Nghe mebutbong nói thấy thương quá tặng hoa cho mẹ nè (u)(u)(u)(u)(u) mebutbong yên tâm đi ngày nào tớ có được cảm giác lâng lâng ấy tớ sẽ phóng loa báo cho cả hội ai muốn lâng lâng theo thì cứ vô tư
úi, tớ sẽ là tên đệm của Vi, lúc nào cũng ở bên cạnh Vi...được đấy nhỉ! đường link của tớ này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=56643 ,ủng hộ tớ nhé.vì tớ chụp bằng điện thoại nên ảnh không nét chứ bên ngoài nhìn hơi bị long lanh, mà giá thì khỏi phải nói, thử thì biết luôn. Alo, mẹ nào rảnh rỗi buổi trưa, lang thang qua 23 Đội cấn thì rẽ vào nhé, chỉ buổi trưa tớ ở đấy thôi, đảm bảo sẽ "ra vườn ngọc hà đuổi gà đãi khách quý"!
Hôm nay ko thấy ai vào điểm danh nên trang của mình trôi vào tận trang 2 rồi . Khổ thân quá Good morning cả nhà nhé
Ok , lát nữa tớ xem , có gì buổi trưa tớ qua Ngọc Vi và Vi ngoc - 2 cậu này nghe vẻ mùi mẫn và hợp cạ với nhau quá nhỉ . Tháng 11 này tổ chức SN chắc phải to nhất hội đây
Không hiểu sao tớ đi đường mà cứ nhìn thất các chú công an là người tự nhiên cứ nhồn nhột ấy , không hiểu chuyên nghanhf của cậu có ma lực gì làm mọi người sợ đến thế ko ? Cậu có mặc áo vàng ko ? và làm ở quận nào đấy ? Khóa học của cậu có học cùng ai tên là Hưng - Thuận thành ko ? bây giờ cậu ấy cũng đang làm ở ngoài này đấy , ko biết 2 người có quen nhau ko ?
Chào cả nhà tớ vào điểm danh đây. Hôm qua bắt được mẹ butbong bên shop nhà bác Hương, khéo tớ và mẹ nó chạm mặt nhau chan chát mà không biết nhỉ? Hôm nào qua đấy thì rủ tớ với nhé
Vừa tìm thấy bố dongmaihoa hôm qua còn vào topic đồ điện hỏng. Thế không vào hội Dê để nhận lời cảm ơn à. Các bố, các mẹ Dê khác nữa đâu rồi........... Mải kiếm tiền quá, quên đường về nhà rồi........................
hihihi, bà ý chỉ bảo đến năm 13t thì chuộc về thôi chứ chẳng dặn dò j thêm, mà tớ ko chắc bà ý có sống đc đến năm con tớ 13t hay ko nữa!!!
He he, sướng quá. Giá như cậu sang topic của mình mà khen như thế thì mình còn sướng nữa cơ... Nhớ quảng cáo hộ cho mình nhé
hôm qua tớ gặp bố camanthitde trên mạng n ko nói chuyện dc nhiều, bố nó chẳng chịu vào chăm sóc topic j cả. Nhà Dê tụi mình định bao giờ off đấy? tự dưng thấy chìm nghỉm ko ai có ý kiến j thế?
Mấy hôm nay tớ phải "đi khách" suốt, bận quá nên chả kịp vào nhà mình. Vụ off các mẹ lên kế hoạch thời gian và địa điểm đi cafe trước đi nhé, mấy vụ này mình ko biết nhiều đâu đấy, chỉ biết quán bia thui...
Ui thế hả , Thỉng thoảng tớ cũng có nghé qua shop bác ấy . Mình thích hàng nhà bác ấy lắm nhưng chỉ đi vào buổi chiều thôi . Hôm nào cậu qua đó thì gọi cho mình nhé , 2 chúng mình hẹn nhau . đợt vừa rồi có mua được gì ko ? Mấy hôm nay bận quá nên ko qua được , mình thích mấy cáo len xinh xinh nhà bác ấy quá . Tel của mình : 098 626 1103 ( Lan ) cậu lưu vào nhé , Cậu cho tớ số của ấy , tiện gì thì tớ gọi nhé ?
Xin lỗi nhé , tớ đang làm dở , mấy hôm nay bận quá . Cố gắng cuối tuànnày sẽ pot lên nhé Tình hình vụ ọp ẹp các cậu chuẩn bị đến đâu rồi ????
Có mẹ nào buổi trưa T7 này rảnh thì qua 23 đội cấn xem hàng đi , ủng hộ cho mẹ girlVip fáhion đi . Mình đang ở Lê Trọng Tấn - Nếu mẹ nào ở gần khu vực đó thì rủ nhau đi cho vui . Mình đang thích vụ Tì hưu
mấy lần về nhà dê thấy các mẹ toàn nói chuyện sinh đẻ nên cũng ngại ko biết tham gia chuỵen gì :yawinkle:.dạo này đang thất nghiệp mà mẹ nó không những không động viên an ủi chồng lại còn mạt sát chỉ trích ...... buồn quá cả nhà ạ! còn vụ off kia các bố mẹ ở HN cứ chủ động khi rồi mình sẽ xuống .à mà Hà Nội vẫn ở chỗ cũ hay chuyển đi đâu rồi ý nhỉ
Úi rùi ui , ông này hỏi đểu thế ... Hà nội chuyển đi đâu bây giờ ? Tôi thấy câu hỏi của ông khó hiểu quá . Mà lâu rồi ông vắng mặt nhé . Ông đang buồn chuyện gì thế share cho tôi đi , tôi cũng đang hơi buồn buồn đây . Chắc là gặp ông thì tôi buồn hẳn và cùng cảnh ngộ với ông . Rồi tối nay đi uuống rượu giải sầu nhé . Mai tôi vẫn phải đi làm - Chúc mọi người có ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời nhé
tôi đi uống rượu với bà để bố nó vặt lông tôi à!! .tôi buồn là buồn về thái độ cách cư xử của vợ tôi.tôi nói ở trên rồi đấy bà này mơ ngủ hay sao mà ko đọc kĩ nhỉ :axe: đàn ông khi mất việc cái cảm giác nó ghê gớm lắm .may mắn cho ai có những người vợ thông minh hiểu chồng .cả nhà xem tiến hành vụ off đi nhá !chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ đầm ấm hp bên người thân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-({|= tặng hoa phát u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ông ạ, nhiều khi tôi cũng ghét cái tính đàn bà lắm mồm, thương chồng thì thương lắm lắm n đôi khi bản chất nó thế rồi, ko nói ko được, ông thông cảm đi. Chắc mẹ nó cũng sốt ruột quá mà ông cũng ko chia sẻ gì với vợ nên nàng ý ca cẩm tí thôi, bỏ qua đi ông ạ. Tôi cũng đang điên tiết cái lão Dê nhà tôi, lúc nào cũng tưng tửng, chả bàn được chuyện j với lão ý, tức thế ko biết. Chuyện vc nhiều lúc nó cứ hâm hâm chập chập như thế đấy.