Đọc nhà nào cũng con ốm liểng xiểng, hết sốt, ho rồi lại đi tướt nẫu hết cả ruột. Thôi mong các bé nhanh khỏi cho bố mẹ yên tâm kiếm xiền. Chúc các bà ngày mai đi ĐV vui vẻ, tôi thực sự không thể đi được mặc dù đã đăng ký ngay từ đầu và thậm chí mọi người đã nhường sang ngày khác để bọn tôi có thể tham gia, nhưng lắm việc đột xuất quá. Rất chi là xin lỗi hiiiiii @ An: Nhiều khi đi làm cả ngày về nghe con nói chuyện vui nhỉ, mà con gái còn biết nối câu cơ đấy.
@ Sếu, Bình ơi: Đừng cho con uống rhinathiol, các bà đọc bài này đi Chủ Nhật, 12/07/2009, 14:35 (GMT+7) Pháp: Thu hồi ba loại sirô ho không đường dành cho trẻ em TTO - Ngày 11-7, Cơ quan quản lý dược phẩm của Pháp (Afssaps) thông báo: thu hồi toàn bộ các lọ thuốc sirô trị ho không đường dành cho trẻ em có thương hiệu Rhinathiol, Bronkirex và Carbocistéine do Công ty dược phẩm Sanofi - Aventis (Thụy Sĩ) sản xuất đang lưu hành trên thị trường, trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Các loại sirô ho Rhinathiol và Carbocistéine bán tại một hiệu thuốc tây ở Pháp ngày 11-7-2009 Lệnh thu hồi được Afssaps ban hành sau khi có một bất thường được phát hiện ở ba loại dược phẩm trị ho cho trẻ em nêu trên và nhận được sự hợp tác của Công ty Sanofi - Aventis. Các chuyên viên y tế Pháp đã phát hiện phénol, một chất tiềm ẩn nguy cơ độc hại trong một lô sản phẩm Rhinathiol. Sự bất thường này được báo động sau khi một người Thụy Sĩ phản ảnh có "mùi vị bất thường" trong một lọ thuốc Rhinathiol. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có người tiêu dùng nào tại Pháp lên tiếng về dấu hiệu bất thường của loại thuốc này. Ngay sau khi có thông báo ban đầu từ các chuyên viên y tế, Afssaps khuyến cáo người dân không nên sử dụng các lọ thuốc ho không đường thương hiệu Rhinathiol, Bronkirex và Carbocistéine có sẵn tại nhà, đồng thời tiến hành chiến dịch thu hồi các loại thuốc này tại các hiệu thuốc. Cùng ngày tại Thụy Sĩ, một biện pháp thu hồi tương tự cũng được áp dụng đối với loại thuốc trị ho không đường Rhinathiol dành cho trẻ em. Theo thông báo của Viện Quản lý các sản phẩm trị liệu của Thụy Sĩ (Swissmedic), một khiếm khuyết chất lượng của thuốc Rhinathiol đã ảnh hưởng đến chức năng bảo quản và hình thành những chất mới không tốt cho sản phẩm. Theo Công ty Sanofi - Aventis, những lọ thuốc kém chất lượng này đục hơn bình thường, có một mùi hay vị khó chịu dễ phát hiện đối với người tiêu dùng. Công ty cũng khẳng định nồng độ của phenol trong lô hàng bị lỗi khá thấp, nhưng do thận trọng họ vẫn quyết định thu hồi toàn bộ lô hàng sản phẩm liên quan. ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP
Sao dạo này trẻ con ho nhiều thế ko biết, à ơi sao bà giống tôi thế, cứ nghĩ cảnh phải cho con dùng KS mà mẹ đau lòng quá cơ, nhưng nhà tôi uống 7 ngày KS rồi mà có đỡ đâu cơ chứ. Tôi cũng lo quá vì thấy Nhím cũng có hiện tượng ho trở lại rồi, đêm qua phải dựng con dậy để cho uống thuốc. Cầu mong các con mau mau khỏi để mẹ đỡ lo lắng nhé.
Lương ơi, theo như tớ đọc thì là có 1 lô hàng bị lỗi phải không hay là hủy toàn bộ loại thuốc này đi. Chết, nguy hiểm thật. Nhưng tớ thấy bác sỹ vẫn cho uống và mùi vị thuốc tớ thử vẫn thấy dễ chịu lắm. Chả biết thế nào nhỉ? @Bình Mộc: tớ thấy Hằng kevin bảo siro ho Eugica thảo dược của VN toàn hẹ húng chanh, gừng cũng tốt lắm. Khu nhà tớ không thấy bán.
Bình Mộc: khổ thân em mộc nhĩ, bé thế mà phải uống bao nhiêu là thuốc! Xem thế nào cố gắng cho con uống ít khang sinh thôi, uống nhiều không tốt đâu. An: con gái yêu thật đấy. Mà nhất là trẻ độ tuổi như Su Su bây giờ.
