Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ko nói chuyện với ai chỉ ngồi 1 mình xem phim thôi bảo vệ ở dưới cơ ,ko ra khỏi phòng lạnh lắm .......mọi ng sướng nhở đc nghỉ 9 ngày tha hồ mà tung tăng ....thế em ko đi chơi đâu à mà ngồi onl
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hế hế.. em vừa măm bữa đầu tiên trong ngày.... ăn với ngủ mà chả thành nhợn được hôm nay zai nhà em vào nhà chơi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Năm nay e đc nhìu tiền lì xì, hề hề . E đc 15tr liền , zai nhà e lì xì 10tr, người nhà và bạn bè bố mẹ e lì xì 5tr , làm cái sổ tiết kiệm đến SN e đổi con xe
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hồi e 5t = con gái chị bi h í, sau mỗi đợt Tết mẹ e lại dỗ ngon dỗ ngọt là đưa cho mẹ e, thích gì mẹ e cũng mua cho H chị giở chiêu đó ra với bé con nhà chị đi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hé hé. Đúng bài của chị roài. Dụ nóa từ hôm qua đến giờ mà nó chưa gật đầu đồng ý cơ. Giờ trẻ con nó khôn hơn bọn mình hồi bé em ah
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Đây đây, cho chị đọc tâm sự 1 bạn trẻ này : http://kenh14.vn/c133/20120126104724245/am-uc-vi-bi-me-thu-het-tien-mung-tuoi.chn
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ui, mừng cho em nhé; đầu năm đã nhiều lộc đến rồi. Hôm nào mua xe mới khao cả nhà nhé
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chúc cả nhà mình năm mới nhiều niềm vui mới; sức khoẻ dồi dào; gia đình an khang - thịnh vượng.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI khiếp em H được nhiều xiền lì xì thế, chị thì hết xuất lì xì rùi nhà mình vẫn còn đắm đuối với tết hay sao í nhể, mai em lên HN khai xuân rùi, ông s dở lại đi khai xuân vào mùng 6 mới điên chứ. thế là hết chuỗi ngày ăn với ngủ rùi em vừa lên dọn đồ, tình cở lại thấy 1 bịch kn của ex, nào thư từ, ảnh, quà từ hồi yêu nhau.... nếu là các chị xử lý như thế nào với nó ạ... em đang băn khoăng ko biết làm gì đây, zai nhà em mà thấy thì ông nổi cơn tam bành cho coi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Happy New Year cả nhà mình! Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý!!! Em thò mẹt vào nhà chút rồi lại đi chơi tết đây, em vẫn chưa hết tết Nếu mà ko có tết thì ko có chuyện cả tuần mình ko thò mẹt vàO LCM đâu nhỉ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI dạo này lại thấy c thường xuyên vào LCM nhỉ? hiihi tui năm nay cũng chả dc đồng mừng tuổi nào, mình còn mất tiền mừng tuổi ấy chứ bác tít mít nhỉ?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hic hic, chia buồn với c nha...mùng 2 bố đứa bạn cùng lớp e cũng mất,mùng 3 đã đi đưa tang rùi...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hôm nay mới thò mẹt vào cái máy đây. Mở LCM ra đầu tiên. CHÚC HỘI TỆ BẠC NHÀ MÌNH MỘT NĂM MỚI CÓ NHIỀU NIỀM VUI - HẠNH PHÚC - GẶP NHAU LÀ CƯỜI NHÉ ! (u)
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nếu biết zai nhà em nổi cơn tam bành nếu nhìn thấy thì em xử đống ấy đi thôi. Chị thì vẫn để lại ảnh của boy ngày trc, vì thực ra như ảnh bạn bè ấy mà. Thỉnh thoảng lôi ra xem lại, nghĩ lại kỷ niệm thời trẻ oanh liệt, cũng hay ra phết. Tất nhiên là xã cũng biết vì mình kể hết mà. Chẳng vứn đề gì vì mình coi nó như những kỷ niệm đẹp thời trẻ. Hôm trc đi về ngoại chúc tết, gặp lại bạn bè, trong đó có boy ngày trc ( boy này khác boy ảnh nha) có dạo tình iu tình báo thời học sinh, về kể cho chồng nghe, chồng tấm tắc mình may mắn chẳng phải đọ súng với thằng nào... hehehe ...