Cac chi oi, co ai co con giong con em khong, con em nay da duoc 9 thang roi ma mat sao co 1 ben 1 mi, 1 ben 2 mi, mat ben 1 mi thi nho hon mat ben 2 mi, k biet co bi lam sao k cac hi. Va chung nao thi het hien tuong nay. Tra loi cho em biet voi nha. Thanks cac chi nhieu
Tớ nghĩ chẳng sao , con gái lớn tí cho cắt thẩm mí 1 mí thành 2 mí , chả sao đâu bạn , tớ cũng bên í cụp mí xòe nè , miến mắt vẫn to tròn là được
Ỉn nhà mình từ lúc sinh ra đã mắt to mắt nhỏ rồi. Cả nhà cứ bảo nhau, còn bé này thì kệ thôi, sau này lớn không hết thì cho đi thẩm mỹ. Nhưng càng lớn 2 mắt càng to đều nhau hơn, giờ Ỉn mới hơn 2 tuổi tuy 2 mắt vẫn chưa to đều hẳn nhưng mình không lo nữa. Bạn chồng mình cũng có 1 bé mắt to mắt nhỏ, mãi đến 5 tuổi 2 mắt mới to đều bằng nhau bạn ạ ...
đúng đấy mẹ nó ạ, mình thấy nhiều bé tới lớn mắt mới đều, còn nếu 1 mí , với 2 mí thì sau này cho đi thẩm mỹ là ok
mắt 1 mí hay 2 mí thì các bé cũng đều rất đáng iu phải ko bạn. con mình cũng ko rõ mí nữa( nguời pảo 1 mí người lại pảo 2 chẳng bít thế nào nữa ) nhưng mình ko để í pao giờ sẽ hết cả.Mình sợ khi con lớn sẽ ko đc đáng iu như hồi pé nhìn ko rõ mí nữa.
em thấy mấy em bé phải lớn lên chút mới rõ chứ bé thì mắt đều bé cả hihi lớn hơn một chút bé nào cũng xinh hết ^^
Trời! Sao giống con mình dữ vậy. Cũng 9 tháng, bên 1 bên 2, bên to bên nhỏ. ko biết sau này lớn lên có giống nhau ko nhỉ?
Chị cứ yên tâm đi.Khi nào cháu lớn 2 mắt sẽ 2 mí như nhau.Chị gái em hồi bé cũng như thế.Ấy thế mà bây giờ 2 mắt đều 2 mí, lại còn đẹp mơ màng nữa chứ.Cho nên chị khỏi lo về chuyện đó nhé.
hehe, e thì sắp làm mẹ tre con rùi mà vẫn 1 bên 1 mi, bên 1,5mi đây. Bên to bên nhỏ, nhưng thực ra nhiều ng thế mà. Các mẹ cũng đừng lo quá.
Bin nhà tớ lúc thì hai bên đều 2 mí vừa to vừa tròn đến là yêu, lúc lại híp rịp bên to bên nhỏ nhưng vẫn tròn nhé, tớ thấy mỗi lần chuẩn bị ốm là mắt lại đẹp mê hồn (dù là con trai nhé) thế mới chết chứ, nên tớ chẳng mong mắt Bin đẹp lên tí nào để mai mốt lớn hãy đẹp nhỉ. hjhj
thang cu nha toi 12 thang mat to mat be kieu ben 1 mi ben 2 mi, gio cam tuong nhu ben 10 ben 7 thoi, ca nah dang duc nhau cho con di kham tại bv mat, moi nguoi tu van dum
Ai cung noi la lon se thay doi tu tu, nen doi 1 thoi gian xem sao. Hom qua moi cho con di kham TT dinh duong, 9 thang ma can nang co 7.5kg, dai 71cm. Cac me cho minh hoi, 9 thang ma cao nhu vay co ok hong, can nang thi thieu chac roi nen k can phai hoi nua hic hic
Bé nhà m lúc mới sinh cũng 1 bên 1 mí 1 bên 2 , bên 1 mí bé hơn. M cũng lo ơi là lo. May đến lúc tròn 2 tháng thì 2 bên đều 2 mí, đến giờ gần 4 tháng 2 mắt to như nhau rồi .tv mừng quá
Đây là chuyện rất bình thường ở trẻ nhỏ. Bạn không cần lo lắng đâu. Nhìn cũng không ảnh hưởng đến thẩm mĩ lắm.