TỚ dạo này bận lâu ko vào dd & theo dõi skype, nhưng đọc thấy laóng thoáng vụ của Thương. Đến hôm nay chốt Nam tiến rồi à ??? Thôi vào đó vợ chồng đoàn tụ, cuộc sống tốt hơn thì ở hẳn cho Bin học trong đó cũng đcượcc mà Thương. @Trang: Tớ biết đây cũng chỉ là cách tếu táo "ném đá" của ấy cho vui thôi, nhưng sao tớ ko thể thấy vui hơn đựoc . Thương cũng nấn ná nghĩ cho con cái vợ chồng mà "tuyên bố vào SG nhiều hơn 1 lần". Còn "biến đi cho khuất mắt" biết là ấy đã cho vào mấy cái ngoặc kép, nhưng có khi lần sau cho nhiều hơn thế nữa đi cho tăng hiệu quả nhỉ !!!!
lần này chắc rồi Thoa ah! , tớ cũng biết đi là đoàn tụ gia đình nhưng vẫn nhớ lắm , nhớ ở đây ! Vào đó chả có ai thân quen . Gia đình hai bên ngoài này hết rồi ! NHớ hội mình nữa chứ !
Skype dã chiến suốt ngày mà Thương . Mà vào lập HR nòng cốt trong Nam đi, sau bọn tớ tổ chức vào chơi voái Thương 1 chuyến trong ngày đuọc mà, có 4 tiếng đi về...còn 20 tiếng tha hồ bán dưa hihi.
Vậy là lần này quyết định đi rồi hả Thương. Bà đi rồi mỗi buổi ọp hội sẽ nhớ đấy! Nhưng dù sao thì cũng quyết rồi chẳng làm sao được. Chúc bà thượng lộ bình an.
@Thương ơi: ko theo dõi được topic thường xuyên, nhưng mà thấy loáng thoáng là mẹ con Thương vào SG với chồng, đúng không? Tớ ủng hộ 2 tay 2 chân, bọn mình gần giống hoàn cảnh, tớ hiểu lắm chứ. Chúc mừng nhé. Dù sao thì chồng và con mình là cuộc đời mình, là hạnh phúc của mình, mình phải lo chứ. Có tớ thì vẫn... stuck thôi. Nhưng thôi, kiểu gì mình cũng sống được. Giờ tớ có kế hoạch tập trung vào công việc cho nó quên và sống vì bản thân hơn thôi.
con trai cơ, hay bà chọn cho tôi cái nào nó ko lòe xòe ý, đồ sơ sinh quan trọng gì, hai vợ chồng nó làm công nhân nên cũng hạn chế mua bán lắm.
>>ALL: Mạng cơ quan tớ hôm nay củ chuối, cả ngày chả vào điểm danh được. Chúc các con mau khỏi ốm nhé. Nhiều bé ốm quá, thời tiết này khó chịu thật . >>Bình Lola: Ấy cho em Lola đi khám lại chưa? Có vấn đề gì không? Vụ ọp cho các con sẽ tổ chức vào chủ nhật ngày 2/8. Địa điểm: Fsoft House - Làng Quốc tế Thăng Long. Chỗ này ở mạn Cầu Giấy nên chắc nhà ấy ra đó không quá xa
@ all: chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc ngày mai trời thật đẹp cho vụ ọp DV của các nhà ngon lành cành đào. Chúc các thiên thần bé nhỏ của chúng ta mau khỏe mạnh trở lại. @ Phương: để tôi soạn xem còn đồ sơ sinh gì không vì tôi cũng cho nhiều lắm rồi, hihi, chị con bé giúp việc sinh mà.
Chúc các mẹ,bố,con đi ĐV thượng lộ bình an, hạnh phúc. Thương bé nhà Bình quá, bé đã đỡ hơn chưa? Tớ cũng đã post 1 bài về uống lá dấp cá rùi nhưng tớ vẫn nói lại thì có sao không nhỉ vì thấy bé nhà ấy uống nhiều ks quá(giống cu lớn nhà tớ). nếu bé không sốt thì ấy thử cho uống lá dấp cá xem thế nào (cu Tép tớ cho uống từ khi 3tháng), uống nhiều ks thì nóng trong và càng uống thì càng ho(ho nhiệt). Dấp cá tiêu dờm nhanh mà cũng lành ấy ép lấy nước cốt và hấp cách thủy cho bé uống. Còn nếu nhiều đờm quá thì ấy giã lá hẹ vắt lấy nước hấp lên cho bé uống(2lần/ngày) uống 1 - 2 ngày thôi vì rất nóng (nhà tớ có ít lá hẹ tươi nếu cần thì alo nhé), còn dấp cá uống cả tuần. Thấy con ho nhiều ấy đừng sốt ruột quá mà tương ks thì càng ngày bệnh càng nặng sẽ bị cả mũi đấy. Thương: Thương vào off với ax tớ nhé. . Nếu phải lựa chọn thì tớ muốn có cs tình cảm tốt hơn cs vật chất. hi hi cu Tép nhà tớ dậy roài.
Thoa ơi ! Tớ biết là vần chát chít được nhưng vẫn nhớ ! Hằng Hương ơi ! Tớ cũng nhớ mỗi lần đi off lắm ấy ! Vào trong đó rồi chỉ ngồi ngóng các bà đi off post ảnh lên thôi. Vì thế mọi người phải up thật nhanh cho tớ nhé ! Đừng có lâu như Trà ....... hi hi ha ha . Ngọc ơi ! Thật lòng tớ chả muốn đi , tớ ở ngoài này quen rồi . Chồng làm gần như chồng Ngọc ở xa tí cho đỡ cãi nhau Ngọc ah! Chứ đằng này chồng tớ xa quá thì đành phải vào thôi ! Thanh ơi : Chồng ấy cũng làm trong ấy ah! Hay vào đi, vào đi nào !!!!