Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Lương chồng c 6tr còn đưa cho vợ,chứ trước đây nhà e á.Chồng lương thấp,có 3 lần đưa vợ mỗi lần 1tr.Tiền lương và thưởng tết cuối năm mang về đưa hết cho mẹ lão.Mừng tuổi tết con trai 50k.Hic.E tự chủ về kinh tế,nuôi chồng nuôi con mà còn bị chồng chửi là :Mày Đ làm được gì?Nghĩ lại vẫn cay mũi,chắc chả bao giờ e quên được
     
    Đang tải...


  2. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đã làm vất vả nuôi chồng con mà còn bị chồng chửi như thế ức thật, sao chị nhịn được nhỉ???
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Tết ngấp nghé thềm nhà rùi, các mẹ vui lên nào !(u)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. giang ham

    giang ham Banned

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Bạn thử hỏi chuyên gia Tư vấn tâm lý, tư vấn tình yêu ở tổng đài 19006670 xem sao, sẽ có cách hay đấy

    94f825ae04834d29afe75e2765792b2f.jpg
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Giờ phút giao thừa sắp đến rồi cả nhà ơi. Năm mới chúc chị em mình cùng gia đình mạnh khỏe, mọi buồn phiền tan biến hết nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn tốt lành ạ.
     
    phuongeduhanhhoanghong thích.
  6. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chỉ còn ít phút nữa thôi là năm mới đến rồi
    Chúc các mẹ năm mới may mắn & sức khỏe & hạnh Phúc
    CHuyện cũ , ko vui hãy cho qua, đón năm mới với nhiều niềm vui hơn các mẹ nhé
     
  7. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chúc xuân, chúc lộc, chúc bình an
    Chúc luôn hạnh phúc, chúc an khang
    Chúc sang năm mới nhiều may mắn
    Công thành danh toại, chúc vinh quang!
    Chúc mừng năm mới!
     
  8. thietmoclan

    thietmoclan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị ơi, năm mới đến rồi, em mong sao chị sẽ tìm ra giải pháp cho gđ mình. Em chả bit khuyên chị thế nào vì em chưa có gđ, chỉ bit đọc top của chị để chia sẻ cho chị nhẹ nhàng hơn thôi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. donghonguyen

    donghonguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đọc nhật kí của chị em thấy rất buồn nhưng cũng rất khâm phục ý chí, nghị lực và nhân cách con người chị! Nghe chị kể có thể chị ở Lào Cai phải không ạ? Nếu có dịp em rất mong gặp chị ngoài đời để nhìn con người bản lĩnh ấy bằng xương, bằng thịt.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc mừng năm mới các chị, chúc các chị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, mọi nỗi buồn sẽ tan biến chỉ còn lại niềm vui.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  11. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,500
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    [​IMG]

    Chị ơi, năm mới đến rồi, em chúc chị một năm mới thật nhiều nụ cười, hạnh phúc và yêu thương nha chị :heart:
    Em mong năm mới sẽ có thêm những tin vui từ chị... :heart: :heart: :heart: (như thế em sẽ vui lắm lắm luôn ạ ^^)
     
    phuongeduhanhhoanghong thích.
  12. vylinh3110

    vylinh3110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    oánh dấu mai dọc tiếp đọc đâu hết đầu rôi
     
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc các mẹ , các mem thường xuyên theo dõi topic này, một năm mới bình an và hạnh phúc.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. xoaiuongday

    xoaiuongday 0904.024.512

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    3,385
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. donghonguyen

    donghonguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chào chị! Xin lỗi chị vì quá tò mò nên em đã mạo muội tìm hiểu về chị và gia đình thông qua một số người bạn của em! Đất Lào Cai quá nhỏ bé chị nhỉ? Lại thêm mình từng làm cùng ngành, dạy cùng cấp học nên việc tìm hiểu về chị không quá khó với em, với lại qua cách hành văn của chị, em cũng đoán ra chị dạy môn gì nên chỉ cần hỏi một vài người là tìm được chị ngay. Giờ thì em đã biết, đã hết tò mò về chị nhưng có lẽ sự khâm phục thì em vẫn giữ nguyên. Vẫn biết như thế là vô duyên nhưng nói thật sự tò mò đã làm em không còn nhận ra sự vô duyên ấy nữa. Mong chị thông cảm và bỏ qua cho em! Rất mong một ngày nào đó sẽ được diện kiến con người em đang khâm phục bằng xương bằng thịt (em đã được nhìn chị qua ảnh rùi. Híc). Chúc chị và gia đình năm mới an khang! Chúc gia đình chị hạnh phúc!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc chị năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc........Đầu năm 2 vc đã cái nhau,, buồn quá, cs ngột ngạt khó chịu.....mùng 2 tết vợ và con đi taxi về quê, tết nên gọi xe rất khó, về quê tiền dắt gần gấp đôi.dự định mùng 4 lên hn. Trưa về đến nhà ăn cơm ròi bạn bề của cả 2 vc đến chúc tết..mình đi cùng cả nhóm luôn, quên ko đem theo đt...Chồng gọi điện ko thấy vợ nghe máy, rồi gọi cho bà nội, bà bảo 2 mẹ con đi chơi tết rồi, Chồng gọi luôn cho 1 ng bạn trong nhóm đang đi cùng m, vợ vừa nghe đt chồng dã chửi luôn ĐMM đi đau mà ko thèm cầm máy đi?
    vợ : e quên ở nhà rồi
    Chồng : mai lên đấy
    Vợ: làm gì mà phải lên, có ng trông nhà rồi còn gì nữa , mùng 4 e cho con ra chùa làm lễ rồi chiều đi taxi lên cừng vc e dâu mình luôn
    Chông; Lênnnnnnnn, lắm mồm ở nhà ăn cứt ah ????
    đi chơi về , mẹ chồng bảo, mẹ bảo nó là có ng rồi lên làm gì ??để 2 mẹ con ở nhà chơi mấy hôm đã. hay lên trông nhà để cho anh đi đánh bài hả???MC bảo thế chồng ko nói gì cả, chỉ bảo ko có người thôi
    Mình điên lắm, gọi xe mùng 3 mãi ko đc, trưa m điện lên bảo chồng, "có ng trở gas rồi anh ở nhà trông nhà thì mai e lên nhé, chứ bây giờ lên kiểu gì đc???Lại ĐMM giừ này còn chưa lên???ở nhà làm gì?????????
    Thôi lại đành đi vậy, e trai m lai 2 mẹ con vào chỗ vẫn hay đi xe buýt cách nhà 3km, chờ mãi ko có xe, thấy người ta bảo ngày tết 3h moói có 1 xe thồi...Lại đi vào chỗ xa hơn, cách đấy 10km, vào tới nơi cũng phải chờ 40p mới có xe, lên đc xe thì đông quá, chỗ đững còn chả có, bt có con nhỏ đi mọi ng vaẫnnhường ghế cho nhưng hôm nay đông quá, xe cũng nhiều trẻ con cụ già,bà bầu..nên 2 mẹ con phải đứng...Mình điện lên bảo chồng"a bảo lên hôm nay làm cái gì để bây giờ mãi ko bắt đc xe,leê xe thìb đông ko có chỗ mà đứng, chồng " thế mấy ở nhà luôn đi "" Mình ức muốn khóc luôn...Mình tắt máy, chồng gọi lại mấy lần m cungx ko nghe...về sau vừa nghe thì chồng lại chửi ,ĐMM, sao cứ chui vào xe buýt mà đi, sao ko đi xe ôm lên. Mình bảo xe ôm trời rét ntn để con chết rét ah??thôi ko nói chuyện nữa, lên xe rồi....m cup máy,
    Chồng lại gọi lại , xuống xe đi taxi lên bố máy trả tiền..........
    về sau thì 2 mẹ con cũng có ghế ngồi .. lên đến Lương yên thì đi xe buýt về đến gần nhà, m gọi điện bảo chồng ra đón, 15p cũng ko thấy đâu, m gọi cho thợ thì nó bảo chồng m ngồi chơi xèng ở quấn ấy, m gọi lại cho chồng , "quát lên gọi gì mà lắm thế???
    Vợ "'anh nhanh lên , mệt lắm
    Chồng ra đón ko hỏi thăm câu nào , cũng ko xuống xe xách đồ cho vợ. Về đến nhà chồng chạy ngay xuống chơi xèng.....
    Thế là mình dã hiểu, hôm nay cái quán ànn nhà mình nó khai xuân, hôm nay m phải lên trông nhà cho chồng còn xuống đấy chới
    Chồng chơi đến tận 2h sáng mới về, nằm ngủ m quay lưng lại...thấy chán quá . suốt ngày chồng chỉ biết có chơi bời lô đề, ngày nào cũng đi chơi đến 12h đêm mới về.. chẳng quan tâm gì đến vợ con hết....ko biết mình chịu đc đến bao giờ nữa ..
    tiền làm ra chỉ đốt hết vào đấy thôi ....Nhiều vấn đề nữa nó khiến mình vô cảm với chồng mất rồi, m chẳng còn yêu, chẳng còn hứng thú gì nữa..Trong lòng hoàn toàn trống rỗng ...nhiều lúc nghĩ chỉ con mà AQ đi thôi ....
    Chồng giờ lại đi chơi rồi , ko chơi xèng thì lại ngồi đánh bạc .....
     
    Sửa lần cuối: 26/1/2012
  17. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hic chia sẻ với chị năm mới mà đã buồn quá thôi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều chị ah,chúc chị và cháu năm mới nhiều sức khỏe chúc cả gia đinh hạnh phúc ấm êm
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Buồn wa chị ơi đọc mà em cũng thấy thương chị, mong là chị xua tan buồn bực năm mới bỏ wa đc cái gì thì bỏ wa chị ah, cho 1 năm vui vẻ, chúc chị năm mới vui vẻ hạnh phúc a
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. bongbimbim

    bongbimbim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/1/2012
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Có phải chị đã sai khi không thường xuyên trao đổi với chồng những suy nghĩ và việc mình làm ngay từ khi mới lấy nhau? Còn nếu chị đã làm, đã nói mà vẫn như thế này thì có lẽ nên suy nghĩ và dũng cảm đưa ra 1 quyết định chị ạ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị không gặp, là vì chị không muốn em thất vọng về con người bằng xương bằng thịt của chị. Chj đã nói rồi mà, xét cho cùng thì chị cũng chỉ là một người bình thường với những mong muốn hết sức nhỏ nhoi, bình thường trong cuộc sống. Những gì chị đã, đang và sẽ làm chẳng qua cũng là những điều bình thường mà theo chị, ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như vậy, chỉ có điều hiện giờ mọi người ko ở trong chăn nên ko hình dung mình sẽ bắt rận thế nào thôi! Hơn nữa, chị cũng ko muốn bạn( và cả bè) biết quá rõ về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chị, bởi không phải ai cũng cảm thông và chia sẻ được với mình. Nếu em đã có thể " tìm" ra chị, mong em cũng đừng nói với những người giúp em tìm hiểu thông tin đó lí do vì sao em "tìm". Chúc em năm mới an lành, hạnh phúc! cảm ơn em đã quan tâm.
     

Chia sẻ trang này