Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cso mình đây mẹ nó ạ, tớ ko có tết à vẫn đi làm bình thường nhé! chỉ nghỉ một ngày thôi buồn lắm ý huuu tết tớ canh nhà Rồng vậy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh thì vẫn tự động viên cố gắng nhưng mỗi lần kết quả tạch thì lại buồn tê tái, nhưng thôi, sốc lại tinh thần để ăn tết vui vẻ và chiến đấu tiếp, hô khẩu hiệu tí, xã em cho vợ đi du lịch thế là yêu chiều và tâm lý quá còn gì!!!! đi du lịch về báo tin vui nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị canh cùng em, Anna Dương nhé hiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ vầng, tháng này e cũng ghi ngày cẩn thận để theo dõi bác ạ, chắc dăm hôm nữa em post đủ cả mấy tháng liền lên rồi bác căn hộ em nhé, chắc cũng ra tết mới vào đợt canh trứng bác ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng ăn tết xong thì chị mới đến lịch canh nhỉ? lúc đó canh trứng thừng xuyên chút chắc em trứng ko chạy đi đâu đựoc hiii cố lên chị nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hnay ngày làm việc cuối rồi, chúc cả nhà mình đón Tết vui khỏe, mẹ nào 2v rồi thì nghỉ ngơi bồi bổ sk nhá. mẹ nào đang mong như mình thì năm mới có tin mới 2v ! Yêu cả nhà nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi! Hôm nay các mẹ nghỉ ăn Tết hét rồi: em chúc cả nhà Rồng ăn tết vui vẻ ( nhưng ko quen nhiệm vụ ) ra tết báo tin vui 2 vạch ầm ầm hii các mẹ bầu bí mẹ khỏe, con khỏe! tung tăng chơi tết xong báo cáo tình hình các em bé nhớn ạ! em thì vẫn canh nhà Rồng có mẹ nào rảnh thì vào buôn ạ hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hum nay 20 rồi mà em vẫn chưa thấy động tĩnh gì các bác ạ. Chắc em lại bị đúng mùng 1 tết thì có mà bị cả năm. Huhhu. chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự may mắn nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tết em vẫn lên đều đều đấy chị ạ, có điều mùng 2 đến mùng 4 e về ngoại, ra em lại vào nhà mình suốt. hì hì. Chúc chị và gia đình năm mới vạn sự như ý nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ, mạnh khoẻ, an toàn, mẹ khoẻ con ngoan, tháng giêng bão Nhâm Thìn cấp ....cực đại nhé, hiiiiiiiiiiii, có khi sau này khối cháu học cùng nhau, lập hội con của các mẹ nhà Săn Rồng, hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hê hê em giống chị, cũng đang đợi em nó đây, có khi đúng đêm giao thừa thật, tết đi chơi mất cả vui, he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hết hôm nay sáng mai em về quê ăn tết rồi. Các bác ở lại canh nhà Rồng ăn tết vui vẻ nhé! Chúc tất cả các mẹ cùng gia đình 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc tất cả nhà mình năm mới sẽ đều được 2v như ý!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ AQ là năm mới là ĐỎ đi nàng ạ. cho vui. tớ cứ AQ thế . hihi Em vừa mum cơm trưa xong, hnay cty vắng hơn hẳn mọi ngày. ngày làm việc cuối cùng rồi,tinh thần nó đã vơi đi chút ít, chỉ mong sớm về quê thôi. Chúc các mẹ báo tin 2v ầm ầm vào đầu năm mới nhé. chắc về quê sẽ ít vào mạng hơn. hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. VC em mong muốn canh được bé rồng gái, vì đã có bé trai chuột rồi ạ. Em xin 1 chân để học hỏi kn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì có thể là giao thừa, hoặc mùng 3 tết, chả biết chừng. hihi. lưng mấy hôm nay mỏi mỏi rùi . . cơ mà biết đâu nó lại đi luôn 9m10day cả nhà nhỉ. hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi, ra tết chồng em đi công tác về em lại nhờ chị xem cho nhà em nhé. ko biết có kịp tóm đuôi rồng con ko. cơ mà ko sao, ko tóm được rồng em chuyển qua săn rắn . hihi cảm ơn chị nhiều nhiều . bây h em cứ vào hóng kinh nghiệm, hehe