Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chỗ em chỉ có bánh tét thui mẹ binbu ui,nhân chuối hoặc nhân thịt mỡ có kèm hột vịt,nhưng ko cần làm vì năm nào cũng được biếu mấy đòn ăn ko nổi luôn,
    Mẹ hải sản,nếu chồng đã ko nghĩ tới mình hay con thì mình thương mình và con gấp đôi hơn chứ đừng làm khổ mình,em cũng chẳng biết là chị có nên li dị chồng ko,cái này là quyết định khó khăn vì em biết chị còn rất yêu chồng dù anh ấy đã có lỗi với chị,dù mình bảo quên nhưng trong lòng mình là rõ nhất mà
     
    Đang tải...


  2. Me_Kimkim

    Me_Kimkim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2011
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ và đầm ấm! Chúc các bố mẹ làm ăn tấn tới, chúc các con hay ăn chóng lớn
     
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Happy new year 2012 !
    Năm mới chúc nhà M các con ăn ngoan chóng lớn, thông minh - khỏe mạnh, bé gái thì xinh gái còn bé trai thì ngày càng đẹp zai hơn.
    Chúc các bố mẹ HP bên nhau, luôn vui vẻ ngập tràn trong tiếng cười. Làm ăn buôn bán gấp 3 gấp 4 năm ngoái nhé...
     
  4. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chúc mừng năm mới. Chúc cho nhà mình luôn luôn Happy, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Các con luôn luôn mạnh khỏe, bố mẹ làm ăn phát tài và xây cho nhà cao cao mãi...
     
  5. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chúc mừng năm mới!
    Chúc cả nhà mình ngập tràn hạnh phúc.
    Chúc các con ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, thông minh xinh yêu, đẹp trai dễ thương ...
    Chúc các mẹ ngày càng xinh đẹp, giỏi giang và buôn bán phát tài, nuôi con khỏe, dạy bố ngoan ...
    Chúc các bố ngày càng thành đạt, thêm yêu vợ thương con ...
    Chúc mừng năm mới.
     
  6. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hic, mẹ O ra HN từ sáng mùng 3 nhưng giờ này mới vào nhà được.
    Sáng mùng 3 ông bà nội đưa cả nhà O ra, vào chúc tết ông bà ngoại và cơm nước lu bu đến chiều mới về. Chiều thì lại loanh quanh nhà các bác Omachi.
    Ngày mùng 4 thì đi chùa Hương từ 4h sang ... tắc đò, tắc cáp treo, tắc đường ở cửa động (khổ nhất là đã mưa lại còn lạnh, vác con O đi mà thương con như cắt ruột) ... về đến nhà lúc 5h chiều thì chỉ còn có thể thay quần áo xong là nằm thẳng cẳng đến tận sáng nay.
    Sáng nay mẹ O mới mon men vào nhà được đây.
    Về quê mấy ngày mà nhiều chuyện để nói lắm: O học được rất nhiều từ mới, nói được câu dài hơn, phản xạ nhanh hơn, ăn uống vẫn đúng bữa và đủ lượng, ngủ nghê xả láng hơn (ấy là mặt tích cực), mặt tiêu cực là trở nên siêu bướng (vì ông bà nội quá chiều, cứ hét lên 1 câu là ông bà lao ra và kẻ "đang gây chuyện với O" lập tức bị tơi tả), suốt ngày đòi đi chơi và không thích ăn cơm nữa,chỉ thích bún phở mì miến hoặc cháo thôi.
    Sáng mùng 1 nàng được ông nội lì xì đầu tiên, tay cầm tờ tiền vẫy vẫy, chân chạy như bay, miệng hét vang trời: Tiền, tiền, mẹ ơi tiền này ... tiền mua bim bim ... bó tay...
     
  7. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ E: cảm ơn hộp kim chi của B. T mang về ai cũng hâm mộ, rất ngon mà. Mùng 1 tết T mới ăn, chua vừa, mặn vừa, ít cay (ko phải chê mà ý là cay như thế rất hợp với nhà chồng T), bố mẹ chồng lại còn tưởng con dâu đảm đang biết làm ... Đến mùng 2 thì chị chồng và anh rể về chơi, ông anh rể có 1 thời gian ở bên Hàn, hâm mộ món nà, bảo vợ là học mợ H làm món này đi ... ak ak ak ... mợ H nhớ linh tinh nên nói linh tinh, mãi sau bố O mới đành khai ra là bạn của mợ H làm chứ ko phải mợ H ... mất điểm quá ... hé hé hé ... Cũng can tội là T ko cho xã mang máy tính về quê (dù hắn đã năng nỉ hết lời), thậm chí đến cái máy tính bảng chỉ dùng để vào mạng, ko làm việc được T cũng ko cho mang về ... thế là mình chẳng thể vào mạng được, mà cũng ko thể hỏi ông Google công thức làm Kim chi luôn ... nản toàn tập.
    @ mẹ Hải sản: Năm mới không nói chuyện cũ, nhưng T cũng đành nói với B là "chuyện nên làm thì phải làm", để thì buồn cắt thì đau ... chúc B năm mới tìm ra con đường cho riêng mình.
     
