Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Cuối năm đi mua cài áo chứ k mua áo à chị yêu, chật hết roài ạ??? Hé hé hé:axe::axe::axe:
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Thế khi nào chị về tới XÌ gòn, em me qua nhận bao lì xì đây!!! Hì hì hì
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hội trưởng lâu lâu mới lách xe vô nhà 1 cái hen, đầu năm mở hàng cafe cho chị em đi chị
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Có em nè, chuẩn bị sẵn 3 bộ bài tây, 1 bộ cá ngựa, 1 bộ bầu cua, 1 bộ cờ, 1 bộ lô tô. Đủ vốn kiếm ăn 3 ngày tết($_$)
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Này, lấy tên tui làm quảng cáo đảm bảo chất lượng s/ phẩm có phần trem cho tui k, lặn mất tăm xác trồi lên khơi khơi thế à
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 MỚi có 1 ngày chưa biết vui hay k, phải qua 3 ngày gom sòng tui mới biết được, hì hì hì. Chồng bà sướng thế, đi nhậu để 2 mẹ con ở nhà, bế con sang tui đi, đang xôm tụ lắm đây!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nói vụ đi chùa mới nhớ chị quên đi, xí chiều mát ghé qua 1 cái k các sư lại buồn!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ủa có vụ án kiêng bầu nữa hả, mới biết lun, mà giờ biết cũng đi xông hết cả họ rồi, hì hì hì. Nhà này k kiêng cữ đâu, có ghé gày sòng thì ghé nà!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hii nhất trí chị ah, nhà em đang bùn đây ah, sợ ng ta kiêng bầu bì chả giám đi đâu, tết chị tết xong hết chưa ah?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cũng ko bít, tự dưng ngày 29 tết nhà ngoại chồng em kêu có tới thì tới hôm nay chứ 1 tết đừng ghé vì ta kiêng bầu, bùn não ruột lun, hii em gọi điện chúc tết Cô em cô em nói trong này họ kiêng vậy nên ngại chả giám đi đâu nữa, Em tự hỏi nếu những ng có bầu 2, 3 tháng còn nhỏ ko thấy bụng thì đi wa nhà họ ko nói làm sao mình bít đc nhỉ, em thì bụng to rùi,,, ngoài bắc thì họ cho là may mắn gặp bầu có 1 thành 2 đó,hii nên e ở nhà lun cho chắc mất công xui họ lại nói tại mình, hii
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Sure vào một cái là tăng trang đùng đùng. Cả nhà ăn tết thế nào, cafe cà pháo đầu năm thôi.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị cũng chả nhớ kiêng kỵ thế nào vì tết toàn đi nhà người thân không à, nên chả ai kiêng mình. Hồi chị làm công ty Hong Kong thì có một em gái có bầu, sáng nào cũng vào sớm ngồi ngay showroom để 888, mấy ông chủ HK ngứa mắt lắm vì sáng nào vào cty cũng đụng mặt em đó đầu tiên, mấy người đó nói bầu thì chậm chạp nên mấy người làm ăn ngại gặp bà bầu là thế.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà bình thường thì ko kiêng nhưng nhà làm ăn buôn bán người ta kiêng chị ah, nên mình cũng ngại đi, ng ta kiêng mà gặp m lỡ có chuyện gì cũng áy náy, hôm wa em đi Đường Hoa Nguyễn Huệ mà cướp giật liên tục, 5 phút lại nghe ng hét lên vì mất giây chuyền, vài fut sau lại mất điện thoại, hic,, chụ ăn tết vui ko ah?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà em thì không kiêng bầu bì gì, chị em có bầu vẫn đi chúc tết và mọi người đều rất vui vẻ. Chúc chị diatheduc nhiều sức khoẻ để sanh baby nha!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Cảm ơn me madami nhìu nhé, mấy nay tết bùn cộng thêm khó ngủ nữa, đêm trằn trọc suốt thui, huu, em ko kiêng mà ng ta kiêng gọi điện nói mình lun mà, bùn thía
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị cũng vậy đây, đầu năm ở nhà cho cha con Panda đi chúc Tết thui .Buồn .
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ở SG suốt Tết đây, hai bố con chở nhau về Lâm Đồng thui, hôm nay " hai tên đó " lại đèo thêm ông bà nội đi Đà Lạt, mình nằm ở SG nghe ngóng tình hình mà buồn đây :-(