Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui thế à mẹ nó! Uống nhiều nước thế mà vẫn bị ít nước ối thì cũng hơi khó hiểu nhỉ? Hay là nó do cơ địa mẹ nó nhỉ? Nhưng thế này cũng phải theo dõi thường xuyên đây. Em vẫn tự đi được, nhưng thôi nhõng nhẽo bố cháu tí tẹo. He he... Ơ mà mẹ thanh mai hình như cũng 85 à?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ Kút Kít tiêm cùng ngày với em à, em cũng 14/2 tiêm mũi 2 đấy, hihi. Em cũng nghĩ do cơ địa, vì em lười uống nước lắm mà đi khám thì ối vẫn bình thường,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hì, e mặc áo dạ nên bị ướt ngoài chị ạ Khoa mổ đẻ thì e k bit là BV198 k có, hi Hi, mưa lăn tăn mà bà, Pi Po dc mẹ che cho hết, k bị ướt tý nào đâu, :X Hức hức, tăng nước ối thì e chỉ biết mỗi uống nc lọc và nước dừa, 1 tuần tăng số lượng quả dừa lên, như e bi h 1 tuần uống khoảng 4-5 quả. Nước thì hàng ngày uống hiều lém.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chắc là do cơ địa từng ngừoi chị ạ tập 1 em chẳng uống nước mấy ý, thế mà ối bình thường nhé! tập 2 ngày nào cũgn tự nhủ uống nhiều nứoc chút , nên cứ để cốc nứoc ở bàn uống thôi! hy vọng bình thường đến ngày sinh hiii
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chắc là do cơ địa từng người, ngày em uống 3l nước + 1 tuần 3 quả dừa, thế mà vẫn ít ối. chả biết làm thế nào?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh, chị em mình đi tiêm đúng ngày Valentine. ^^ Vừa đọc mấy cái nguy cơ vì thiếu ối cũng hơi lo lo nhỉ! Nhưng mà me thanh mai bé đầu cũng bị vậy rồi, lần này đành theo dõi thêm cho yên tâm vậy. Chứ chị cũng uống ít nước lắm, cả đợt 3 tháng giữa nhiều hôm còn quên béng luôn, 1 ngày k bao giờ uống được đủ 1,5l. Lâu lắm chị k uống nước dừa. Có khi tuần lại phải bắt đầu uống lại cho nước ối trong, may hôm 27w4d đi khám bác sĩ cũng bảo k sao.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đấy, em nhớ là chị lớn hơn mà. Tại thấy chị gọi mẹ Phương Lê là bà bà tôi tôi nên thắc mắc. He he... Thế thì do cơ địa thật rồi, chị uống còn khiếp khủng hơn em.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi chị uống đựoc nhiều nước như vậy mà vẫn ít ối nhỉ? vậy cứ phải theo dõi thừong xuyên thôi, BS có tư vẫn thêm thế nào ko chị? chị cố gắng duy trì uống nứoc như vậy để đến lúc sinh vậy!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic, mai em về quê nghỉ Tết mấy ngày. Mùng 1 tết mới lại xuống đây. Em thích không khí Hà Nội những ngày này. Đường thì rộng thênh thang, mọi người đều cười nói vui vẻ. Rất là ấm áp, rất vui.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị uống nước mía, dừa, râu ngô, mã đề nhé và càng nhiều nước càng tốt. Em trộm vía đi khám vẫn bình thường, em rất hay quên uống nước nên toàn làm 1 bình 0,5l để trước mặt, ngẩng lên nhìn thấy là uống luôn, mà uống thật lực, có lúc uống 1 lần hết luôn, sau đấy lại phải chạy ra lấy nước tiếp. Có ngày uống tới 3,5l nước trắng (chưa kể các loại nước khác), nhiều lúc cảm thấy hơi quay quay vì uống nhiều nước quá (chỉ sợ loãng máu) Đấy là đứa thứ 2 thôi, đứa đầu em uống ít nước lắm, khi nào khát mới uống (có ngày còn chẳng uống tới 2 cốc nước) Chắc do cơ địa. Em phải đi xe hết tuần 32 (tối thiểu) thì bố Bư mới đèo. Ông ý bảo, nếu không tự đi được thì nghỉ ở nhà, khỏi phải đi làm. KHông thì sau 32 tuần ông ý sẽ chở đi (mà ông ý chở đi thì ngày nào cũng 7h30 sáng đã đến chỗ làm và 7h30 tối mới được bước chân đi về nhà, hic...) Tôi đợi ra tết rồi 2 mẹ con đi tiêm luôn, không muốn tiêm Bư trước vì sợ tiêm xong lăn ra ốm thì mất tết, he he... @ALL: Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi, chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống và đặc biệt là MẸ TRÒN CON VUÔNG, ĐÓN RỒNG CON THẬT DỄ DÀNG nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé đang suy nghĩ có nên lắp cái nhà vệ sinh bên cạnh ko nè.hi...hi...tết về quê chồng đang nghĩ ngồi trên ô tô 2h mà ko được đi vệ sinh thì chết mất.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bác sỹ chỉ bảo chịu khó ăn và uống nước thôi. chắc em phải uống lên 5l/ngày mất. sắp chết vì nước rồi. ngồi ở cơ quan may mà ngồi cạnh nhà vệ sinh, đi suốt ngày luôn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hì hì, thế là trộm vía đó chị. Uống nc dừa là để tránh cả đục ối nữa đó chị ơi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé HÌ hì, k nên uống nhiều thế chị ạ, lại lo dư ối ý, hức hức, uống khoảng 2.5 đến 3l mỗi ngày chị ạ, Cộng thêm nc dừa, nc mía nữa thui
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé giống chồng chị đấy, hồi bầu đứa đầu lúc gần sinh chồng chở đi thì hôm nào về cũng cãi nhau vì cho vợ ngồi chờ dài cổ. thôi, cứ tự cố gắng đi được thì đi về cho sớm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi cũng đang xem tháng 2 thế nào, k thì xin nghỉ ốm ở nhà cho khỏe. Đi làm thế này vẫn bị bố nó kêu lắm, bảo là thích đi làm thế cơ à. hihi.. Ra tết là tôi cũng 31w rồi, nặng nề. Giờ đã thấy bụng mình phưỡn ra, lưng võng vào, sáng nay cô y tá chỗ tôi kêu trông Ngọc giống bọ ngựa lắm rồi. ) Tiêm chậm vài hôm cũng chả sao, ăn Tết xong rồi tiêm cho khỏe. Hội mình ra Tết rồi ọp ẹp cho dễ vậy, trước tết ai cũng bận cả. ^^ Chúc các mẹ ăn Tết vui, mẹ khỏe con khỏe, tăng cân đều nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị ơi uống nhièu vậy sợ thận làm việc quá tải đó chị! chị cứ uống như bây giờ thôi là ok mà!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ Ngọc trộm vía ăn bao nhiêu toàn vào con nhỉ, mình đến giờ mọi người vẫn chê chả thấy bụng đâu. toàn béo mẹ à.