  8. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Không ngờ các mẹ đã vô nhà 888 sớm đến vậy. Trước Tết sấp ngửa vội vàng quá nên k kịp chào hỏi, k kịp chúc tết cả nhà. Giờ chúc thêm chắc vô duyên mất. Chỉ mong sao mọi lời chúc của các mẹ đều trở thành hiện thực.

    Kế hoạch ngày tết của nhà tôi còn dài bát ngát lắm. Mùng 7 về mừng thọ cụ nội MA, mùng 9 quay lại quê nội Thanh Hóa để ăn cưới. Toàn đám quan trọng k đi k được. Đi xe MA k sao hết nhưng chỉ có mẹ nó là khổ vì say. Cứ nghĩ đến cái ô tô mà ...sợ.

    Mới nghe mẹ O kể chuyện ăn tết thế nào thôi chứ chưa được nghe các mẹ khác khoe nên k biết thế nào nhỉ. Chỉ choáng váng là mẹ O liều thật, rét cay rét đắng thế mà vác con O đi chùa Hương. Trộm vía ti tỉ lần là nó k sao nhé.

    Tôi sợ về quê lắm các mẹ ạ. Tôi thì k sao nhưng bực mình với con MA. Giống y trường hợp bạn O ý. Ở nhà mẹ rèn rũa, mắng hay đánh thì được nhưng về quê thì bố bảo mẹ dám làm gì con. Mới ho he mắng con tí tí thôi mà bị cả nhà lên án. Có phải nó ngoan mà bị mắng cho cam. Tội lỗi rành rành ra đấy, ỷ thế ông bà chiều, nựng nên hơi tí là giãy ăn vạ, hơi tí là mếu máo khóc lóc.

    Về quê mấy ngày mà con tôi nó k chịu ăn mới khổ nữa. Can tội bị tha đi chơi, đến nhà nào họ cũng mời ăn, con giời k chịu ngồi yên cũng phải xin miếng. Nhất là khoản kẹo bánh. Đã thống nhất với cả nhà là kiên quyết k được ăn là k được ăn. Thế mà thấy cháu khóc lóc vài lần là bóc. Vậy là nó ăn cả chục cái một lúc. Đến khi ăn cháo thì k còn bụng mà ăn nữa. Bữa đực bữa cái. Ép con thì nó lại khóc, ngúng nguẩy. Sữa cũng bị thiếu lượng vì đi chơi quá giờ uống. Ngủ k theo giờ giấc gì hết, có thể nói là thiếu ngủ trầm trọng nên chơi 1 tí là quấy gắt ngủ. Nhưng k hiểu có phải nó ăn ngọt nhiều hay thế nào mà dù k ăn được mấy như ngày thường nhưng trộm vía có vẻ lại mập ra mới chết chứ ( trộm vía). Mùng 4 về HP, rét mươt thế nhưng cả nhà vẫn mải chơi, sách cả con bé chùm áo mưa đi chúc tết, chẳng đội mũ bịt mũi gì cả ( tại lần nào đi mẹ cũng quên do mọi người giục giã).

    Nhà tôi quyết định sau tết 1 tháng ( sau đầy 2 năm của MA, tức là sang tháng 2 âm) sẽ cho đi trẻ. Đến giờ phút này thì cả họ phải công nhận ( bố mẹ cũng pó tay) vì mức độ phá phách, ương bướng, lỳ lợm và khó bảo của con. Phải chấp nhận cho con đi trẻ để cô giáo rèn rũa vào quy củ. Với lại có cho con ra môi trường xã hội rộng lớn mơi thấy con khôn ngoan hơn. Cụ thể là những ngày về quê thấy con cư xử nói năng như đứa trẻ 2-3 tuổi. Con có những hành động và phát ngôn hiểu biết hơn người lớn nghĩ.

    Như thế này các mẹ thấy con bé đã lớn chưa: Con ở nhà xem ca nhạc thiếu nhi với ông bà ngoại để bố mẹ đi chúc tết. Khi thấy bố mẹ về, nó bảo ông:
    - Ông tắt đi, không xem nữa đâu. Ông xem thời sự đi.
    Sau đó nó chạy lại túi quà mẹ vừa xách về rồi bảo " Xách về thôi". Nặng quá k mang nổi thì kéo tay mẹ lại nói " Để mẹ xách cho". Đến khi mẹ giải thích là quà này mình k mang về được vì k phải của nhà mình mới chịu thôi.

