Trưa nay cả nhà tớ đi sang nhà ngoại, tớ bỏ toàn bộ đồ cho em bé nhà tớ vào 1 cái ba lô gồm quần áo, sữa, bỉm với 1 nồi cháo của bé lớn nhà tớ nữa ... Rồi gọi taxi ko được nên nhà tớ ra đường vẫy taxi, mãi mới bắt được 1 cái taxi giống kiểu taxi dù mà tớ chưa đi bao giờ, trên cửa xe ghi thì là của hãng Taxi Net, sdt 7 222 777, tớ ko biết hãng này mà sau đó gọi đt mãi vào số này cũng ko ai nghe máy. Lúc xuống thì bận bế con rồi còn mấy đứa cháu nữa nên tớ quên béng cái ba lô, thực ra thì nó ko giá trị gì mấy nhưng Tết đến nơi rồi mà tớ bỏ nhiều quần áo của con vào đó nên giờ con chả có gì mặc, bé lớn thì ko có cháo cũng chẳng có nồi để nấu, huhu... Bé nhà tớ thì mới 3 tháng, phải thay đồ suốt ngày, trời thì mưa quần áo ko khô đc. Vậy nên có mẹ nào biết về hãng taxi này hoặc biết cách nào để xin lại túi đồ thì giúp tớ với nhé. Tết đến nơi rồi mà đen quá, chán ơi là chán... Khẩn thiết nhờ mẹ nào biết thì bày cách cho tớ nhé, đt của tớ là O93 662 3883 Cám ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Mẹ nào bít thì giúp mẹ ấy cái nè MÌnh hok bít, híc
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với mẹ con nhà tớ nha... Tớ buồn quá nên post lên đây, hy vọng tìm đc đồ thì ít, thôi thì mong được các mẹ chia sẻ cùng cho bớt chán... Tết đến nơi rùi, hix hix....
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! http://www.taxinet.com.vn/ em tìm được trang web của bọn taxi Net này, không biết có giúp gì được gì được chị không, taxi còn gọi bằng chat. Hay chị thử chat với họ xem sao. Chúc chị sớm tìm thấy đồ nhé.
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! chị ơi!gặp phải taxi dù rùi thì 1 đi ko trở lại chị nhé!!!! h chỉ ngậm ngùi đi mua đồ khác cho bé thôi ah!!!tổng đài của bọn taxi dù là số Đt "ma" mà... may là chị cũng chưa bị chúng nó ăn cắp km đấy.. lần sau nhó gọi taxi chính hãng cho yên tâm chị nhé!!!
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Up lên phụ mẹ nó tìm được đồ Em cũng không biết
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Thực ra thì cũng mong mẹ nào có kinh nghiệm trên về vụ mất đồ trên mấy xe taxi kiểu này rồi thì cho tớ ít tư vấn xem có tìm lại đồ đc ko, vì đồ của tớ chả có giá trị gì cho những nhà ko có trẻ con cả, nhưng mình thì lại rất cần. Nếu lái xe họ biết đem trả lại mình thì mình biếu họ ít tiền còn có lộc hơn, chứ đồ đó họ chả dùng làm gì đc... Thực ra quần áo của bé toàn những đồ con mặc thường xuyên rồi, có mấy bộ body yêu yêu, mặc thì rất thích mà tớ cảm thấy gắn bó với con trong mấy bộ đồ đó, giờ có đi mua quần áo mới cũng ko thể như đồ cũ đc @ Cám ơn mẹ Thanh Thủy nhé: thực ra thì đi taxi ngày Tết này chị cũng đã phải trả gấp đôi giá ngày thường rồi, chứ có nhìn đồng hồ đâu. Mọi khi đi chỉ mất 25k mà hôm nay mất 50k, đấy là còn phải thỏa thuận trc rồi, ko lúc xuống xe lại cãi nhau Lại còn bị tắc đường nên gần đến nhà là phải xuống đi bộ rồi nữa...
