Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Các bạn í bảo chân lấy khuôn càng sớm nhìn càng đáng iu mẹ Vân ạ! Sozzy mẹ Vân hẹn mẹ Vân trc Tết qua lấy bộ qao cho con gái mà chả có tg! Để ra Tết tớ lấy mẹ Vân nhé! Năm mới,chúc cả nhà SONG TẾ!!!!! Các con mạnh khỏe,hay ăn chóng lớn,ngoan ngoãn thông minh! :X
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Uhm đúng rồi vì chân càng bé nhìn càng yêu mà, chân ku nhà tớ còn vừa mập vừa ngắn ngắn chả đi dc đôi giày nào ý, buồn cười lắm... Mà mấy hnay con lười ăn chán quá, bt 6-7 bình sữa ăn hết veo mà dạo này toàn 4-5 bình, cả đêm ngủ ăn ti mẹ thì chả đáng bao nhiêu mà 12h trưa mới ăn tiếp. Thứ 2 tới đi làm mà gv thì đã sa thải, lại đang ở nhà nội chả ai đỡ, con thì bám mẹ kinh khủng, đi làm kiểu này sốt ruột quá Bộ quần áo lúc nào tiện thì qua lấy cho con rồi mấy hôm nữa ấm ấm là mặc dc đấy hihi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Năm mới chúc cả nhà mình mạnh khỏe, hp. Các con mạnh khỏe hay ăn, chóng lớn, nhanh biết gọi, nhanh biết thưa, nhanh biết đi và ngoan ngoãn cho các mẹ vui Sắp phải đi làm rồi mà chẳng mún đi hihi ... ở nhà với con quen rồi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Năm mới chúc các bé ngoan ngoãn mạnh khỏe hay ăn chóng lớn cho mẹ đỡ stress nhé! Chúc các mẹ nhanh giảm cân cho dáng đẹp nhé
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Mấy ngày tết tớ thở bằng tai vì có 2 cu cộng thêm việc nhà, giờ mới tranh thủ online được. Chúc cả nhà mình: ba thì luôn mạnh khỏe để còn kiếm nhiều tiền về đưa mẹ, mẹ thì luôn mạnh khỏe để có sức chăm con và luôn xinh đẹp, chúc các con thì ăn ngon ngủ ngoan, mạnh khỏe.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Năm mới chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe. Con thì ngoan, hay ăn chóng lớn, ăn no ngủ kỹ, 3 tháng biết lẫy 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi, các bố các mẹ thì hạnh phúc và thành đạt Năm nay tết lạnh quá, 3 mẹ con tớ ho như cuốc, hai đứa bé còn chảy mũi nữa, đêm ngạt mũi không ngủ được quấy quá, đứa này ngủ thì đứa kia lại dậy, bố mẹ cũng chả được ngủ mấy. Năm mới sức khỏe chán ghê. Thành ra cứ ở nhà suốt, chả đi đâu mấy, loanh quanh với chúng nó hết ngày, mệt hơn đi làm.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Nhưng bộ đấy là 18m mà con đã mặc vừa ngay đc hử mẹ Vân? Thế thì thích quá! Chỉ sợ con gái tớ tăng cân ít ko vừa đc ngay thôi! Trời lạnh đúng là các con lười ăn thật đấy! Con tớ hôm ăn ít,hôm ăn nhìu í! Có hôm ăn đc 500 nhưng hôm khác 600- và hơn cả 700. Mùng 1 Tết con gái đã bị sốt r mẹ V ạ! May mà 2 hôm khỏi nhưng lại bị ho và xổ mũi. Thương con quá mà ko bít làm tn cho con khỏi! Đến hnay tớ cũng sốt r! Các mẹ có con bị ho và xổ mũi cho con dùng thuốc j đấy ạ? Các mẹ chỉ cho e với để e cho con gái uống chứ con e hắt hơi xổ mũi rùi ho thương quá! Lúc đang ăn con ho mà ko kịp là bị trớ!