đến lúc chiến đấu hi vọng kinh nghiệm đầy mình lun. Chúc gia đình chị năm mới thật nhiều niềm vui , cả nhà mình cũng thế nha ^_^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị biết, em và ANNA rất hiểu biết,về cách tính ngày rụng trứng,cũng như một số địa chỉ,phòng khám,soi trứng,nhưng vì vk của em thất thường nên khó canh.Còn bác muốn em viết ra các ngày để bác tính cho em [duy tâm chút],là để lấy cái may mắn của bác chuyền sang cho em,em hiểu ý chị không ? Hôm qua chị vưa đi thăm vợ 1 cậu ở cơ quan chồng chị,mà chị tư vấn cho vợ cậu ấy đã đẻ con trai 3kg9,hôm qua được 1 tháng 10 ngày rồi,trộm vía thằng cu thích lắm em ạ,cậu ấy là con trưởng,ông bà nội mừng lắm,cứ cảm ơn bác mãi, ông bà gửi bác 2 con gà ăn tết bác không nhận, bác mua hết rồi mà ,cậu ấy nói mãi ,khổ quá ,nói bác chỉ nhận 1 con cho ông bà vui thôi,ngại quá, ông bà nội ở quê nên thật thà chất phát lắm em ạ ,bác bế thằng cu một lúc lâu cảm nhận một cái gì đó rất khó tả,nó gần gũi,như quen biết từ lâu ấy ,kể cả chị em mình biết nhau qua ngôi nhà thân thương của ANNA,CŨNG LÀ CÓ DUYÊN VỚI NHAU CHỨ KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH ĐÂU EM Ạ,[theo cách giải thích của nhà chùa],mà hầu hết ai đã hỏi chị thì trước hay sau đếu có con, mà còn được toại nguyện ấy,không phải do chị đâu,mà số các em đã có sẵn, trai hay gái ,nhưng chưa biết có thai vào tháng nào thôi,chị chỉ là cầu nối ,vô tình hướng dẫn các em nên thụ thai vào tháng nào mà thôi,ai cứ kiên trì theo đều đạt được,mà chị tư vấn với tâm hồn rất trong sáng,muốn giúp đỡ mọi người ,nên giời thương hay cho được kết quả. Chuẩn bị sang năm mới rồi,chị chúc ANNA,em và tất cả các mẹ trong nhà mình cũng như tất cả các mẹ chị chưa quen biết,cùng gia đình, sang năm mới có nhiều sức khỏe,niềm vui và hạnh phúc,ai chưa có con sẽ có con,ai đã có rồi ,thì sẽ có thêm và được toại nguyện,hy vọng sang năm mới nhà mình sẽ đón thật nhiều tin vui của các mẹ.CHÀO THÂN ÁI.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác làm em cảm động quá, em hiểu tấm lòng của bác chứ ạ, chỉ là thời gian vừa qua em toàn theo bác sỹ rồi chạy chữa thuốc men nên chưa có cơ hội nhờ bác để lấy hên. Nhưng đợt này thì em quyết tâm xin tí lộc của bác, có thất thường đến đâu em cũng hỏi bác, hiiiiiii Chúc bác và gia đình nghỉ tết đầm ấm, hạnh phúc, năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG!!!! Thật sự là nhà Săn rồng với Bác Doanh, Anna Dương, Haelee, KuHim, chị Thu Minh, mẹ Xoài...và bao nhiêu thành viên khác đã trở nên rất thân quen với em rồi, thấy thân thương và gần gũi, đúng là ảo mà tình lại thật, đúng là DUYÊN TRỜI cho chúng ta gặp nhau và trở nên thân thiết chia sẻ rất nhiều điều! Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà một cái Tết tràn đầy niềm vui!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị doanh ơi, nghe lời chị e đã hoàn thành nhiệt tình 3 mốc thời gian ngày 15,17,19 rồi chị ạ. Bây h e chỉ chờ đợi đến ngày thử cái que quickstick thôi. E cảm ơn chị nhé, nhà săn rồng này thật may mắn là có chị và mẹ Anna tư vấn cho moi người. năm mới rồi e chúc chị cung toàn thể các mẹ trong hội săn rồng sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tết e cũng canh nhà Rồng luôn, vì ngày nào k onl là k chịu được mà ^^, đi đâu cũng kè kè máy để onl cho đỡ buồn chứ mà bên phải miệng e bị đau răng, ra tết mới hàn cố định được, bên trái miệng thì bị mấy cái nhiệt rất to, bh e chẳng ăn được gì, đau miệng khủng khiếp huhu mà k được uống thuốc. e nghe bảo uống nước đỗ đen cho mát với lại mấy tuần thì thai vào tử cung các chị nhỉ? em chúc các chị và gia đình Tết này thật may mắn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý :X:X:X