Khác: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi PhuongLe1985, 5/8/2011.

Tags:
  1. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Hihi, thôi bác cố lên nha, mình là người của công chúng mà ( tự động viên mình ấy mà) mọi người vui là mình vui rồi, kiểu như sống vì dân vì nước ấy bác
    Chứ nghĩ là phải đi làm còn nản nữa ạ
    Như em mấy hôm nay ngồi chơi nè, toàn phải nghĩ thay đổi hiến pháp chứ đọc báo nhiều quá toàn gây bực mình hihi
     
    Đang tải...


  2. Me_pipi

    Me_pipi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,287
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Hí hí, Sếp chị thương NV thế, :)
     
    Anna Duong thích bài này.
  3. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    đugns đấy đọc báo nhều quá cũng chán hii công việc của mình thì cũng nhàn thôi nên cũng lứot web thôi!
    còn đi làm thì mình cú nghĩ vậy mấy năm rồi nên quen hiii

    thưong gì em ơi NV nghỉ hết thì Sếp làm nhiều thôi heeee
     
  4. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Chuẩn đó bác, mà hôm tết anh em về hết rồi bác 888 làm sao dc hihi, em về nhà là ko có web để động viên bác đâu nha, haha
     
    Anna Duong thích bài này.
  5. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Tôi bầu hay không bầu thì tôi đều không làm gì hết, lười như hủi ý, về nhà ngoại thì bà ngoại làm hết, chỉ vểnh râu nằm xem ti vi, về nhà nội thì ngủ trương đến khoảng trưa, ông bà nấu xong thì xuống ăn rồi rửa bát và lại lên ngủ tiếp.

    Tôi chẳng biết nhớ nhà bao giờ, quen dạt nhà rồi mà. Còn chồng tôi đi đâu là tôi bám càng theo đấy, không cho tôi đi thì ông ý cũng ở nhà

    em thì chiều 30 lên ngoại ăn tất niên, chiều mùng 1 lên bà ngoại em chúc tết, chiều mùng 3 lên ăn hóa vàng nhà ngoại, mùng 4 ăn hóa vàng nhà nội, năm nào cũng như năm nào
     
    Anna Duong thích bài này.
  6. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Giống tình trạng ở chỗ em. Tính ra cả y tá và nhân viên có 5 người bầu, em với 1 bạn nữa sắp sinh, 1 chị tháng 6, 2 chị nữa tầm tháng 8, 9, cứ gọi là dàn trải, các sếp méo cả mặt.
     
    Anna Duong thích bài này.
  7. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    hihi, nghỉ nhiều chán lắm chị ơi em lại thích đi làm hơn....... ở nhà cứ suốt ngày cỗ bàn, rượu chè phục vụ họ hàng bạn bè bố mẹ mệt hết cả người. Em ra HN 5 ngày phải về gấp đây ko dám ở nhà ăn tết nữa :D
     
    Anna Duong thích bài này.
  8. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    I hi hi.. Tôi cũng giống bà đấy. Năm ngoái k bầu tôi cũng có làm j đâu. Về nhà ngoại là ngồi chơi, chả làm j mấy. Bố mẹ toàn dậy sớm làm, mình mãi mới về ăn cơm.
    Nhà tôi thì vẫn duy trì nếp tối 30 về nhà ngoại ăn cơm tất niên, mùng 1 sang chúc tết 2 bên ông bà nội (của 2 vc), chiều về ông bà ngoại tôi ăn cơm. Mùng 3 hóa vàng bên nhà tôi, còn nhà chồng thì tiện hôm nào làm hôm đấy.
     
  9. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Lâu lắm k thấy mẹ nó vào buôn chuyện. Mẹ nó ra HN nghỉ chơi có 5 ngày thôi à? Công nhận Tết sợ nhất là cứ bày cỗ bàn, làm cũng mệt, ăn cũng mệt mà dọn thì càng mệt. Cả năm có mấy ngày Tết để nghỉ dài, chẳng muốn bày vẽ làm j cho mệt.
     
  10. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Tôi thì nhớ nhà lắm bà ạ, nhớ nhà vì ở đó mình đi thoải thích muốn đi đâu thì đi, muốn chơi với ai thì chơi chẳng ai nói tôi ấy,
    Sáng nay chồng còn bảo về thì về nhà sớm để mẹ chồng khỏi mong, eo ôi sợ
    Hôm qua mc dt lên bảo mẹ ko ngủ dc sáng mai con về à, chỉ mong đến sáng để các con về, mình bảo có vụ gì ko mẹ? Mẹ bảo ko tưởng mai về mẹ còn đón, éo ơi nghe cũng đủ hết hồn
     
