Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Thôi đừng có đau đầu vì tiền, suy nghĩ nhiều mệt óc lắm, chị hay quên quên nhớ nhớ nên cái gì cũng nhanh chóng ra khỏi đầu lém ý, chả mấy khi buồn cái gì lâu đâu
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Em năm nay đen quá chị ạ. cách đây 1 tuần đền 1 cái HD mất 5 triệu, cuối năm lại chẳng thưởng thiếc gì. Mong qua năm cho xong. Nợ nần còn chồng chất, ra Tết chồng làm đồ án tốt nghiệp, còn gọi là méo mặt.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bảo ông í đi làm thêm đi xong rồi đêm mà làm đồ án. Nuôi con rồi còn nuôi không ông í thì sống thế nào được! Bực quá!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị già rồi thì chấp chị làm gì
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Giờ cứ như không í Linh rô ạ. Chị với mày....Haizzzzzzzzz. Cái LCM này ko có nút like nhỉ? Chị thích cái câu mày nhận xét chị Trang quá cơ.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Kệ chồng tự xoay sở đi em ơi, mình còn phải nuôi con chứ, có tay có chân thì tự thân vận động mà kiếm tiền ăn tiền học cho bản thân chứ, cái gì em cũng lo hết thì chả bao giờ em hết khổ đâu
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nè, like cái con khỉ ý, già là già thía nào, tao chỉ hơi lẩm cẩm thôi chứ, hic, chị mày mà già thì mày cũng sắp chung số phận thôi Tú ơi )
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Kệ em, còn 3 năm nữa em mới bằng chị bây giờ. Túm lại là lúc nào chị cũng đi trước em 3 năm. lêu lêu.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Không được làm nao núng tinh thần chiến sỹ nhá. Em chuẩn bị đăng kí cho 2 chị em mình thi "vượt lên chính mình" rồi đấy. Kiểu gì chả có đôi bò ăn tết =))
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ờ nhỉ? Đôi bò giờ có hơn chục củ í, ăn tết nhòe.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Cố lên bà ơi sang năm mới hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ tốt đẹp thui bà ạ.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ôi hôm nay đi cắt tóc đỡ hơn lúc trc nhìu rùi. Có lẽ kết anh thợ phụ cắt thoai. Thợ chính chả ưa nổi. Anh gay mag Chin nói cắt đc, trông thế mà gay, phí đời trai =)).
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chúng mình làm món đặc sản "thịt bò gác bếp" để bán cho những kẻ tham ăn chứ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mẹ Sáo vừa nuôi chồng ăn học vừa con cơ ah. Thế là đảm rùi. Em thì chịu. Thân e cũng ko lo nổi cho em nữa kia. Năm mới sẽ may mắn hơn ss nhé.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Trí ơi, mày có thể thêm vài cái dấu phẩy vào CHỮ KÝ ko? Đọc mệt quá! Thằng đó sinh năm 76. Trước là bạn nhậu của tao đấy. Ka ka. Nó có kể xấu tao ko?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mày lúc nào cũng nghĩ đến việc rút TK của các mụ í thế à? Ờ, chúng nó giầu mà, ke ke. Nhỉ?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! May quá mình ko tham ăn cũng ko giầu, ha ha..chít mất thoai
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị chỉ cực tham ăn và đại gia thôi nhờ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chin, mặt nạ đắp mặt của tau đâu, cái mặt tao đang xuống cấp nghiêm trọng đây nè, mày mà ko có cách nào cải thiện cho tau thì tau tự kỷ Tết đóng cửa ở nhà ko dám ra ngoài đường mất thoai
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hôm nào Tết xong em xuống Hờ nờ chị cho em ngắm cái mặt chị một tí nhá...Ke ke. Ở nhà mà nốc lắm thì rồi lại thừa mỡ và em sẽ quay chị cho ra tóp.