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Hôm trước chị cho bé nhà chị đi khám, ho thì bs kê cho thuốc cottu F 1.5ml x ngày 3 lần, sổ mũi thì rửa mũi bằng sterimar sau đó xịt otrivin, ngày 3-4 lần. Em thử xem sao. Lưu ý là sterimar và otrivin mua loại dành cho trẻ em ý nhé. Con nhà chị đợt mẹ đi làm ở nhà ăn bình, sau mẹ ở nhà mấy hôm thì ko chịu ăn bình nữa, bà nội bảo có khi do nó bị tịt mũi nên ko chịu bú bình. Lúc đầu xúc sữa bằng thìa còn chịu, mấy ngày nay xúc sữa cho cũng ko chịu, cứ khóc. Nốt ngày mai là mẹ đi làm rồi mà còn chưa tìm đc giúp việc, chả hiểu rồi xoay sở thế nào đây, haizzzzzz. Mà từ hôm kia đến giờ chả hiểu mắt làm sao còn đầy gỉ mắt nữa chứ, huhu
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 @PA : nếu con mới húng hắng ho thì đừng dùng kháng sinh vội mẹ nó ơi, con tớ đợt trc ho đờm khản đặc như ng lớn ý, tớ hỏi bs nhi thì ngta bảo uống siro chanh mật ong, dùng dc cho trẻ ss, uống mấy ngày là khỏi ngay. Mũi thì đúng như chị Liên bảo đấy, nhỏ Otrivin con khỏi ngay. Nhưng mà tớ chả nhỏ nc muối vào mũi này để ra đờm mũi kia như mẹ PA dc hic, nhỏ mãi con khó chịu nó cứ khóc loạn lên mà chả ra cái j, lại phải đi hút mũi hic... Bộ quần áo fom nhỏ mẹ nó ạ, ít nữa ấm là mặc dc rồi hihi @c Liên: mai em cũng đi làm mà gv mới sa thải, bên nội bảo tìm dc gv chuyên chăm trẻ rồi, đùng 1 cái Tết bảo ko xg nữa, ôi trở tay ko kịp, gv cũ thì cũng dở, ko chăm dc trẻ con, mà ghê gớm nữa nên em cũng chả muốn gọi lên. Ox đang bảo mai ở nhà trông con cho mẹ đi làm đây nhưng mà có bố nào mà trông dc con, dỗ con nín dc là may lắm rồi, còn cho ăn là cả vấn đề hic @All : em bắt đầu tập cho con ăn dặm rồi, em mua bột Heniz với Nutriben về đổi món cho con, mỗi bữa 1-2 thìa, mỗi ngày 1 bữa, con có vẻ thích ăn lắm. Sữa thì chán rồi, cho ăn múi cam canh cũng mút lấy mút để. Các mẹ có thực đơn ăn dặm ntn phổ biến cho em với, em chưa biết làm món j đây. Nhưng thấy moịng nói hầm rau củ ra, xong lại nghiền ra, rồi lại đun lại, thế thì có mất hết chất các mẹ nhỉ??
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Không cần đun kại sau khi nghiền đâu, nhưng quan trọng dụng cụ nghiền phải được khử trùng trước. Hồi bé đầu tớ tập cho ăn dặm ngoài bột ăn liền tớ còn nghiền hoa quả cho bé ăn nữa: đu đủ, chuối, bơ, xoài.... củ thì tớ ninh nhừ rồi nghiền cho bé ăn như: củ cà rốt, củ khoai tây, khoai lang (cái này ăn ít thôi vì hơi nóng cổ). nhưng bé này nhà tớ chẳng thích các thể loại thức ăn mới chán chứ, bột chê, sữa chê, củ quả nghiền chê. đang nghĩ xem còn gì chưa cho cu thử không đây các mẹ ah.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Mẹ nó ơi, rau củ làm chín rồi nghiền ra thật nhỏ mịn và cho bé ăn luôn à, hay có phải sơ chế lại nữa ko? Có khi sang tuần tớ cũng cho con ăn dặm vì con chán sữa rồi hay sao ý, ăn cứ nhè sữa ra rồi còn phun phì phì nữa nhưng cho hoa quả đấm mồm thì mút chùn chụt ....
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con ho nhìn thương lắm c ạ! Có lúc hắt xì thì ra cả đờm vàng-xanh ở mũi! Ko bít bh con mới khỏi đc! Các con dạo này có tình trạng chán ăn chung hay sao í c ạ! Con e ăn uống như đi chơi í! Ngồi cả tiếng mới ăn xong bình 90-100ml là mừng lắm rùi,buồn hết cả người! Cả ngày bh con ăn có hơn 400ml huhu... Con tịt mũi là ti bình khó c ạ vì ko thở đc bằng mũi nữa mà! C chịu khó nhỏ nc muối sinh lý cho con vậy!