  11. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Cuối năm bận quá hôm nay mới vào tán được đây nàng ạ, về 5 ngày 2 ngày ở HN 2 ngày về Vinh ( nhà chồng) hôm đi vào SG sân bay Vinh ko bay được lại phải đi ngược ra HN lên nội bài sáng hôm qua mới vào tới đây đúng là tra tấn đi suốt nhưng trộm vía 2 mẹ con vẫn ổn hôm qua về tới nơi phải đi làm luôn cũng chả được nghỉ đến hôm nay thì ko còn muốn làm gì nữa. Về nhà cỗ bàn suốt :( oải luôn... may mẹ chồng thương nên ko bắt làm mấy chứ ko thì teo mất nhưng thôi đi luôn chứ ko dám ở lại ăn tết :D
     
  12. Me_pipi

    Me_pipi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,287
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Hí hí, nhưng mà Sếp làm cho còn đỡ chị ơi, chứ sếp tính tuyển ng mới thì mới mệt :(
    Hì hì, đúng là năm Rồng nên nhiều mẹ săn Rồng quá, trở thành quá tải đó. Phòng e 3 nữ mà cũng 2 bầu rùi, đều dự sinh cuối tháng 3, hì :)
    Hì hì, chị dc nghỉ sớm thế, đã đc về quê rùi, :) Mà bầu bí k nên đi lại trong thời gian eo hẹp quá chị ạ. Trộm vía 2 mẹ con vẵn khỏe mạnh là tốt rùi.
     
  13. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Trùi, cả nhà đi lại vất vả thế! Riêng khoản đi từ sân bay về nhà thôi cũng đủ mệt, rồi quần áo, hành lý cũng gọn nhẹ thôi nhưng mà ngoài này đang lạnh, lùng tùng áo xống cũng khổ. Bg mẹ nó bầu, lại đi lại nhiều mệt thế thì chỉ có nghỉ ngơi chứ làm ăn j.
     
  14. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Ừa, tầm chị em mình sinh là b.viện dễ quá tải lắm. Phòng dịch vụ chắc cũng vài người nằm mất thôi. hic hic
     
  15. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé


    ô chị ăn tết nhà chồng chị 5 năm nay chỉ vất vả hôm 30 làm cơm thôi còn lại thì chỉ làm mình ăn thôi, khách đến choi ko ăn cơm em ạ, chỉ uống chà, ăn bánh kẹo thôi nhàn tênh à hiii( chị ở HN nhé) bà tết HN vắng tanh, ko bóng ngừoi, ko chỗ chơi .... buồn!:(
    nen mùng 2 là nhà chị về Ngoại,
     
  16. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    chị cũng sợ lắm cái năm 2008 chị đi đẻ đã đông , năm vừa rồi bà chị dâu đẻ cang đông hơn, sang năm sợ lắm cả nhà ạ :(
     
  17. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Ừ, cũng tính ra 5 ngày nên có mang nhiều đồ đâu nhưng quà cáp thì nhiều thật quà cho cty lại quà cho nhà ngoại nhà nội... mang quà thôi mà cũng túi to túi nhỏ mệt hết cả người :(. thế mà 5 ngày là đi suốt đấy tối nào về cũng ngủ lăn ngủ lóc có thêm 3 bạn SG ra chơi nữa nên phải take care các bạn í đi thăm phố phường HN mất cả ngày giời, mưa sụt xùi rõ bẩn nữa chứ hic... nghĩ đến cuộc hành trình vừa qua đúng là ai cũng bảo 2 mẹ con giỏi :D

    Ôi nhà m thì đơn giản chị à với lại nhà c chị ở HN còn chồng em thì ở Vinh mà, bố mẹ là trưởng họ nữa nên cứ về là họ hàng con cháu đến lườm lượp :D chỉ có nhìn người đã mệt chứ chả nói nấu ăn cỗ bàn nữa, em về chả phải làm gì đâu nhưng mọi người làm m ngồi chơi cũng ko được nên cũng phải bon chen làm tí tẹo cho vui
    mà cũng ko thấy thoải mái tẹo nào cả.

    Đâu, chị hết ngày mai mới được nghỉ tết á nhưng về tổng party cuối năm rồi tranh thủ về với bố mẹ luôn. Cũng định ở nhà ăn tết nhưng phải về nhà chồng ăn tết nên thôi chuồn luôn... hihi
     
  18. Me_pipi

    Me_pipi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,287
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Năm nay Rồng mà, cho nên sợ tắc nghẽn BV thật chứ chả đùa, hức hức.
    Mong sao vẫn có chỗ sinh để thuận tiện cho cả mẹ và con nữa :)
     
  19. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    nhà chị ở Phạm Hùng đagn đinh sinh ở viện Y học cổ truyền đây cho đỡ đông mà gần nhà nhưng nói thật nhiều lúc lại thấy ko yên tâm nên vẫn chưa quyết định đựoc sinh ở đâu nữa :(
    chỉ cầu mong mẹ tròn con vuông nhanh qua giai đoạn tới thôi!
     
  20. Me_pipi

    Me_pipi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,287
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé

    Em thấy sinh ở BV198 hơn Y học cổ truyền chứ, :)
    ĐÚng là chỉ mong mẹ tròn con vuông chị ạ, :X
     
    Anna Duong thích bài này.

Chia sẻ trang này