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! em làm bên tổng đài taxi nên em biết mà.các hãng đã cam kết là tết ko tăng giá nên dù có khi đợi lâu 1 tí thì mình cứ gọi taxi hãng đi cho yên tâm.... nếu cần thì chị có thể đặt trc cũng đc.... em tưởng là taxi hãng thì em có thể giúp chị...hihi.....mà có khi anh taxi cũng mún trả lại đồ cho chị nhg ko có số ĐT để gọi ý chứ...hixx...
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Uh đấy, chị cũng sợ thế nên mới thử lên đây xem có manh mối gì ko để tìm lại đồ... Cám ơn em nhé!
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Cám ơn em, chị cũng thử gọi số này mãi ko đc....
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! hic hic thế này thì hơi khó rùi, ví dụ anh taxi mún trả lại đồ cho mẹ nó cũng hok bít đường nào mà lần cơ mà ngày tết bận có khi anh ý mải chạy xe cũng chẳng để ý ấy chứ
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! cứ ủn lên cho nhiều mẹ biết biết đâu a taxi y đọc đc ^_^
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Mẹ nó thêm số 3 vào chưa? 7 số thì bị thiếu đâu có gọi được? Với cả Tết mấy anh tài về quê ăn Tết thì ai mà để ý bộ đàm đâu (giả sử bạn gọi được ). Tớ chỉ tín nhiệm mỗi taxi group thôi, hic, Mai Linh cũng chán rùi. Nhà tớ có túi đồ cho bé tầm nhà bạn nhưng là đồ mùa hè, bé nhà tớ 9 tháng rồi mặc không vừa nên tớ cất đi để khi nào tròn 1 tuổi mới đem cho (bà dặn kiêng cho đồ trước 1 tuổi). Bạn cần gấp thì tớ cho mượn dùng Tết nè, đi mua thì tốn kém quá. Pm tớ nhắn số đt cho nhé.
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! khổ thân chị, bây giờ nhiều trò lừa đảo thế nữa chứ. hjc hjc
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! em đi gọi taxi suốt, đợi hơi lâu vì Tết đông thui chứ có ai đi taxi mà còn thỏa thuận giá vs tài xế đâu. chỉ có khi xuống xe, mình có gửi thêm cho họ chút gọi là động viên họ mấy ngày Tết ko thì thôi chứ giá vẫn bt. Taxi gọi bằng chat cũng là một ý hay mà các mẹ vì bây giờ nhiều khi các mẹ dùng smartphone hay máy tính bảng có thể gọi thế nhanh mà đỡ tốn chi phí cước điện thoại của cả hai bên. tất nhiên là áp dụng ở VN vẫn khá mắc vì không ai vừa đi đường vừa cắm đầu vào chat cả, mấy tay cướp giật nhìn thấy thì...thôi rồi. chứ không em thấy khoản chat đó hay. em đã từng hẹn hò kiểu đó. cả 2 ko có số đt của nhau nhưng chỉ chat vs nhau hẹn địa điểm gặp. vừa đi vừa chat tới địa điểm gặp là nhận ra nhau thui
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! TaxiNET rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Xin mời liên hệ trực tiếp để trao đổi. Địa chỉ liên hệ: 235 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (04). 722.1111
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Mình cực ghét bọn taxinet mất dạy này, nó tính ăn gian tiền gấp 2 là bình thường, thái độ thì lấc cấc. Bất đắc dĩ lắm mình mới vẫy taxi, toàn đi của 53, 32, 60 và 61 thôi.
