Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Có người còn cãi nhau từ mùng 3 cơ bạn ạ!!! "nỗi đau này ko chỉ riêng ai"....
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? mình bắt đầu quên dần các sự kiện thôi, chẳng để ý đến nó nữa, con đường của mình mình cứ đi thôi.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? mình bắt đầu quên dần các sự kiện thôi, chẳng để ý đến nó nữa, con đường của mình mình cứ đi thôi.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? mình bắt đầu quên dần các sự kiện thôi, chẳng để ý đến nó nữa, con đường của mình mình cứ đi thôi.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? mình bắt đầu quên dần các sự kiện thôi, chẳng để ý đến nó nữa, con đường của mình mình cứ đi thôi.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Đầu vợ anh có vấn đề,anh cho đi chụp cắt lớp đi =)).Sorry anh vì đã đùa nhưng anh đang bị kích động.Rất hiểu và thông cảm với anh vì em là phụ nữ nên em hiểu câu chuyện của anh.Em nghĩ hình như vợ anh mắc chứng tự cao tự đại,luôn tự tóm tóc lôi bản thân mình-gia đình mình lên,ít nhất là lên cao hơn anh và gia đình nhà anh.Cô ấy tự cho mình cái quyền tự qđ tất cả vì trong đầu cô ấy thì anh chẳng là cái đinh gì hết,chỉ có gia đình cô ấy mới là nhất.Em ko thể tưởng tượng đc 1 ng mẹ mà có thể bỏ con ngủ ngoài lán giữa trời đông giá rét .Hic,mẹ này mà ở với em là em tóm tóc lót lá chuối dắt tay trả về nơi sản xuất lâu rồi x-(
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Chia sẻ với bạn! Thật sự hôn nhân đúng là cái toilet mà người ở trong muốn chui ra vì thấy ngột ngạt, còn người ở ngoài lại muốn chui vào. Sẽ theo dõi tâm sự của bạn, có gì bạn hãy cứ viết ra đây cho nhẹ lòng nhé !
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Bạn viết " Gì " là đối tượng nào vậy?Có phải là Dì ( Em mẹ Vợ) bạn mà bạn viết sai chính tả?Đọc loằng ngoằng nhiêu khê quá..Nhà nào mà chẳng có những chuyện nọ chuyện kia..Vấn đề là đàn ông..Sống nó ào ào phóng khoáng một chút..Cái gì cho nó qua thì cho qua luôn..Gạt ra khỏi đầu để đầu óc mình lo việc khác...việc lớn..Còn cái gì thuộc về lề lối đạo đức,nguyên tắc thì cả 2 cùng phải thảo luận và thống nhất tiếng nói chung..Làm công tác tư tưởng cho khéo và tốt bạn ạ..Nhẫn chứ không " Nhục "..Cố gắng chèo lái cho con tàu nó đi đúng hướng và phẳng lặng..bớt chông chênh..Còn nếu đã lái lụa và tổ hết trình và khả năng rồi mà chẳng may tai nạn tàu đâm vào đá ngầm thì cũng đành lòng làm Robinson thôi đ/c ạ..Chúc bạn chèo lái con thuyền Gia Đình bạn tiến lên đúng hướng và đi vào vùng biển phẳng lặng,bình yên.Happy New Year!!!!!
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Cũng không nhỏ nhen quá nhưng đàn ông thì xét ra cũng hơi để ý quá, vợ thế, nhà vợ thế thì cũng hơi buồn nhưng cũng chưa phải là quá quắt lắm. Mình cũng không nên để ý những chi tiết vặt hàng ngày cho mệt người. Các cụ bảo dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về... những cái gì thuộc về cơ bản như tính ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam... thì phàm là người ai mà chả có, mình phải kiên trì và cương quyết để nắn dần ít một vậy. Còn về mình, đã trót sinh ra là đàn ông thì phải nghiến răng mà lao động, kiếm ra kinh tế để nuôi sống gia đình, đảm trách 2 bộ Kinh tế và ngoại giao ngoài ra cũng cần phải biết chia sẻ 3-4/10 việc gia đình với vợ, có thế thì tiếng nói của mình mới có trọng lượng. Với đàn bà thì chả thể nào làm vừa lòng họ được đâu bạn ạ và với họ thì tốt nhất là mình nói ít thôi, hành động mới là quan trọng. Cái gì lặt vặt thì ta bỏ qua hẳn đi nhưng cái gì thuộc về nguyên tắc thì phải cương quyết và dứt khoát. Cuối cùng bạn hãy tin là nhà nào cũng có hũ mắm cả, có điều có mở ra không thôi. Vài dòng chia sẻ từ kinh nghiệm của người đi trước, không có ý dạy khôn hay chê bai gì, hy vọng bạn đủ nghị lực để tiếp tục con đường mà chúng ta đều phải đi.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Tát cho cô ấy một cái đi . Đùa chứ bác thì hơi xét nét, vợ thì sống ích kỉ nên cũng khó sống với nhau được lâu dài nếu mâu thuẫn này ko sớm được tháo gỡ. Bác Bachip nói đúng đấy, đàn ông là cái trụ cho đàn bà bám vào thì cuộc sống hôn nhân mới bền vững được. Chứ như cái thằng đã từng là chồng em thì thiên hạ ngàn người chứng kiến thì tỉ người khuyên nó nên mặc váy làm đàn bà, đã bất tài lại còn ra vẻ nhà mình có giáo dục và hơn người. Còn bố mẹ nó thì nói đến là người đời nhổ nước bọt khinh khi. Phàm đã là người giàu xổi hoặc do tiền mà lấy nhau đã chẳng ra gì còn tỏ ra hơn người thì mệt lắm. Bác cố gắng dạy lại vợ mình. Đàn bà có mạnh đến đâu cũng chả bằng đàn ông, bác đừng để những chuyện đã qua ám ảnh nhiều quá nữa. Vợ chồng đã xác định về lâu về dài thì phải hòa hợp ko thì giải tán sớm cho đời thanh thản bác ạ!