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 không cần đun lại đâu mẹ nó ah, mẹ nó trước khi nghiền hoặc say cần làm vệ sinh dụng cụ thật kỹ như luộc hoặc khử trùng bằng dụng cụ hoặc nước sôi. sau khi nghiền mà thức ăn có bị nguội thì mẹ nó có thể ngâm vào nước nóng vừa cho bé ăn vừa ngâm. Nhưng phải chắc chắn là dụng cụ thật sạch nhé nhất là đồ nghiền mà có lưới thường hay bị kẹt thức ăn cũ lại lắm đấy, tớ lấy bàn chải đánh răng sạch chuyên để đánh rửa sau mỗi lần dùng. đồ xay thì tớ mua loại cối mà có thể tháo rời lưỡi xay ra trước khi say cho bé tớ khử trùng bằng nước sôi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Các mẹ ơi bắt đầu cho con ăn dặm thì nên cho ăn ntn ạ? Các mẹ cho con ăn bột j hay tự xay và nghiền hoa quả ạ? E thấy nhìu ng khuyên ăn bột Hipp hoa quả đầu tiên có đúng ko các mẹ? Mẹ nào có nhìu kinh nghiệm chia sẻ cho e với!
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà mình mấy hôm tết toàn quấy đêm, đòi ăn dặm các mẹ ạ, tớ cho ăn bột dặm thì bé ngoan ngay. Hôm qua lại thấy hơi quấy khóc, thấy hai đốm trắng nhỏ ở răng cửa hàm dưới, xuất hiện dãi, chắc là lai đòi mọc răng rồi. Sớm thế ko biết. Tớ cũng đọc thấy tập ăn dặm có thể cho bé ăn thêm rau quả nghiền mịn như súp lơ, khoai tây nhưng chưa thử cho bé ăn vậy bao h.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con ốm là bố mẹ khổ nhất, Jun nhà em vừa bị sốt trên 38 độ, làm bố mẹ sợ xanh mắt hic hic hic. 2 hôm em í quấy cho tơi bời hoa lá cành luôn, giờ người em cứ đờ đẫn ra í chứ. Đêm ko ngủ được vì con bị nghẹt mũi ko thở được, chút chút lại rên khóc mà nghe sót ruột lắm, chỉ ước chịu được thay cho con thôi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà mình mấy hôm cũng thế đấy, đêm quấy khóc đòi bế, cứ bế trên tay thì ngủ mà đặt là dậy. Nhưng may được cái ban ngày lại chịu ngủ nên mẹ cũng ngủ bù được. Con ngạt mũi mẹ nó chịu khó lấy sterimar phun vào một bên mũi, bao giờ nước muối với nước mũi chảy ra từ mũi bên kia thì mới dừng. Làm hai mũi cho bé, sau đó đợi bé hắt hơi hoặc nước mũi chảy ra hết thì nhỏ otrivin cho khô mũi. Bé hơi khóc tí nhưng sau đó mũi khô bé mới ngủ ngon được. Không biết bao giờ mới hết đợt rét đậm này đây, khổ thân tụi trẻ con quá
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 năm mới chúc cả nhà vạn sự như ý. tớ dạo này đang bị tẩu hỏa nhập ma vì rảnh quá suốt ngày đọc truyện chả thiết làm gì, hihi. bé nhà tớ mới bắt đầu bước sang tháng thứ 5, 4 tháng được tròn 7kg, tớ thấy thế là ổn. tớ định khi nào con tròn 5 tháng thì bắt đầu cho ăn dặm. vụ ăn dặm thì theo kinh nghiệm nuôi con chị, tớ có mấy chiêu thế này.đầu tiên là cho ăn bột ăn liền của hipp, hoa quả ăn liền của hipp trong thời gian đầu để đảm bảo vệ sinh và cho con quen đã, sau đó 1 thời gian mới sang bột mình nấu. mình tự đi xay bột, xay ít thôi để con ăn trong khoảng 2 tháng rồi sang ăn cháo. mình ghét máy xay nên từ khi ăn bột mình hạn chế xay lắm. với rau thì sẽ cố gắng thái thiệt nhỏ, với củ thì sẽ mài trên cái mài của bộ ăn dặm, thức ăn thì chuẩn bị 1 lần để ăn cả tuần. con còn non thì chỉ có thịt gà, thịt bò, tôm, thịt lợn, làm sạch thái càng mỏng càng tốt, sau đó xào chín với dầu oliu, tí nước mắm trẻ em rồi cho