    Buồn cười nhất khi thấy em ngã dập mông xuống đất. Mặc dù k ai nói gì nhưng vội chạy lại xoa xoa mông cho em và nựng " Em đau đít k?". Rồi cúi xuống thổi thôi vào mông em, vừa thổi vừa bảo " em đừng khóc nhé".
     
  9. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ảnh mới nhât của bố con nó chụp tối mùng 4. Trông có giống các ít tờ k?

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  10. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bóc tem ảnh của bạn MA. Ảnh của O thìch ờ hôm nào mẹ O đi làm mẹ O up nhé, nhiều lắm lắm ...
    Nhìn MA giống bố thật đó, y xì nhau luôn.
    Vụ con về quê, được ỉ thế ông bà mà quấy bướng thì rõ rồi. Nhưng Tcungz y như mẹ MA, bị "ném đá" tơi bời vì việc ko cho con ăn bánh kẹo (ý kiến mẹ o đưa ra ko phải là con ko ăn được mà là nó bôi bẩn ra khắp mọi người)...
     
  11. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tớ đánh dấu học hỏi, chủ top tài ghê. Trang trí món ăn đẹp như này thì mẹ cũng còn muốn ăn nữa là con. Con tớ trộm vía ăn uống được nên may quá cũng ko phải khổ sở vì mất thời gian cho ăn.
     
  12. chiminh

    chiminh ĐỒ LÓT TRIUMPH CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    22,738
    Đã được thích:
    2,976
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    hi.t cũng đahs dấu học hỏi nhé.chủ toppic khéo tay ghê.
     
  13. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Cả nhà mai đã đi làm chưa?
    T đc nghỉ tới mùng 9 mới đi lận.
    Tranh thủ nhà đang vắng vẻ, t show hàng con gái đi chúc Tết hum mùng 1. Nghe mẹ O chuẩn bị thả bom hình sợ quá. haha...


    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
     
  14. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chúc cả nhà ngủ ngon! Mai vào báo cáo và hóng hớt tình hình các con sau Tết nhé!
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, công việc thuận lợi nhé! :D
     
  15. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Em nghỉ từ 17 hôm nay mới vào nhà m được đây.
    Tình hình các con về quê ăn tết có vẻ giông nhau nhỉ?
    Hihi.
    Pi nhà em cũng thế, cũng hư hơn, lười ăn hơn, ham chơi hơn và nghịch hơn.
    Ở nhà OBN thì có vẻ bướng hơn vì hơi tí ông bà chiều, còn lên nhà ngoại thì lại ngoan hơn vì ông bà còn rèn cháu hơn bố mẹ. Mấy hôm về mưa rét nên chẳng được đi đâu mấy, chỉ tha lôi mấy nhà hàng xóm thôi.
    Pi về quê học được nhiều từ mới hơn và có nhiều hành động rất yêu. Hihi.
    27 cả nhà em về quê nội rồi mùng 2 lên quê ngoại, chiều mùng 6 mới lên HN.
    @ Mẹ O: Pi nhà em chẳng thiết tha gì tiền lì xì mới đểu chứ. Ai mừng tuổi cũng cầm 1 lúc là vứt đi. Huhuhu.
    @ Mẹ MA: Con giái giống bố quá, như hai "thằng đàn ông " ý. Hihi.
    @ MẸ Thỏ: Thỏ mặc áo daùi duyên dáng thế. Hihi.
    @ MẸ BB, mẹ Nghé, mẹ Ốc, mẹ Hải Sản, MẸ Kem... tình hình ăn tết cảu các mẹ thế nào ạ?
    Bom mấy hình Pi về quê nội. Hihi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  16. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,196
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý. Mình về quê nghỉ tết nhưng chả được nghỉ tí nào, dọn dẹp mệt bở hơi tai rồi hai mẹ con lăn ra ốm...
     
  17. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    HAPPY NEW YEAR 2012
    Chúc các mẹ chăm con khoẻ, dạy con ngoan, vợ hiền, dâu thảo
    Chúc các con ngoan, mau ăn chóng lớn, vâng lời cha mẹ, nhất là phải có 1 sức khoẻ thật là tốt!!! :rock: :p
     
