hahahahahaaha,đó là đặc tính của phụ nử mừ chị,nhưng hổng biết chử "đặc'' đúng chính tả không ta suy nghĩ hoài ma 2không biết phải ghi sao cho đúng ghi đại...hehehehe
- Mình cũng thấy vậy!!! - Bo ơi, mẹ con show "hàng" của con thế kia, thì em bắp luộc đâu còn được độc quyền hở con???Mất zin òy!!!(Phần nhìn) :axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Hic T7 e ọp bên hội khác rồi nên CN chắc k đi đc nữa,tiếc quá huhu!Chúc cả nhà ọp vui vẻ nhá!!Hội phó là ai ạ?E chỉ biết hội trưởng thui!
Chủ nhật này hổng chắc em có đi được hay không vì nhóc bệnh chưa hết cho đi chắc chắn xã nhà em không cho đi rùi,còn đi một mình thì chắc chắn bị cằn nhằn cửi nhửi đến nhức cái đầu lun,khò nghĩ quá,nhưng phải đi để gởi tiền cho hụi trưởng mua dùm cái điện thoại,hic....hic.....cố thui,và hên xui...
trùi thấy hụi trưởng out rùi mừ,chắc cưỡng không lại cái sự 8888 của mình nên vào lại nè.hheheheh,chuẩn bị tới giờ về rùi,nhà cửa vẫn vắng hoe con gà tre hà.
thiên ân ui , thiên ân à....hết bệnh đi con....để mẹ dắt con đi chơi kìa. đi khám chưa vậy Tú??? bs nói sao???
hí hí hí.....bây h bo còn nhỏ k bít gì nên còn show dc thì show cho mọi ng thèm..ehehehhee,,, chứ mai mốt lớn rùi...đủ....lông:yawinkle::yawinkle::yawinkle:...đủ cánh rùi show hok dc...hehehehe
Khám rùi chị ui,thử máu nhưng nghi là tay chân miệng,về nhà theo dõi,sốt liên tục gần cả tuần,nhưng chĩ nửa đêm về sáng thui,còn chiều tối thì mát,mấy ngày nay mất ngủ nên em chả đi đâu được,chỉ vế nhà là ngủ,cơm nước có ngoại lo nên hihhihihi con bệnh mà hình như em mập ra thì phải.:axe::axe::axe:
Có ý dì dậy chờiiiiiiiiiiiiiiiii????lúc đó mà show lên thì ặc...ặc.....thiên hạ chỉ có mà :axe::axe::axe::axe:
Rùi chị bít hông em hẹn với chị bạn làm ở cty giày ở Bình Chánh lên bình chánh xem giày tồn của cty chỉ,hum bửa em có rủ búpbê nhưng mà nhox nhà em bệnh nên không đi được,mua được lô hàng đó thì biếu chị một đôi giày xuất khẩu mang heheheehehe.Nhưng em cũng chỉ mới tập tành thui,chứ không phải dân chuyên nghiệp nên hổng biết sao?Nhưng muốn làm giàu thì phải thử và phải có máu liều....88888 kiểu này chị ý out được mới loạ..kakakakaka
Bye bye bye bye nha....chuông rang rùi,vế nhà thui,lallalalalalaala chúc mọi người một tối thật vui và ấm áp.