May quá mình không ở hoàn cảnh giống như mẹ Phan An. Ở hoàn cảnh của bạn thì nên lựa ý của bố mẹ chồng và chồng mà quyết định, đừng để ai mất lòng sẽ rất khó cho bạn. Ở nhà mình cứ làm tốt bổn phận của mình rồi nhẹ nhàng tình cảm nói chuyện từ từ với chồng bạn. Nói chuyện theo kiểu mưa dầm thấm lâu nhé chứ đừng cởi mở luôn. Chúc bạn luôn vui.
Ôi mình may quá như bắt được vàng vì có người tâm sự rồi, hoàn cảnh của mình cũng giống Phan An lắm. Nhưng mình đã được ra ăn riêng mấy tháng nay rồi(hết sức lỗ lực đấy nhé). Nhưng nói thật với các mẹ ăn riêng vẫn ở chung thì vẫn còn nhiều chuyện để bàn lắm các mẹ ạ. Hay bị để ý đủ thứ, nói chung chỉ còn một sự cố gắng nữa là ra ở riêng thì mọi việc mới êm thấm thôi các mẹ ạ.
Báo với Phan An nhà tớ được ăn riêng rùi. Nhg trong hoàn cảnh ko thuận buồm xuôi gió. Nhưng dù sao cũng được ăn riêng. Giống nhà baby buồn, suốt ngày BMC tìm cách săm soi bắt lỗi tìm mọi cách để cho mình lên thớt. Mệt mỏi lắm, h chỉ mong 1 ngày được yên ổn mà ko xong. Còn chuyện ở riêng thì quá khó. Họa chăng 2 vợ chồng chuyển ctác đến 1 nơi thật xa may ra mới thoát được
Chà nhà TCT family cũng đã làm được một việc mong muốn chúc mừng nhé, mình chỉ hỏi tại sao có người ra ở riêng là chuyện quá bình thường nhưng chúng mình thì lại khó khăn đến thế nhỉ? Bao giờ nhà TCT hoạc nhà babybuon được ra ở riêng thì chia sẻ niềm vui đó nhé(phải mổ trâu ăn mừng mất)......Mong điều đó sớm xảy ra quá nhàTCT family ơi...hic hic...
Uh, nhg nhà tớ chắc xa vời quá. Việc nhà tớ ra ăn riêng được cũng chẳng thoải mái gì. À có topic dành cho nhg người fải sống cùng BMC đấy. Nhà babybuon vào xả nhé. See u soon... http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=56596
Ôi tôi đang bị stress hoài đây...Làm sao để mở lời? Mở lời sao để khỏi mất lòng? Rồi những tình cảm, trách nhiệm , thậm chí quyền lợi hậu ở riêng,....
Bao giờ mình mới được tự do nhỉ các mẹ!Mình khao khát quá "Tự do muôn năm"....các mẹ ơi cố gắng lên nhé....hic hic [-(
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Muốn ra ở riêng là 1 cuộc chiến đầy cam go đấy. Từ khi em ra ở riêng, cả nhà đều béo tốt! He he.. Vì tương lai con em chúng ta, cố gắng lên các mẹ ơi!
Thế làm thế nào, mọi việc diễn tiến từ đâu đeens đâu, sao k kể cho tớ tham khảo với, hatdaunho oi To tha thiet mong sao...
Trời ơi, cái mẹ này chẳng hiểu sống ở thế kỷ 21 mà vẫn còn suy nghĩ kiểu cổ hủ thế k biết Tớ nói thật nhé, đến đời con chúng mình thì dâu nó cũng là dâu tây hết rồi mẹ nó ạ. Quan điểm của tớ lúc về già chỉ 2VC già sống với nhau thôi, có điều kiện thì đi đây đi đó cho thoải mái.Sống cái kiểu mấy thế hệ trong 1 gia đình không Loạn mới là lạ.
Mình khốn khổ hơn nhiều,bao lần phải bế con lên ngoại vì hok ở chung với bố mẹ chồng được vậy mà hờn dỗi nịnh chồng ra ở riêng kiểu gì cũng hok được:có nhà còn bố mẹ hok đi đâu hết. Choáng,h đang đấu tranh đây hok thì chết hok về ở chung được!