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Xin chào cả nhà. Em chúc cho mọi lời chúc mừng của các mẹ đều trở thành hiện thực.
    Theo báo cáo từ một vài mẹ đã thăm nhà thì trộm vía các con ăn Tết đều khỏe mạnh. Nhìn chung các con đều ra dáng, lớn cả rồi, mừng quá.
    Thỏ mặc áo dài trông rất chững chạc. Kem có bộ sườn xám thì em quên đem về quê. Lên SG cũng chưa mặc.
    Mấy ngày Tết con có ăn ít đi cũng chả sao đâu chị, rồi con lại ăn trả bữa ngay. Kem vẫn k thích ăn kẹo chị à, chỉ mút mấy cái rồi nhả luôn. MA toàn bị mẹ chụp lén hay sao mà k cười gì cả? Con gái ăn nói lưu loát, đi học mẹ khỏi lo, thế nào cũng được con kể chuyện ở lớp cho nghe.
    Omachi giỏi quá, ăn ngủ vẫn đều đặn thế cơ. Nghĩ cũng tài, em k tận tay tận mắt nhưng nghe mọi người nói trời rét lắm thế mà O cũng đi tận chùa Hương.
    Điểm chung là bé nào cũng được ông bà cưng chiều quá, Tết nhất đi nhiều chỗ, gặp gỡ nhiều người nên nói năng cũng hoạt bát hơn. Ngoài Bắc thì thiệt tí vì trời rét quá. Mới sáng mùng 1 mà em nghe quê em mưa phùn rồi.

    Em báo cáo sơ bộ chuyện nhà em, ti tí thôi.
    Sáng 29 Tết, 3 người nhà em lên xe máy khởi hành vế quê, dừng chân nghỉ đúng 1 lần, sau 6 tiếng thì có mặt ở quê nội. Kem hầu như ngủ suốt dọc đường đi nên cả mẹ và con đều khỏe re. Con về tới ông bà là chạy nhảy, đùa nghịch với anh chị em. Ba Kem vào sòng cờ bạc. Mẹ Kem đi làm quả đầu mới tới tận 22h30 mới xong (cũng may trong thời gian chờ thuốc ngấm cũng chạy về cho Kem ăn được bát cháo). Xem như cả nhà về chỉ quậy ông bà chứ chẳng dọn dẹp, giúp đỡ được gì, xí hổ quá.

    Như Bipbi, MA thì Kem cũng ăn bú lơi bơi, mẹ ham chơi nên cũng cho con ăn uống thất thường, cứ cố đảm bảo 2 bát cháo/bột và 600 ml sữa. Sáng nào cũng dậy muộn, k ra chợ sớm để có đồ ăn tươi nên đành thay bằng bột. Nhà nội Kem k mua đồ ăn dự trữ vì Tết họ vẫn mua bán tấp nập chứ k nghỉ như ngoài Bắc mình. Mùa này về quê muỗi nhiều nên Kem te tua chân và mặt thành ra xấu xí… Nhưng mẹ cũng ráng chụp vài tấm ảnh, để tối post cho cả nhà xem nhé.

    Đi ô tô (mua được ghế nằm) nên sáng sớm mùng 4 Tết 2 mẹ con đã có mặt ở SGòn để chơi Tết với bà ngoại. Chung qui là em đi được 2 chùa và k đi đâu thêm nữa.
    Ai lì xì cho Kem bỏ trong bao đỏ thì con bé k nhận, nhưng đưa tiền thì cầm ngay lấy và nhắng nhít lên “tiền, tiền, tiền” y như O vậy làm bà với mẹ xấu hổ luôn. Sau mấy ngày quan sát thì khi nhận được bao đỏ, Kem nhận rồi mở bao để móc tờ tiền ra… có ai dạy con thế đâu?

    Hôm nay đi làm mà em chỉ muốn nghỉ thêm thôi…
     
  19. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,717
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tình hình nhà Nghé ko về ăn tết đc nhưg bận hơn tết vn hihi
    29-30 đều đi ăn tất niên đến 12 đêm mới về.....nên mùng 1 mới cúng các cụ đc.....mùng 2 khai xuân đi ăn nhà bạn .....mùng 3 mời khách.....mùng 4 lại lượn như đèn cù.....mùng 5 nhận hàng viện trợ 20kg của bà ngoại đập phá tưng bừng....mừng 7 đi xem múa lân và đốt pháo diễu hành ở khu người việt hành tráng lắm.....
    Năm nay Nghé biết nhận lì xì nhưng chỉ thích phong bì đỏ thôi còn tiền trả mẹ hihi....lớn rồi giờ lý luận kinh lắm và chưa muốn làm anh vì cứ thấy mẹ bế e bé là nhảy vào ko cho bế huhu
     
  20. shopbaby123456

    shopbaby123456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Happy Lunar New Year to All!

    Em đang đợi đến Hội cho bé đi ngoại chơi rùi chụp ảnh khoe cả nhà đơi. Nói gì thì nói tết được nghỉ ăn chơi + ngủ thoải mái thấy mình rất sảng khoái. Hihi
     

Chia sẻ trang này