Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn chị chú chị và gd đón tết vui vẻ hạnh phúc,,,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đấy,đấy,nói có sai đâu,y như rằng,không có chuyện mới là lạ,vừa nện mông xuống cầu thang xong, lại té de,giờ lại đau răng,không biết còn những gì nữa không biết ? đến khổ.Răng với cả lợi sao không chữa trước tết đi ?3 tháng đầu tiên của thai kỳ quan trọng bậc nhất đấy ,đó là lúc hình thành bộ não của thai nhi,nếu ăn uống đầy đủ chất con sẽ thông minh,nhanh nhẹn,còn thiếu chất đương nhiên là ảnh hưởng rồi.KHÔNG ĂN ĐƯỢC thì em nấu cháo cho thịt vào+rau củ quả ninh nhừ,hoặc xay nhỏ,lấy ống hút [mà hay ăn trà sữa chân trâu ấy]để hút,mẹ đau mồm không ăn được,nhưng con rất cần ăn,uống thêm sữa vào,không phải ăn cho mình đâu mà còn cho con nữa chứ,nếu uống nước đậu đen thì khi đun đổ nước đầu đi nhé,vì chát,chất bảo quản,bẩn bụi,mình đang có thai nên cứ cẩn thận nàng ạ. Mới có thai,chưa vào đến tử cung đâu,cứ ngồi yên ở nhà đi,đừng có mà kiếm cớ để ra ngoài đường.Đường thì đông như kiến cỏ,chỗ nào cũng tắc,va vào mình thì dư lào. Vâng ,cảm ơn chị đã chúc tết,chị cứ giữ gìn sức khỏe,cả mẹ và con ,không để chuyện gì xảy ra ,là chúng tôi vui rồi,cả nhà nhể.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác danh ơi em đã theo lịch bác chiến đấu vào ngày 13 và ngay 15 rồi. Giờ thì chỉ còn biết cầu trời thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hả em,tháng này chúc em thành công nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xin chào cả nhà em là Mem mới,nãy giờ loay hoay tìm cách gửi bài giờ mới được.Xin cả nhà cho em gia nhập nhà Săn Rồng với nhé,em mong con 5 năm rồi( em bị DNBT và RLNT) em chuyển sang Đông Y uống 4 tháng ck trộm vía từ 28-31 ngày ,tự dưng tháng cuối cùng uống DY em lại bị trễ,hnay trễ 2 ngày thử que 1v,chán quá cả nhà ah.Có chị nào biết trễ kinh như em thử 1v mà sau đó lại được 2v không ah?? em sợ tuột mất Rồng con quá ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các chị ơi, hum nay em vẫn chưa thấy em qkd đâu, mà sao thân nhiệt em 37,4 lận, k biết là thế nào nữa, , hức hức, tối qua em đau lưng cả tối, sáng nay lại cứ bị đau cái xương mu, em hồi hộp quá, k dám thử, hức
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc hội săn Rông năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và ra Tết có thêm nhiều Rồng con nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi đọc đến đây chỉ mong sao em sớm đến ngày mẹ trong con vuông thôi hii em ước mong con em cũng sẽ như bác mơ và nhìn thấy trong giấc mơ ý hiiii mong và có lẽ rất vui cái cảm giác lúc đó chị em mình bế bé trên tay và ôn lại chuyện săn Rồng trứoc đây như thế nào thật hạnh phúc phải không chị? Ôi mong ngày đó quá Bác ạ!!!! Tết thì đã đên gần mà bác vẫn nhiệt tình vào nhà để hỏi thăm các em nên ai cũng cảm động lắm bác ạ! Năm mới em cũng như tất cả các mẹ nhà Rồng chúc bác năm mới thêm nhiều sức khỏe! nhiều may mắn!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi thời kỳ đầu thai còn rất nhỏ và chưa bám chắc nên em cần đi lại cẩn thận, ăn uống cũng cẩn thận nữa, em nên uống đựoc nhiều sữa đậu nành có Vitamin E giúp cho niêm mạc tử cung dày nên giữ thai phát triển tốt! và ăn uống tốt để mẹ tăng sức đề kháng tránh ốm ( thời kỳ này dễ ốm lắm) em ăn nhiều cam, bưởi cũng giúp cơ thể mát, và thanh nhiệt nữa! ra Tết em đi SA là thai vào cổ tử cugn đó em, và 8w SA lần nữa để nghe tim thai, đến 12w SA mốc quan trọng để đánh giá hình thái thai nhỉ tổng thể, cũng như đo độ mờ da gáy rất quan trọng em ạ, qua mốc này là đã phần nào nhẹ nhõm rồi em ạ! cố lên nhé! tât cả vì con yêu chúng ta mà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nhớ rồi ạ, e cũng muốn ăn lắm nhưng k thể ăn nổi vị bị nhiệt 4 cái liên với đau răng nữa thành ra k nhai gì được, e cũng ăn cháo mây bữa nay rồi, uống nước đỗ đen nữa, lát đi mua thêm mấy Lốc sữa đâu nành đe uống dần Hẹn ra Tết gặp các chị yêu nhá :x
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ah mà không ăn đồ tái thì cũng k ăn luôn cả trứng trần trứng ốp phải k các chị? hnay e uống e cốc đỗ đen mà đỡ đau mấy nốt nhiệt hẳn lên
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các chị ơiiii e chậm 1 ngày và sáng nay thử thì 2v, 1v đậm và 1v mờ. .... e mừng vui lẫn lộn nhưng ko biết chính xác ko. tuy sáng 29 pải làm cơm cúng mà e cứ loanh quanh ko biết sao nữa ... biểu hiện của e mấy hôm trước là : nhức đầu ngực, đau lưng, tức ngực và hơi khó thở chút xíu,ngủ e cũng cảm thấy mệt mệt, ko ngon giấc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các ACE hội săn rồng năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào để công cuộc săn rồng được thành công tốt đẹp. .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc năm mới cả nhà Rồng! chúc các mẹ sức khỏe dồi dào, gia đình HP và đại thành công trong công cuộc bắt Rồng!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có em nữa ạ. Hưởng không khí Tết ở Hà Nội em thấy cũng vui lắm. Chúc mừng năm mới các mẹ nhé. Năm mới này chúng ta sẽ cùng làm ăn thuận lợi ạh, nhất là các mẹ cùng canh rồng. hihihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó hôm nay ko đi đâu chơi sao lại OL thế hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng ở nhà đây chị ơi, trong này kiêng bầu đi tới nhà vào 1 tết bùn thía ko bít chả giám đi đâu sợ có chuyện gì họ trù, hic, ngoài mình đâu có kiêng thế chị nhỉ, huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Năm mới, chúc các mẹ nhà mình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, cầu lộc được lộc cầu tài được tài, túm lại là may mắn + SONG TẾ hihi... Chúc các mẹ chưa săn được rồng thì sớm tìm được con yêu, mẹ nào đã săn được thì mẹ con mạnh khỏe trong 9w10d rồi mẹ tròn con vuông gặp nhau trong hạnh phúc nhé... Chúc chị cả Doanh yêu quý luôn mạnh khỏe, vui vẻ để có thể song hành cho chúng em thêm niềm tin trong suốt quãng đường đi tìm con, nuôi dưỡng từ khi các bé còn là dấu chấm nhỏ xíu cho đến về sau chị nhé!! Rất cảm ơn chị đã xuất hiện và đã cho chúng em những lời khuyên rất bổ ích!!! HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi bây h e mới nghe thấy nta kiêng bầu đến nhà vào mùng 1 tết á, e tung tằng khắp nhà họ hàng rùi