vào xay, nó sẽ tơi như ruốc mịn ý, cho vào lọ chứa sữa của avent rồi tống vô ngăn đá. tới bữa thì thích cái gì cho con ăn cái đó, lôi ra, lại thái thật mỏng, rất dễ thái vì bị đóng thành đá mà, khi quấy bột sẽ hơi lợn cơn 1 tí nhưng ngay từ đầu con ăn như thế sau này cho ăn thô dần sẽ rất dễ, ít bị nôn, mà mỗi bữa chuẩn bị và nấu mất 10 phút là cùng, ai nấu cũng được đâu cần mình. cũng có thể cho con ăn bột ngọt như bí đỏ, khoai tây bằng cách thái mỏng rồi cho vào nồi cơm hấp, sau đó lấy thìa nghiền là mịn, trộn với sữa bột và nước ấm là xong. hoa quả thì mùa nào thức ấy nhé. khi bé ăn dặm cố gắng đừng để bé ngậm không sẽ thành thói quen, chỉ ăn trong vòng 30 phút đổ lại. bé chị nhà mình nếu có dấu hiệu ngậm mình thường cho 1 tí nước cam nguyên chất hay trà hipp pha thật đặc là nuốt ngay, sau cho ăn nhàn lắm, cứ có thức ăn vào miệng là nuốt, không có khái niệm ngậm. vì thế giờ mình chỉ phải lo cho con em thôi, con chị giờ tự xúc tự ăn vèo vèo, nhanh hơn cả bố mẹ, tối tự ngủ, quần áo tự mặc, mẹ bảo tô màu thì tô màu, chán thì tự bật hoạt hình xem, chán nữa thì xin phép mẹ rồi tự chạy sang hàng xóm chơi, nên từ hồi rét đậm tớ cho nó nghỉ học ở nhà suốt mà cũng chả thấy bận thêm mấy, suốt ngày cắm đầu vào truyện, chồng tớ bảo mê truyện hơn chồng con rồi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Theo kinh nghệm của chị cho bé ăn dặm trước hết cho ăn bột ngọt. Bột ngọt có hai loại là loại pha với nước ấm (như oha sữa) và loại pha vào sữa. Chị thì hay mua loại pha chung vào với sữa cho con ăn. Hôm trước đi ăn có loại của picot, gói nhỏ mà pha cùng với sữa được. Khi nào bé tròn 6 tháng hãy chuyển sang cho bé ăn mặn. Hôm qua cho con uống sữa xong, còn thừa ít sữa con ko chịu ăn mình mới pha bột vào cho ăn thử mà ó ko chịu ăn, cứ đùn ra. Không hiểu vì do pha hơi đặc hay do con ko thích hay do con chưa sẵn sàng cho việc ăn dặm nhỉ? Đợt này bé nhà tớ cũng lười ă, tọp đi trông thấy, bế thấy nhẹ hẳn đi, mà trưa qua bế ngồi ăn cơm với bố mẹ cũng thấy liếm láp mút chọp chẹp, thế mà tối cho ăn lại ko chịu ăn Các mẹ cho con ăn dặm nhớ chọn người nào hay ăn cho bé ăn bữa đầu để sau này bé hay ăn và ăn nhanh nhé. Nhà tớ rút kinh nghiệm đứa dâud mẹ cho ăn nên khảnh ăn, đứa này giao cho bố cho ăn
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Theo kinh nghệm của chị cho bé ăn dặm trước hết cho ăn bột ngọt. Bột ngọt có hai loại là loại pha với nước ấm (như oha sữa) và loại pha vào sữa. Chị thì hay mua loại pha chung vào với sữa cho con ăn. Hôm trước đi ăn có loại của picot, gói nhỏ mà pha cùng với sữa được. Khi nào bé tròn 6 tháng hãy chuyển sang cho bé ăn mặn. Hôm qua cho con uống sữa xong, còn thừa ít sữa con ko chịu ăn mình mới pha bột vào cho ăn thử mà ó ko chịu ăn, cứ đùn ra. Không hiểu vì do pha hơi đặc hay do con ko thích hay do con chưa sẵn sàng cho việc ăn dặm nhỉ? Đợt này bé nhà tớ cũng lười ă, tọp đi trông thấy, bế thấy nhẹ hẳn đi, mà trưa qua bế ngồi ăn cơm với bố mẹ cũng thấy liếm láp mút chọp chẹp, thế mà tối cho ăn lại ko chịu ăn Các mẹ cho con ăn dặm nhớ chọn người nào hay ăn cho bé ăn bữa đầu để sau này bé hay ăn và ăn nhanh nhé. Nhà tớ rút kinh nghiệm đứa dâud mẹ cho ăn nên khảnh ăn, đứa này giao cho bố cho ăn