cũng bị ông bà ý kiến: dâu là con rể là khách. Rằng chồng e chỉ có nghĩa vụ đưa vợ con về chơi thôi chứ chồng e ko được vạ vật bên nhà ngoại. Chẳng hiểu ntn nữa. Về nhà mẹ vợ chơi mà kêu là vạ vật
Mc tớ thì bảo " bà ỉa vào" khi cháu ko theo. Bó tay với BMC bạn! Chồng bạn cũng ko phản ứng gì à? Hay bạn chơi kiểu ăn bánh bơ đội mũ phớt đi, kệ ông bà!
Sorry em chị nhầm, chị với Liên đều không có khái niệm ăn riêng, ở riêng. Cả đời chỉ có ăn chung ở chung thui em ah.
Vào đây xả cùng các me rồi lại về tổ buồn(ấm) nào.Cảm ơn nhà TCT family đã chỉ cho chỗ để chúng mình sả stress nhé, mỗi ngày về nhà lại có thêm một chuyện các mẹ nhỉ.Em bây giờ đang luyện cưử âm chân kinh là không nói, không nghe không thấy đấy các bác ạ. Mình được ăn học bây giừ chỉ còn cách là nhẫn nhịn thôi biết làm cách nào để thoát đây các mẹ...nếu mình căng quá chỉ khổ AX thôi...tại sao BMC ở thế kỷ 20 - 21 rồi mà vẫn còn phong kiến đến vậy...chán thật....
Hì hì! bây giờ chị em mình lại fải học theo kiểu ngày xưa không nghe, không thấy, không biết! Cố lên các mẹ nhé hi hi hi
Không biết fải khuyên em thế nào nữa! Chỉ biết nói em cố lên, chăm con tốt nhé! Con 1 tuổi gửi đi trẻ luôn nhé! Nhờ bà ngoại cho dễ em ah!
Nhà ngoại tớ gần hơn nhà TCT family chỉ có 1,5-2km thôi, nhưng việc về bà ngoại tớ thì thường xuyên như vẫn ở nhà mình ấy mà. Ngày nghỉ, ngày chồng không có nhà tớ lại tếch về bà ngoại để chánh sự va chạm và để mình thấy thoải mái hơn. Tớ về như vậy tư khi mới cưới kể cả cu tí nhà tớ còn nhỏ, như thế gọi là cảm giác quen cho BMC khỏi phải thắc mắc này lọ. Lúc đầu cũng kêu ca nói này nói khác nhưng mà tớ bị nặng tai có nghe thấy gì đâu, rồi BMC cũng quen chẳng thấy gì nữa cả...Mình cũng phải có chính kiến của mình chứ! Mình không hỗn hào với các cụ là được, bây giừ chỉ lắng nghe không nói đi cũng chẳng nói lại. Vì mình có trình bày thì các cụ bảo mình cãi phiền hà dầy dà lắm tốt nhất là nhịn cơm sống vậy....coi như ngày hôm đó sui sẻo...cứ nghĩ đến các thiên thần nhỏ của mình để lấy thêm sức mạnh cho cuộc sống đầy khó khăn phức tạp này....hic hic...
Vẫn về ngoại thường xuyên là ngon rùi nhé. Tui nè từ hồi cưới về ngoại 1-2 lần/tuần đã bị BMC ý kiến rùi. Hic... BMC nói mà bỏ ngoài tai là to chuyện chứ đừng nói từ cãi. Thôi như chị Liên - meinxinh khuyên e, h chỉ cố vì con thôi. Chồng đi công tác gọi về động viên suốt. Nhg mình nhịn suốt mà chẳng để yên, đấy cuối tuần vừa rồi xin BMC cho con về ngoại chơi, hic...xin bà bà ko nói gì, sáng hôm sau xin ông ông cũng ko nói gì. Thôi thì kệ, cứ đi. Xin cho phải phép. Mệt người quá. Chịu đựng cả 1 tuần thì cũng phải được về ngoại xả stress chứ. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình cả :finga:
Thế đã về nhà chưa? Tớ trc, xin đi, ko đc di thì chịu, bây h đi là cứ đi, cho con sang ngoại ở, Bc bắt mang về, kệ, cứ ậm ừ, BC gọi điện cho chồng, bảo mang về, chồng bảo cứ cho nó ở ngoại, BC tức lắm nhưng cũng ko làm gì đc. Hôm nay, con về nhà rồi, có nó ở nhà thì vui nhưng xem tình hình thế nào đã, nó mà tụt cân, cho sang ngoại ở luôn!:finga:
hu hu...thế là các chị còn có nhà ngoại mà về, em thì ...híc, bố mẹ em mới chuyển vào Nam sống với anh trai em...mỗi mình em ngoài này ...cuối tuần mệt mỏi thì lại rủ chồng đi caffe thôi. xa ông bà ngoại buồn quá cơ ...
hehe mọi người vẫn sướng hơn mình rùi nhé, có NGoại để về thường xuyên, mình thì huhu ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà làm osin thui ah, cả năm hay lắm mới được về thui ah, như lần trước về ngoại đó phải trình bày các kiểu mới được về chứ bộ hichic...
Nhà e chỉ xin đi trong ngày thôi ạ, sáng đi chiều về. Chồng đi ctác xa mọi người xui xin về ngoại nhg có dám xin về đâu. Hồi đầy tháng con cho về ngoại ở 1 tháng, cuối tuần bà nội sang chơi vạch cháu ra kiểm tra xem có bị làm sao ko? Làm sao là bà ý tứ nói ngay [-(