Mình thì mình cho là cứ có một chỗ chui ra chui vào riêng cho lành lặn tử tế một chút Tức là chuẩn bị hết cho ổn ổn Rồi về tuyên bố Mai chúng con ở riêng Làm một phát là xong luôn Đừng xin nọ xin kia, hay bàn lên bàn xuống... Mất thời gian vô ích
Thấy mọi người bàn tán phức tạp phết nhỉ? Em mới ở chung được 3 tháng thôi, nhiều lúc nghĩ cũng muốn ở riêng để còn rủ rê bạn bè ăn uống, nấu nướng và sắp xếp nhà cửa theo ý mình. Nhưng mà OX lại là con trai 1, ông bà cũng chăm chút mẹ con em tốt, chẳng lẽ lại đòi ra riêng thì "áy náy" quá! biết làm sao nhỉ?!
Tớ cũng thế trong vòng một năm đầu ở chung.](*,) .Vì thế bây giờ mới khó xử.Cái gì cũng nên gq sớm, giờ thì...](*,)
có mẹ nào ở giữa tryng tâm HN mà như nhà em không , ở chung với bố mẹ chồng lại còn ông bà nội chồng, em chồng nữa ( hxhx Em cũng tính sinh xong ra ở riêng luôn, mà chưa biét bắt đầu từ đâu để nói, hxhx MC em muốn nói gì với em cũng ko bao giờ nói thằng, toàn bắn tin qua em chồng với chồng , nghĩ mà điên tiết,lúc đầu bắn tin cho em la nếu muốn ra ở riêng thì cho ra ngay , với điều kiện tự thân vận động , em nghe cũng hí hửng, vì em chỉ cần như thế , kinh tế 2 vc em đều ổn, chưa mua ngay được nhà nhưng cũng thuê được 1 cái nhà tử tế, nhưng hôm rồi được em giúp việc mách lại thì ông bà ý ngồi nói chuyện với khách bảo là nhà rộng sao phải đi đâu , ở chung càng đông càng vui , ac ac, nghe mà phát ngán . Sao mà ở 4 thế hệ nổi cơ chứ . Mà BC em thì chuyên môn tụ tập bạn bè ở nhà , chiều nào cũng như chiều nào , nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ , 1 đống người ra ra vào vào, lộn xộn và khó chịu vô cùng. Cả 2 đều còn trẻ khỏe , cán bộ nhà nước , còn 8 năm nữa ới nghỉ hưu, nên e xác định đẻ xong cũng chả nhờ vả gì , vì tính cả 2 đều rất ham chơi. Em k muốn con em lớn lên trong cái gia đình hỗn độn như thế . Em có bầu , MC chả bao giờ hỏi được 1 câu thích ăn uống như thế nào mà chỉ chăm chăm mua toàn lòng với mề về cho bạn bè của BC nhậu nhẹt,sao mà em nuốt được chứ,hxhx, kể với mẹ đẻ mà mẹ đẻ cứ xót xa , hxhx. em thích ăn gì là 2 vc toàn ra ngoài ăn riêng, trong khi vc em 1 tháng cũng đóng tiền sinh hoạt 3tr ( 1 tuần e ăn có 4 bữa tối ở nhà , vợ chồng em đi làm cả ngày, tối mới về)Chồng em thì lúc đồng ý ở riêng , lúc lại không đồng ý , tháng 1 e sinh rồi , chỉ mong tính toán nhanh nhanh để ở nhà chồng 1 tháng đầu xong là em đi luôn . Nên bắt đầu nói từ đâu để có đầu có cuối cho chồng em hiểu bây giờ ạ?????
Mẹ này có ý tưởng giống mình thế, mình cưới xong ở với nhà chồng hơn 2 tháng. Sau đó 2vc mình quyết định mua nhà ra ở riêng (không nói cho BMC biết). Tối thứ 3 mua được nhà, 10h đêm về nhà nói với BMC là mua được nhà rồi. Sáng thứ 5, 2vc xách gói ra đi.
Em cũng muốn ra ở riêng ngay từ hồi mới cưới, Nhưng không được các mẹ à. Em phải đánh dấu để hoc hỏi kinh nghiệm các mẹ
chắc ra ở riêng với e là chuyện trong mơ các mẹ ạh. Em thì chuẩn bị mấy ngày nữa cưới, xác định sống chung với lũ rồi nhưng nghĩ đến vẫn rùng mình, dù BMC đã ai làm gì đâu Nhà chồng em có 5 ace. có 2 ae giai, chồng e là út, ông anh giai thấy bọn e sắp kết hôn nên có cớ xin ra ở riêng luôn rồi khổ thân em phải ở cùng BMC và 1 bà chị chồng mới li dị nữa, huhu. Ko hiểu em có qua đc "5 năm lần thứ nhất" mà vẫn yên bình ko đây