Ðề: Gấp: Mất đồ trên taxi, mẹ nào biết thì giúp tớ với! Chia sẻ với mẹ nó. TH của mẹ nó có thể là do a taxi ko thể liên lạc đc với mẹ nó để trả đồ, hoặc a ấy ko để ý là mẹ nó bỏ quên đồ. Nhưng đó chỉ là TH đồ của mẹ nó ko có giá trị thui. Chứ có giá trị thì chắc 1 đi ko trở lại đâu... Mình thì giờ cạch gọi taxi vẫy roài, cứ tổng đài mà duyệt thui. Nhớ hồi tháng 2 năm rùi, đúng ngày sn con gái mình. Mẹ con mình, cùng 3 mẹ con c bạn vẫy taxi Morning để tới Khúc Hạo nơi tổ chức sn con gái mình. Trên đường đi xe 5 người lớn và trẻ nhỡ nên hơi chật, lại thêm 1 hộp bánh ga tô to, và 1 túi đồ là quà tặng của con mình bao gồm 1 chiếc đầm rất đẹp vợ chồng c bạn tối trước đã đội mưa đến tặng vì sáng hôm sau vc c ấy phải đi xa trị giá tầm 400k mang đến quán để thay cho con khi tổ chức tiệc. Và 1 chiếc kính mắt trẻ em c bạn đi cùng mẹ con mình tặng 500k. Do ngồi ngoài chật chội, tay giữ bánh sợ nghiêng hư fom bánh, bọn trẻ lại nô đùa. Nên khi đến quán mình phi ra cho chúng xuống, rùi quên mất túi váy và kính mà lúc lên xe mình đã để ở sau ghế. Mình ko nhớ số xe, nhưng sau đó mình nhớ ra quên đồ là đã call cho tổng đài của taxi Morning là mình đi taxi vẫy của hãng nên biết là ko thể trách tổng đài đc. Chỉ nhờ tổng đài thông báo giúp đàm cho tất cả các lái xe của hãng là có khách bỏ quên đồ trên xe của hãng đoạn đường từ A - B, Vào giờ A-B, để quên sau ghế của khách.....nói chung là thông báo rất rõ ràng kèm theo điều kiện là cho mình chuộc lại món đồ ấy với giá 1,5M và mình sẽ trả phí lái xe ấy mang đến cho mình.Mình còn nói rõ giá trị món đồ ko đến thế, nhưng ý nghĩa rất lớn vì đó là quà sn của con mình, giờ con khóc lóc đòi quà mình chả biết làm thế nào. Thông báo 3 lần, mỗi lần cách nhau gần 1h mà cuối cùng tổng đài vẫn bảo ko có lái xe nào nhận cả. Ức chế với tư cách người lái xe taxi đó quá mình nói thẳng với tổng đài là cách mặt hãng đến già. Và nhờ đài thông báo giúp là bác tài nào mà ăn món quà đó của con mình, ko lẽ mang đi bán thì cũng chả đc đến giá mình xin chuộc. Chắc chỉ có mang về cho con cháu dùng. Nhưng ăn của con cái người khác mà mang về cho con mình dùng thì con cháu họ chịu tội thay họ thui. ==> Tóm lại giờ mình dù vội đến mấy cũng ko bao giờ đi taxi vẫy mà nhất quyết gọi TĐ dù là đi ít. Thứ 2 cạch mặt taxi morning. Thứ 3 ko phải là vơ đũa cả năm nhưng mình thấy lái xe taxi giờ phần lớn là thiếu tư cách đạo đức, rất tham ( tất nhiên ko phải ko có ng tốt, nhưng phần ng tham là nhiều hơn). Mình có quen vài người lái taxi, họ còn tuyên bố nếu khách vẫy mà quên đồ thì ko bao h trả lại, thật sự mình thấy khinh những kẻ như vậy. Dù làm nghề gì cũng cần có tư cách đạo đức, nhất là nghề taxi đi lại trên đường nhiều, dễ xảy ra tai nạn va chạm, nên đáng lẽ họ cần phải làm nhiều việc thiện việc tốt để tích phúc hơn thì họ lại đi ngược lại. Tham đồ của khách, dùng thủ đoạn để bắn cây số.... Túm lại các mẹ đã đi thì nên đi taxi quen. Nếu đi ngắn thì cũng nên chờ gọi TĐ. Và dù vội đến mấy trước khi xuống xe nên check lại tư trang của mình các mẹ nhé, vì đó là quyền lợi của mình, chả bác tài nào dám ko cho mình cái quyền ấy cả, còn hơn là bị mất đồ....