Dù sao bác ý đã nói ra đây là cũng đã nhẹ lòng đc phần nào rùi, mọi người chịu khó lắng nghe và khuyên bác ý, vì ngoài cuộc bao jo cũng sáng suốt hơn.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? cảm ơn mọi ng đã cho í kiến. mình cố lục lọi nhớ xem còn gì nữa nói nốt một cách chân thực và trần trụi để mọi ng có cai nhìn khách quan. lẽ ra mình định làm trước tết , nhưng giờ rãnh hơn. cũng là cách tiễn cựu nghinh tân. mình cũng sẽ kết thúc topic này trong một vài ngày tới thôi ( chậm nhất là rằm này)
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Chả bao giờ làm cái việc khuyên ng khác chia lìa, nhưng bạn nên nhìn nhận lại con ng vợ bạn. Chứ tớ thấy tư cách 1 ng vợ như vậy thì làm sao mà gia đình hp đc? Cô ấy có thể ko là ng xấu, nhưng chắc tính cách ấy hợp với việc làm bà cô ở nhà cho bố mẹ đẻ nuông chiều hơn là chọn 1 cs lập gia đình để cùng nhau chia sẻ ! Bạn hãy ggsk và chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn nhé. Hãy thương bản thân mình trước đi, tiền, nhà, cv cũng quan trọng nhưng tớ nghiệm ra 1 điều khi mình ko còn sk thì chả làm ra gì cả, và khi mình chả làm ra gì thì đồng nghĩa với việc mình chả còn gì cả.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Không bác ạ, cái bạn khăn dài hơn người là bạn Chin em. Còn bạn to gấp đôi bạn í là bạn của bạn Chin ạ. Hí hí. Em mà có những 2 đứa con gái như bạn Chin thì đời em đúng là phúc hết phần người khác bác ơi. Chúc bác chủ top giữ vững quan điểm dù vợ hư nhưng vì có con gái nên nhịn chứ ko bỏ nhé. Đàn ông hiếm có ai nhịn được như bác lắm đấy, mong là bác sớm dạy được vợ (ko thì cố gắng dạy lại vợ sau) @bác chủ top: Quan điểm của em vẫn như lúc trước, nếu không dọa (dạy) được vợ nữa là do người ta quá cố chấp hoặc không có tình yêu với bác nữa. Mà đã ko yêu nhau nữa thì có sống với nhau cũng chỉ khổ con thôi, đừng nghĩ là con gái thì bố mẹ ko bỏ được nhau. Con gái nhạy cảm hơn con trai nhiều, nếu bố mẹ yêu thương nhau thì con gái đương nhiên sẽ tốt, còn nếu bỏ nhau mà bố mẹ cùng nhau chăm con cũng vẫn tốt. Trường hợp em, mình em nuôi con em vẫn thấy ok. Cái chính là do mình (bản thân bố hoặc mẹ) có tình yêu và thời gian dành cho con như thế nào thôi bác ạ. Chúc bác có được sự sáng suốt cần thiết!
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? đọc topic của bác thì thấy thương cho phận mình quá.vợ bác công nhận là có phúc k biết dg hưởng.ở đời này chả ai khuyên người này người kia bỏ vợ hoặc bỏ chồng cả nhưng theo em bác cứ làm hết sức mình đi.hãy cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau để cùng tháo gỡ mọi vướng mắc trong cuộc sống.chúc vợ chồng anh tháo gỡ đc bế tắc và sống hp nhé.