Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. măng thực chất là một món ăn rất ngon nhưng ko nhiều có giá trị dinh dữong em ạ mà chủ yếu cung cấp chất sơ thôi! bởi vậy theo chị thì em có thẻ ăn nhưng ít thôi! hãy dành để ăn những thứ khác nhiều dinh dưỡng hii mà mùa này Tết có nho khô ăn ngon nhé! hiii giảm nghén nữa ! chẹp chẹp!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nói rõ năm sinh của em mà dương lịch ấy? và tháng thụ thai dương lịch ấ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng e nghe ngta bảo măng độc nên sợ thoi May quá nho khô đung món e thích, e nghiên đo ngọt mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đấy biết ngay mà ,tại sao mọi người cứ phải để ý đến cái cô này,vừa báo 2v ,còn đang vui mừng ,le te thế nào đã lại ngã,mà không biết có phải đi guốc cao không cả nhà ạ ?nghi lắm,chưa hoàn hồn,bây giờ lại miệng cao dạ dốc,chết mất thôi,[mà ANNA đừng có mơi lẩu với cả liếc ra nữa nhé ],ăn lá mơ cũng được nàng ạ,đến khổ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. búp ổi không biết nhưng[búp khác] biết rõ thế.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chết cười với câu này của bác Doanh, bác càng ngày nói chuyện càng duyên ý, đọc những bài của bác lúc nào em cũng tủm tỉm, hiiii Năm nay Tết bác có làm món gì đặc biệt không ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E đi giày búp bê từ tầng 4 xuống đến khi ngã là ngôi trên bậc cuối cùng của tâng 1 hxhx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị đang mong em đây,em thử chưa ?nào thử đi để bác còn vui để ăn tết nào,sốt ruột ghê em đang om đấy à ? hôm qua bác phải làm 6 kg giò thủ+tai,mệt bã người,chị làm biếu các bác cơ quan chồng chị ,năm nào cũng chỉ thích cái món giò xào của chị ,mình làm lấy sạch sẽ thơm ngon,nên ai cũng thích,định năm nay không làm,nhưng nghĩ đến chông ,cả năm có ngày tết,mọi người háo hức chờ mong mà lại không có, cứ thấy ái ngại,nên lại làm,cũng là cái ngoại giao công ăn việc làm của chồng,nên chị mệt cũng phải cố,ngày mai còn 4 kg nữa cơ,để biếu ông bà nội ngoại.Chị tích mấy túi cua giã để mùng 2 ăn bún riêu đậu phụ,làm ở nhà sạch sẽ ra ngoài bẩn lăm em ạ. em sắm được gì chưa ?thực ra ăn uông không quan trọng lăm ,nhưng tết nhất là cứ phải đi đi lại mua mua bán bán,nó mới ra cái không khí tết em nhỉ .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, em hôm trước thử que lại 1v tiếp bác ạ, hôm nay chán đời thử máu cho chắc chắn, tạch rồi bác ạ, buồn thê thảm, chắc là sắp KQD, ngực tức mà lưng mỏi nhừ. thôi để KQD xong rồi tháng sau e đi canh trứng vậy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đến bậc cuối cùng rồi còn ngã,duyên quá,khi nào đẻ xong mà đi cầu thang là cứ để chồng bế con nghe chửa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đi canh đi cho hiệu nghiêm c ah, mấy tháng trc e k canh đến thang12 vừa ròi mới thử đi canh thế La được đây c
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em hồi trước cũng thế đấy bác ạ! Tại đi làm cứ loanh quanh cả ngày không ra khỏi cơ quan nên cũng cuồng chân lắm! Giờ mới hạn chế được đấy bác ạ! Tối nay bố Xoài đưa thịt bò qua nhà bác nhé! Nhà em hôm nay giao hết đơn hàng để mai về quê nên 2 vợ chồng em chia ra mỗi người 1 hướng. Hì. Hơi bị tiếc vì không được gặp bác để buôn dưa lê nhưng tại mạn bên đó nhà em nhiều đơn hàng hơn nên nhường cho bố Xoài đi, em chỉ loanh quanh quận Hoàng Mai thôi! Hẹn gặp bác ra Tết vậy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em với Xoài là máy nghiền nho khô này chị! Bình thường em ít ăn vì sợ béo, giờ được chén thả cửa thích thế! hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi cũng mới uống thuốc Bắc mà. Hay chị em mình cứ quên đi chuyện con cái tết về ăn chơi vui vẻ biết đâu ra tết lại có ngay chị ạ. E năm nay sợ về quê lắm rồi chị ạ. Em chỉ ước ko phải về thôi, vì năm ngoái em về bị mọi người hỏi nhiều quá đêm ngủ cả đêm mơ ác mộng bị mọi người hỏi chuyện con cái. Năm nay mà vẫn vác cái mặt mẹt về thì ui thui có khi bị ném đá mất hic hic . VC em dự định mồng 3 đi du lịch chị ạ. Chắc OX muốn đi du lịch là vì muốn em đỡ buồn thôi, chán chị nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi tháng này em đi canh trứng đi,vì vk thất thường nên không biết nó rụng lúc nào,tháng trước em bị này nào ?trung bình là bao nhiêu ngày ?em cứ viết cho chị nhé ,và hôm nào bị thì báo cho chị,tháng tới chị em mình sẽ hợp đồng tác chiến,vừa thử que,vừa canh trứng,nhất định sẽ săn được rồng ,tin chị đi em,cả hội op ẹp tưng rông đực mà xem.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cũng nghĩ vậy đó c ạ :x c tiếp tục săn tháng này sẽ thành công hnay các mẹ chắc chuẩn bị tết hết rùi nên ít thấy vào quá hnay 2 đứa e nc với bố mẹ chồng rồi, 2 bác bảo năm tới e vừa kim lâu lại vừa thái bạch, năm k tốt hxhx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sinh tháng 2/1981,năm nay em 31 tuổi âm,nếu chưa đến kỳ QKD THÌ CÓ LẼ EM THỤ THAI VÀO THÁNG 12 ÂM LỊCH,LÀ CON TRAI EM Ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay chắc các mẹ được nghỉ về quê hết rồi, em mở cửa nhà mình vậy.